Neko Lê lần đầu nói về 2 con và hôn nhân tan vỡ, thừa nhận quá khứ từng “láo” đến muốn tát vào mặt mình

Su,
Chia sẻ

Neko Lê của “Anh trai vượt ngàn chông gai” lần hiếm hoi nói về 2 con và cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

Neko Lê là một trong số những anh tài thành công nhất chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Dù không được thành đoàn nhưng sức ảnh hưởng của Neko vẫn lan rộng sau khi Anh trai vượt ngàn chông gai kết thúc.

Neko Lê cho biết, Anh trai vượt ngàn chông gai cho anh quá nhiều điều đặc biệt. Từ chương trình, Neko có động lực để theo đuổi sự nghiệp ca hát và bắt đầu thực hiện ước mơ còn dang dở của năm 17 tuổi…

Neko Lê lần đầu nói về 2 con và hôn nhân tan vỡ, thừa nhận quá khứ từng “láo” đến muốn tát vào mặt mình - Ảnh 1.

34 tuổi mới debut làm ca sĩ

- "Anh trai vượt ngàn chông gai" mang đến cho anh những gì?

Chương trình mang đến cho tôi sự đón nhận của khán giả, tiếp theo là giúp tôi tự tin hơn với việc hát và nhảy. Trước đây, tôi không dám hát hay nhảy đâu, tuy nhiên sau khi tham gia chương trình thì các kỹ năng này đều được cải thiện. Bằng chứng là trong concert vừa rồi, có những bài chỉ tập chừng 2 lần là mang lên sân khấu diễn luôn. Đồng thời, Anh trai vượt ngàn chông gai giúp tôi có gia đình lớn, đó là gia đình do 33 anh tài cùng tạo ra.

Có khán giả nói sự yêu mến mà mọi người dành cho Neko Lê chỉ bùng nổ sau khi tôi bị loại, điều này đúng. Nhưng vì trước đó, mọi người đã thích tôi rồi, đến lúc bị loại khán giả mới vỡ ra, tạo thành sự tiếc nuối.

Ở các stage trình diễn bài Giàu sang, Bao tiền một mớ bình yên, khán giả bắt đầu tìm hiểu thông tin về tôi. Sự yêu thích cộng hưởng từ Nhà Chín Muồi cũng là nguyên do giúp cái tên Neko Lê phổ biến hơn. Khán giả quan tâm Neko Lê không phải chỉ từ việc hát và nhảy, mọi người thích tôi phần lớn là do cá tính ngổ ngáo, vui vẻ, lại còn hơi nhây và bạo miệng.

Nói đơn giản như việc tôi nắm quyền kiểm soát Fanpage Anh trai vượt ngàn chông gai trong 1 ngày rồi đăng rất nhiều post về các anh tài khác. Tôi nghĩ, chắc chỉ có tôi và BB Trần là dám đăng bài bán Fanpage hay thay đổi chức Quán quân thôi. Mọi người thấy vui nên hùa theo và ai cũng biết đó là trò đùa, như ngày Cá Tháng Tư vậy đó. Nó vô hại và mang tính đùa cho vui. Thêm nữa, vì tôi xuất thân từ dân làm truyền thông nên tôi hiểu khán giả thích gì, muốn gì và cần làm gì để đáp ứng sự tò mò của mọi người.

Neko Lê lần đầu nói về 2 con và hôn nhân tan vỡ, thừa nhận quá khứ từng “láo” đến muốn tát vào mặt mình - Ảnh 2.

- Vậy còn biệt danh “đại đế” hay “mỏ hỗn" thì sao? Những tên gọi này có ý nghĩa gì với Neko Lê?

Cái từ “mỏ hỗn" này có từ năm ngoái, trước khi tôi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Tôi rất hay livestream đối đáp với fan. Fan của tôi lại thường bình luận theo hướng chọc ghẹo để tôi phải đáp lại bằng những lời lẽ khá xéo xắt. Tuy nhiên, những clip đáp trả như vậy vô tình viral trên mạng xã hội và tạo thành ấn tượng về Neko Lê. Từ đó, mọi người mới gọi tôi là “mỏ hỗn". Từ “mỏ hỗn" này mang ý nghĩa hài hước, dễ thương, tích cực chứ không phải tiêu cực như hồi xưa. Vào chương trình, không chỉ riêng tôi mà nhiều anh tài khác cũng hay đáp trả theo kiểu xéo xắt, vui vẻ như vậy. Rồi dần dần khán giả cũng gọi những anh tài khác là “mỏ hỗn" luôn.

