Nếu muốn chia tay, hãy nói những câu này!

,
Chia sẻ

Có thể những gì bạn nói ra là không cố ý gì nhưng đôi khi người yêu của bạn lại không nghĩ như vậy đâu.

"Em vẫn là bạn tốt của tất cả người yêu cũ"

Chàng sẽ nghĩ: Tuyệt quá đi chứ! Hay là chúng ta sẽ cùng họ vui chơi vào cuối tuần này? Ý em muốn nói vậy phải không? Anh chắc chắn sẽ mừng điên lên vì câu phát biểu này của em vì dù sao cũng thật dễ chịu khi biết rằng chúng ta vẫn sẽ cùng nhau đi cà phê nếu chẳng may không còn yêu nhau nữa.

"Tất cả người yêu cũ” của em là sao cơ? Nghe có vẻ như anh cũng sẽ chẳng khó khăn gì để làm cái tên tiếp theo trong danh sách đó vậy.

"Anh chẳng bao giờ tặng hoa hay gọi cho em nhiều như một Mr X, Y, Z nào đó"

Chàng sẽ nghĩ: Vì anh không cần thiết phải làm vậy nữa, em hiểu chứ? Anh đã bóc lột từng miligam sáng tạo và sự lãng mạn của mình trong suốt một năm để chinh phục em. Giờ đây, anh đã trở thành Romeo của em và anh cũng hiểu rằng em yêu chính con người anh, chứ không phải những thứ anh mang đến tặng em.

Bởi vậy, nếu em nói "anh chẳng bao giờ nghĩ đến việc tặng em chocolate từ… nhiều tuần nay" cho dù anh chưa bao giờ quên cùng em nhấm nháp vị ngọt ngào của nó vào ngày lễ tình nhân thì anh sợ rằng em đang khẳng định chính em thích được tán tỉnh và thích chocolate hơn là yêu anh đấy.
 

"Chúng ta có thể nói chuyện được không?"

Chàng sẽ nghĩ: Thế là đi đời anh rồi! Anh đã làm gì sai nào? Anh đã nhìn một cô gái khác à? Hay là quên những ngày quan trọng? (Nhớ nhanh lên: Sinh nhật cô ấy? Ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây mà hai người đã ngỏ lời với nhau?).

Nghe câu này là anh phải rụt rè chuyển sang thế phòng thủ. Thậm chí có thể anh sẽ tránh mặt em cho đến khi anh kiểm tra lại tất cả mọi điều và chắc chắn "đâu có gì sai trái???". Cho dù nếu anh vắt óc cũng chưa thấy mình sai ở đâu thì câu nói kia của em cũng hàm ý một cuộc nói chuyện mà anh không muốn tham gia tí nào đâu.

"Em lại thắng anh rồi! Thôi chơi trò khác đi!"

Chàng sẽ nghĩ: Được, thế thì chúng ta chơi trò "làm mất mặt người yêu tiếp nhé". Em hãy hiểu rằng với con trai, chuyện bị thua cuộc, nhất là lại thua con gái là vô cùng khủng khiếp! Con trai luôn quan trọng vấn đề hơn thua: hãy nhìn vào phần lớn các mối quan tâm của bọn anh, em sẽ thấy: bóng đá, bóng rổ... Thi đấu là phải chiến thắng dường như đã được lập trình sẵn trong não bọn anh vậy. Thế nên em mà làm mất mặt anh trong các trò chơi thì coi chừng anh sẽ chẳng thèm... chơi trò gì với em nữa đâu.

"Chuyện gì em cũng tâm sự với nó, không thì không chịu được"

Chàng sẽ nghĩ: Nó ở đây là cô bạn thân nhất của em, phải không? Và thế là cô ấy sẽ kể lại với cô bạn thân nhì của cô ấy, cô này vui chuyện kể cho đứa bạn cùng lớp, đứa bạn cùng lớp buôn lại với anh trai cô ta… Cuối cùng thì chuyện tình yêu của chúng ta sẽ chẳng khác gì Jennlifer Lopez và Ben Affleck của Việt Nam, chúng ta sẽ cùng yêu nhau giữa hàng trăm con mắt soi mói của người ngoài. Đặc biệt khi có chuyện xích mích, anh biết rằng khi đó sẽ chẳng cô bạn nào của em bênh anh đâu.

"Anh nghĩ gì về tương lai của chúng mình?"

Chàng sẽ nghĩ: À, tương lai à? Ngày mai chúng ta sẽ cùng đi xem phim nhé, tối thứ bảy thì đi sinh nhật bạn anh, còn chủ nhật... hừm... nhưng đấy chắc chắn không phải điều em muốn biết phải không? Anh không hiểu tại sao nhưng thực sự là lũ con trai tụi anh luôn bối rối khi bị hỏi về mối quan hệ tình cảm ở thì tương lai. Nghiêm túc mà nói anh chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện phải rời xa em nhưng nếu em cứ liên tục chất vấn anh về chuyện ngày mai của hai đứa thì anh sẽ chỉ muốn chuồn cho nhanh thôi.

"Cái bụng bự của anh trông... yêu thật đấy" (hay một vài câu bình phẩm tương tự)

Chàng sẽ nghĩ: Này em, không có tạp chí nào lại hướng dẫn con trai là phải "thắt đáy lưng ong" cả. Nhưng thề với em rằng đàn ông bọn anh cũng quan tâm đến vẻ ngoài của mình chẳng kém gì chị em. Cho nên, nếu em muốn bày tỏ rằng anh đang tăng cân không kiểm soát nổi thì em có thể mềm mỏng thay đổi từ "quá béo" bằng "hơi quá khổ "được không?

 "Anh thấy cô ấy có xinh không?"

Chàng sẽ nghĩ: Nếu anh trả lời: "Trời ơi, đúng là một thiên thần" thì thể nào em cũng tức tối. Nếu anh nói "Cũng được nhưng không xinh bằng em" thì em lại lườm bảo anh nói dối. Sao em lại khó hiểu đến vậy? Anh phải nói gì thì mới đúng ý em đây? Hay thậm chí em còn chẳng biết em muốn nghe câu trả lời thế nào nữa?

"Em thấy mình cũng có nhiều điểm tuơng đồng với anh… X,Y,Z nào đó"

Chàng sẽ nghĩ: Thật á? Đã ai nghe cô bạn gái của mình nói vậy chưa nhỉ? Như thể “em câu được anh rồi nhưng ngoài biển còn có rất nhiều cá em thích, em đi câu tiếp đây. Thật chẳng đê nghe chút nào! Đừng bắt anh điên đầu lên như thế nhé!

Lời kết: Vậy nên nếu em muốn kết thúc thì đừng rào đón anh, hãy để mọi chuyện diễn ra thật nhẹ nhàng em nhé! Chờ chút, anh vẫn có thể rủ em đi uống cà phê phải không? Ta vẫn là bạn tốt chứ nhỉ?

Thế đấy, bấy nhiêu lỗi lầm từ những câu nói tương tự trên đã làm cho khá nhiều cặp tình nhân phải tan rã. Hi vọng các bạn không mắc phải những sai lầm đó.  
 
Tổng hợp
Chia sẻ