Nam sinh 9 tuổi bị phát hiện chết cóng ở dưới sông băng, biết được câu chuyện trước đó của em mà cha mẹ nào cũng đau xót

Chây Hốp,
Chia sẻ

Nếu nhà trường và cả gia đình tinh tế hơn thì đã không dẫn đến sự ra đi đau lòng của nam sinh 9 tuổi này.

Mới đây, thi thể một cậu bé 9 tuổi bị mất liên lạc ở TP. Thẩm Dương (Trung Quốc) đã được tìm thấy ở dưới lớp băng trôi của một dòng sông. Hình ảnh của nam sinh khiến các bậc cha mẹ không khỏi xót xa.

Nguyên nhân cái chết vẫn chưa rõ ràng, chưa thể xác định là do tự tử hay tai nạn, hoặc thậm chí là vụ giết người.

Được biết, cậu bé đã cãi nhau với bạn cùng lớp. Sau đó, cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện về cho mẹ cậu học trò và người này đã đưa bé về nhà. Bà mẹ thừa nhận đã có la mắng và đánh cậu bé với lý lẽ nếu không chịu học tập và tu dưỡng đạo đức tử tế, đứa trẻ mai này chỉ đi nhặt rác thôi.

Vậy nên nhiều người cho rằng có thể cậu bé này đã bỏ nhà ra đi vì bị mắng ở trường, sau đó tiếp tục nghe lời mắng chửi từ gia đình.

 - Ảnh 1.

Hình ảnh cậu bé trước khi qua đời

Nhận định về cái chết của cậu bé, nhiều dân mạng cho rằng em đã bị tác động bởi từ 2 phía: Cả gia đình lẫn nhà trường. Giáo viên không xử lý khéo léo, không giảng hoà giữa 2 học sinh mà đã vội gọi điện cho cha mẹ đuổi học cậu bé này. Còn người mẹ kia cũng không tinh tế trong cách dạy con cái, cứ thế đánh mắng con mà không tìm hiểu rõ ngọn ngành.

Ngoài ra, đây cũng là một bài học cảnh tỉnh dành cho bố mẹ, thầy cô. Tâm lý tuổi thiếu niên có thể vô cùng nhạy cảm và bị tổn thương sâu sắc vì hành động của người lớn, vậy nên việc quan tâm đến sức khỏe tinh thần tới con không bao giờ là thừa.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