Với từ đại đế, thực ra nó chỉ là trò đùa thôi. Soobin được gọi là hoàng tử, BB Trần là thái tử, tôi nghĩ mình cần dùng 1 từ gì đó để hơn thua cùng mọi người, vậy là tôi xưng đại đế trong group chat của mình. Tôi hay đóng giả, nhập vai đại đế, fan thì hành lễ chọc ghẹo nhau thôi.

- Con đường hoạt động nghệ thuật của Neko Lê trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm quá, từ rapper chuyển sang đạo diễn, rồi lại từ đạo diễn chuyển thành ca sĩ. Đến hiện tại, khi chính thức phát hành MV và debut với vai trò ca sĩ, anh có chịu nhiều áp lực không? Nếu bị khán giả khen chê, đánh giá về khả năng hát và nhảy thì anh sẽ phản ứng ra sao?

Chuyện áp lực vì bị khen chê, tôi nghĩ chắc chỉ dành cho những bạn mới vào nghề thôi. Còn tôi hoạt động đã quá lâu rồi, đi qua đủ mọi thăng trầm, từ thành công cho đến thất bại, đâu còn gì để mà áp lực nữa.

Tôi vừa ra mắt MV Cứ để anh và chính thức debut với vai trò ca sĩ, tôi đang thực hiện ước mơ còn dang dở năm 17 tuổi ở năm 34 tuổi. Tôi biết mình có thế mạnh gì, tôi cũng biết bản thân chưa tốt ở đâu. Trước đây, tôi hay làm clip reaction các sản phẩm của đồng nghiệp, tôi rất hoan nghênh khi mọi người reaction MV của tôi, khen chê gì cũng được, có dư luận là được.

Neko Lê lần đầu nói về 2 con và hôn nhân tan vỡ, thừa nhận quá khứ từng “láo” đến muốn tát vào mặt mình - Ảnh 3.

Bây giờ mang tiếng là debut vậy thôi chứ tôi hoạt động quá lâu rồi, tôi biết hết showbiz cần gì. Trước khi sản phẩm ra mắt, tôi đã lường trước được tầm 70 - 80% phản ứng của khán giả dành cho mình. Mọi người hỏi vì sao không đợi đến lúc hết show Anh trai vượt ngàn chông gai, khi đã hoàn thiện các kỹ năng ca hát, nhảy múa rồi mới làm sản phẩm. Tôi trả lời rằng đến lúc đó chắc nguội mất làn sóng yêu thích, qua trend luôn rồi.

Tôi có tiêu chí là thà hoàn thành còn hơn là hoàn mỹ. Bây giờ, mình chỉ mới đạt tầm 60 - 70% thôi, song tôi vẫn ra mắt MV vì đang có nhiệt từ show. Trong cuộc đời làm nghề của mình, tôi đã vụt mất quá nhiều cơ hội, tôi không để cơ hội tiếp tục trôi qua như vậy nữa.

- Vụt mất những cơ hội à? Nó là như thế nào vậy?

Năm 2011, lúc đó tôi được tầm 20 - 21 tuổi, tôi có một số bài hit. Tuy nhiên, tôi không biết tận dụng để làm bản thân nổi tiếng hơn. Năm 2011, Rapper không được trọng dụng. Nếu 1 bài hát nổi lên thì khán giả cũng chỉ nhớ đến ca sĩ chứ không quan tâm Rapper như tôi. Thêm nữa, tôi không biết cách đẩy tên tuổi của mình lên, cứ làm việc theo cảm xúc.

Đến năm 2018, tôi lại có 1 sản phẩm cover đạt hơn 20 triệu view trên YouTube, nhưng tôi tiếp tục để sự yêu mến khán giả dành cho mình trôi qua nhạt nhòa. Tôi không biết nắm bắt cơ hội để tạo sức bật cho sự nghiệp của mình.

Dù tôi biết khả năng của mình chưa hoàn thiện nhưng vẫn ra MV vì biết đâu, nhờ sức nóng hiện tại tôi sẽ đến được với một số khán giả. Nếu để cho làn sóng yêu thích qua đi trong im lặng nữa chắc chắn tôi sẽ không còn cơ hội nào khác.

