Học online nhưng giáo viên gọi tên mãi không thưa, nhìn xuống ghế ai nấy cười chảy nước mắt

GiangC,
Chia sẻ

Tiếng cô gọi như gọi đò, nhưng tuyệt nhiên học trò không hề đáp lại...

Kể từ khi dịch bệnh xảy ra, việc học online dường như đã trở nên quá quen thuộc với thầy cô và học trò cả nước. Tuy nhiên với hình thức học trực tuyến này, đôi khi vẫn xảy ra những tình huống dở khóc dở cười đến từ lũ học trò vốn nghịch ngợm, đôi khi lại có "tai nạn" xảy ra do phụ huynh hay thậm chí là từ thầy cô giáo. 

Mới đây, một bức ảnh được một dân mạng đăng tải đã khiến nhiều người cười ngất. Theo đó, tấm ảnh này ghi lại cảnh một cậu học trò đang trong giờ học online, trước mặt là một chiếc laptop đang mở trình duyệt lớp học trực tuyến. 

Thế nhưng, cô ở đó, còn trò thì không biết do buồn ngủ hay quá mệt mà nằm vật ra trên ghế, kệ cô và cả lớp vẫn đang miệt mài học. 

Nam sinh đang học online, giáo viên gọi tên mãi không thấy mặt, biết sự thật mà cười ra nước mắt - Ảnh 1.

Bức ảnh sau khi được phụ huynh chụp lại và gửi trong nhóm chat chung của lớp đã nhận về phản hồi không thể muối mặn hơn của cô giáo: "Tiếng cô vang rừng núi, sao không ai trả lời...".

Đúng là tinh thần nghỉ hè của các cô cậu học trò vẫn còn cao lắm, nhiều người vốn đã quen với việc ngủ nướng suốt hè rồi nên để thay đổi điều này không phải dễ. 

Năm học mới đến rồi nhưng tình hình dịch bệnh vẫn căng thẳng nên học sinh vẫn phải học online đến bao giờ còn chưa biết, vì thế cha mẹ hãy tập cho con thói quen ngủ sớm ngủ đủ để có thể bắt nhịp với "chế độ học hành" nhé! Rồi kết thúc năm học chúng ta lại được ngủ nướng thoải mái thôi! 

Chia sẻ