Nam thần một thời tàn tạ nhan sắc vì vỡ nợ 1500 tỷ, 7 năm không ai mời diễn còn tiêu tiền như nước

THÀNH VŨ,
Chia sẻ

Nợ nần chồng chất lại tiêu tiền như nước, mỹ nam màn ảnh một thời này giờ vô cùng tàn tạ.

Với những ai từng mê mẩn dòng phim kiếm hiệp những năm 90 chắc chắn không hề xa lạ với cái tên Lý Á Bằng. Sinh năm 1971, Lý Á Bằng từng là một trong những gương mặt nam chính tiêu biểu của vũ trụ phim Kim Dung. Sau khi tốt nghiệp khoa biểu diễn Trung Hý, Lý Á Bằng nhanh chóng được săn đón nhờ ngoại hình sáng, cao to và chuẩn nam chính. Anh có nhiều vai chính ngay khi mới bắt đầu sự nghiệp, tiêu biểu như Tình Yêu Mãi Mãi đóng cùng đại hoa đán Từ Tịnh Lôi.

Nam thần một thời tàn tạ nhan sắc vì vỡ nợ 1500 tỷ, 7 năm không ai mời diễn còn tiêu tiền như nước - Ảnh 1.

Thế nhưng, danh tiếng của Lý Á Bằng chỉ bắt đầu bùng nổ sau 2 vai diễn trong thế giới Kim Dung, là Lệnh Hồ Xung của Tiếu Ngạo Giang Hồ và Quách Tĩnh của Anh Hùng Xạ Điêu . Sự phong trần và diễn xuất ấn tượng đã giúp Lý Á Bằng trở thành cái tên được khán giả yêu thích.

Nam thần một thời tàn tạ nhan sắc vì vỡ nợ 1500 tỷ, 7 năm không ai mời diễn còn tiêu tiền như nước - Ảnh 2.

Thế nhưng đang lúc sự nghiệp phát triển đỉnh cao, Lý Á Bằng lại có quyết định gây ảnh hưởng lớn: kết hôn với nữ ca sĩ đình đám Vương Phi. Chàng mỹ nam "rơi vào lưới tình" với người đẹp, song đây cũng là khi cuộc đời và sự nghiệp của anh bắt đầu tụt dốc. Mãi về sau, Vương Phi đã chia sẻ với Sina rằng điều khiến cô chán ghét Lý Á Bằng nhất không phải là do anh "trăng hoa", mà do anh nợ nần như cơm bữa.

Nam thần một thời tàn tạ nhan sắc vì vỡ nợ 1500 tỷ, 7 năm không ai mời diễn còn tiêu tiền như nước - Ảnh 3.

Lý Á Bằng ít đóng phim lại, dành thời gian và tiền bạc cho kinh doanh, đầu tư. Thế nhưng cho đến tận hôm nay, Lý Á Bằng chưa từng có một phi vụ đầu tư nào được xem là thành công, thậm chí toàn là thua lỗ nặng nề. Vương Phi cũng tiết lộ với Sina rằng Lý Á Bằng tiêu tiền như nước nhưng rất bất hợp lý, ngoài ra còn không thích ai nói mình không biết dùng tiền. Chẳng hạn như có lần Lý Á Bằng đầu tư vào một dự án phim, tiền của anh toàn dùng để bao khách sạn 5 sao, ăn uống cho ekip rồi lại dè dặt với khâu sản xuất. Kết quả, phim thất bại.

Nam thần một thời tàn tạ nhan sắc vì vỡ nợ 1500 tỷ, 7 năm không ai mời diễn còn tiêu tiền như nước - Ảnh 4.

Đến tận thời gian gần đây, nam diễn viên Anh Hùng Xạ Điêu mới bất ngờ vỡ nợ. Anh bị tòa án yêu cầu bồi thường 64 triệu USD (hơn 1500 tỷ đồng) cho đối tác do đầu tư hợp tác bất động sản thất bại. Vụ kiện bắt đầu từ năm 2015 và kéo dài cho đến tận 7 năm sau. Trong thời gian đó, Lý Á Bằng đối mặt với áp lực khủng khiếp từ tiền bạc, thế nhưng vẫn không bỏ được thói quen đầu tư bất ổn. Cũng trong thời gian đó, anh hoàn toàn rời xa màn ảnh, gần như không còn xem mình là diễn viên nữa.

Nam thần một thời tàn tạ nhan sắc vì vỡ nợ 1500 tỷ, 7 năm không ai mời diễn còn tiêu tiền như nước - Ảnh 5.

Nam thần một thời tàn tạ nhan sắc vì vỡ nợ 1500 tỷ, 7 năm không ai mời diễn còn tiêu tiền như nước - Ảnh 6.

Thần sắc hiện tại của Lý Á Bằng

Hiện tại với khoản nợ chồng chất, "lãi mẹ để lãi con", Lý Á Bằng không khỏi tiều tụy, xuống sắc. Xuất hiện trên MXH, nam thần một thời khiến khán giả sốc vì ngoại hình khác xưa quá nhiều, lộ rõ sự mệt mỏi và chán chường. Thời gian qua anh cũng đăng tải một số video làm vườn, học theo phong cách như Lý Tử Thất nhưng bị chê bai hết thời, kém sức hút.

Chia sẻ