Từng “xem trời bằng vung” và cú sốc vỡ nợ

- Trước đây, Neko Lê từng chia sẻ vào năm 2011, anh đã trải qua cú sốc lớn vì bị vỡ nợ. Đây có phải là một trong những lý do khiến Neko Lê bỏ làm nhạc để chuyển sang công việc khác?

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, mẹ tôi là giáo viên, lương chỉ tầm 6 triệu/tháng. Gia đình chỉ có 2 mẹ con, mọi sinh hoạt đều gói gọn trong chữ nghèo. Năm 18 tuổi, tôi thi đỗ Đại học Luật nhưng chỉ học được tầm 2 năm là bỏ.

Neko Lê lần đầu nói về 2 con và hôn nhân tan vỡ, thừa nhận quá khứ từng “láo” đến muốn tát vào mặt mình - Ảnh 4.

Neko Lê lần đầu nói về 2 con và hôn nhân tan vỡ, thừa nhận quá khứ từng “láo” đến muốn tát vào mặt mình - Ảnh 5.

Tôi học không vô, cảm thấy giảng đường không phải là nơi thuộc về mình. Khi bỏ học trường luật, tôi được tầm 20 tuổi, giai đoạn đó là đang có bài hit về Rap rồi đó. Tôi tự cho mình giỏi và chẳng coi ai ra gì. Tóc thì nhuộm xanh nhuộm đỏ, ăn mặc thì kỳ cục, nếu bây giờ cho tôi quay lại tuổi 20, chắc tôi tát vào mặt mình vài cái để bớt "láo". Nổi tiếng ở tuổi 20 khiến tôi xem trời bằng vung, chẳng coi ai ra gì cả. Mà lúc đó có gì đâu để vênh váo chứ, tôi chỉ nổi trong 1 cộng đồng nhỏ thôi. Tôi tự ảo vì mình giống như ngôi sao trên mạng, ai chỉnh đốn, góp ý là tôi sẵn sàng đi chửi nhau với họ luôn.

Làm nhạc thì không kiếm ra nhiều tiền, thế là tôi dồn hết vốn liếng, đi vay mượn thêm để kinh doanh online các phụ tùng điện thoại. Năm 2011, tôi bắt đầu bán trên các forum chứ chưa có sàn thương mại điện tử hay livestream chốt đơn như bây giờ.

Vì thiếu kiến thức nên làm gì cũng sai, tôi đối mặt với chuyện thua lỗ và vỡ nợ. Tôi nhớ lỗ đâu đó tầm 100 triệu. 13 năm về trước, vỡ nợ số tiền này thì đâu có nhỏ đâu. Thấy mình không ăn chơi, chỉ lo làm lụng mà cuối cùng thất bại, tôi sốc lắm. Ngày ngày, tôi sống trong sự dằn vặt vì nhà đã khổ, nay tôi càng làm cho mọi thứ rối hơn.

- Anh vượt qua mớ bòng bong thất bại, ngông cuồng đó như thế nào?

Khoảng 2 năm sau, khi được tầm 23 tuổi, tôi xin vào làm cho Agency chuyên về truyền thông, quảng cáo. Lúc này, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Tôi chững lại, biết lắng nghe, biết học hỏi và bớt xem mình là ông trời con hơn.

Neko Lê lần đầu nói về 2 con và hôn nhân tan vỡ, thừa nhận quá khứ từng “láo” đến muốn tát vào mặt mình - Ảnh 6.

Dẫu vậy, tôi vẫn biết ơn vì mình đã thất bại khi mới 21 tuổi. Nhờ thất bại sớm nên tôi nhận ra bài học đắt giá cho cuộc sống và hành trình làm nghề sau này. Tôi nhận ra những người khác có công việc ổn định, họ lo được cơm áo gạo tiền nên khi biến cố đến, người ta không chênh vênh như tôi. Còn Neko Lê, không có bằng cấp vì bỏ học ngang để theo đuổi âm nhạc, lại chẳng có kiến thức âm nhạc bài bản nên làm gì cũng không thành. Tôi tự nhủ phải thay đổi để cuộc đời không đi vào ngõ cụt.

May mắn, tôi gia nhập Agency vào thời điểm ngành này mới bắt đầu phát triển. Sau đó, tôi vào Yeah1 và được làm việc với ekip giỏi, chuyên nghiệp. Tôi bắt đầu với kiến thức về sản xuất chương trình truyền hình, phim ảnh rồi phát triển cho đến giờ.

Làm ba của 2 đứa trẻ

- Nhiều khán giả biết đến Neko Lê qua những thông tin về thiệp cưới của anh vào năm 2018. Nhưng sau thời điểm đó, ít khi thấy anh chia sẻ về hôn nhân và gia đình. Lý do vì sao vậy?

Năm 2018, chuyện cưới vợ của tôi trở nên viral nhờ tấm thiệp cưới. Điều này, tôi không hề tính trước và khá bất ngờ khi nó diễn ra. Tính cách của tôi vốn "nhây" nên thiệp cưới cũng làm theo kiểu vậy luôn.

Chuyện hôn nhân của tôi không có happy ending (kết thúc có hậu - PV) nên tôi không muốn nhắc nhiều trên các kênh truyền thông.

Neko Lê lần đầu nói về 2 con và hôn nhân tan vỡ, thừa nhận quá khứ từng “láo” đến muốn tát vào mặt mình - Ảnh 7.

- Vậy còn việc chăm sóc 2 bé thì sao? Anh chị phân chia như thế nào?

Tôi vẫn gặp các con như bình thường. Dù tôi và mẹ của 2 bé không còn ở với nhau nữa nhưng trách nhiệm với các con thì vẫn làm chứ. Chúng tôi vẫn gặp nhau như những người bạn bình thường. Mọi người vẫn có thể tìm thấy ảnh tôi đưa các con đi chơi vào ngày Tết. Dù ba với mẹ không còn ở với nhau nhưng con thì vẫn là con chung, 2 bé vẫn có quyền có đầy đủ cả ba lẫn mẹ. Chuyện đó tốt cho 2 bé.

- 2 bé có thường đi chơi cùng anh không?

Có. Nhà của 3 người gần nhau. Nghĩa là nhà của ba ở đây, nhà mẹ ở kia, nhà bà nội ở chỗ này. Muốn gặp nhau thì về nhà nội, bà nội sẽ đón 2 bé. Chúng tôi vẫn gặp nhau, đi ăn, đi du lịch vào những ngày lễ Tết như bình thường để 2 bé có đầy đủ ba mẹ. Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi đều có cuộc sống riêng.

- Đến gần đây thì thông tin Neko Lê đã làm cha của 2 đứa trẻ mới xuất hiện nhiều. Trước đây, anh vẫn giấu chuyện này đúng không?

Nếu hôn nhân của mình hạnh phúc thì tôi sẽ kể hết ra, còn bây giờ chúng tôi không hạnh phúc, nếu đưa các con ra trước truyền thông, mọi người sẽ để ý và hỏi đi hỏi lại rằng ba ở đâu, mẹ ở đâu. Việc này có khả năng làm nỗi đau bị lặp đi lặp lại. Mặc dù chúng tôi vẫn gặp nhau nhưng 2 bé đủ hiểu ba mẹ bây giờ không còn ở chung.

Tôi muốn bảo vệ sự ngây thơ của 2 bé nên mới giấu các con với công chúng.

Neko Lê lần đầu nói về 2 con và hôn nhân tan vỡ, thừa nhận quá khứ từng “láo” đến muốn tát vào mặt mình - Ảnh 8.

- Anh có chia sẻ hay bài học nào rút ra từ chính mình sau khi bước ra từ tan vỡ không?

Thật ra chẳng có bài học nào để áp dụng cả, mỗi câu chuyện tình yêu khi kết thúc đều có lý do khác nhau. Tôi và mẹ các bé đã từng có hành trình đẹp, chúng tôi lại còn có 2 con chung nữa, vậy nên dù đã dừng lại nhưng chúng tôi vẫn trân trọng nhau.

Từ năm 2023, khi tôi bắt đầu nổi tiếng trên TikTok, mọi người đã quan tâm đến mẹ các bé rồi. Nhiều clip liên quan đến tôi luôn dính đến từ khóa “Neko Lê và vợ", tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho điều này. Mẹ các bé cũng sẵn sàng. Tuy nhiên, chuyện hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc rồi, nó không thành cũng là bình thường trong xã hội hiện nay. Thêm nữa, tôi nghĩ fan thương và hiểu cho tôi, họ biết tôi không muốn nói quá nhiều về điều gì thì sẽ không đào sâu vào nó đâu!

- Xin cảm ơn Neko Lê!

Chia sẻ