Năm nay, ca sĩ Phương Anh có kế hoạch sinh em bé

,
Chia sẻ

"Tính tôi vốn thích trẻ con nên dù con đầu lòng của tôi là trai hay gái tôi đều thích cả. Tôi sẽ chăm sóc và dạy dỗ cho bé lớn lên và trưởng thành trong một môi trường tốt nhất."

- Sau khi lấy chồng chị bỗng nhiên im ắng hẳn. Lý do là gì?

- Việc lập gia đình không hề ảnh hưởng đến công việc ca hát của tôi. Thời gian vừa qua tôi im ắng là vì tôi muốn cân nhắc và lựa chọn kỹ hơn những chương trình tôi sẽ tham gia. Mỗi lần xuất hiện tôi rất đắn đo trước việc sẽ làm những gì để hình ảnh của tôi mới và đẹp hơn trong mắt khán giả.

Thời điểm giáp Tết vừa rồi tôi mới cho ra mắt album 9. Lúc đó mọi người đều tất bật với gia đình nên tôi không muốn làm ồn ào. Sắp tới, tôi sẽ dành gần hết thời gian để quảng bá rộng rãi album tới tất cả mọi người.
 
Ca sĩ Phương Anh và chồng (doanh nhân Mohammad Khan) trong ngày cưới theo nghi thức đạo Hồi.

- Gia đình bây giờ chiếm bao nhiêu thời gian trong ngày của chị?

- Gia đình luôn chiếm vị trí số một trong cuộc sống của người phụ nữ, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên cũng còn tuỳ vào công việc của tôi, có lúc bận rộn, cũng có lúc thảnh thơi. Nếu tôi rảnh thì 80-90% thời gian trong ngày tôi ở nhà chăm lo cho gia đình, nếu bận, tôi cũng cố gắng dành 40%.

- Năm nay chị có ý định sinh em bé. Chị thích con đầu lòng là trai hay gái?

- Tính tôi vốn thích trẻ con nên dù con đầu lòng của tôi là trai hay gái tôi đều thích cả. Nếu tôi cứ hy vọng mà kết quả ngược lại thì chắc chắn tôi sẽ hơi buồn. Tốt nhất là tôi cứ để tự nhiên, con trai hay con gái cũng là con tôi dứt ruột đẻ ra. Tôi sẽ chăm sóc và dạy dỗ cho bé lớn lên và trưởng thành trong một môi trường tốt nhất.

Vợ chồng ca sĩ Phương Anh hạnh phúc trong chuyến du lịch sang Thái Lan.

- Một Phương Anh trước và sau khi lập gia đình khác nhau như thế nào?

- Lập gia đình xong tôi thấy mình khác trước nhiều lắm. Trước đây khi rảnh rỗi tôi thích tụ tập bạn bè ở quán café hoặc đi chơi… nhưng bây giờ tôi lại không thích như vậy. Có thời gian rảnh là tôi dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ đạc lặt vặt trong nhà và chuẩn bị bữa cơm thật ngon cho gia đình chồng.

Trước, tôi vui tính lắm nhưng giờ tự nhiên lại trầm lắng đi rất nhiều. Suy nghĩ của tôi cũng già dặn hơn. Nhiều khi ngồi nghĩ bâng quơ, tôi thấy mình già thật rồi! (cười)

- Chị nghĩ sao khi có người nói chị rất khéo léo nên được lòng cả bố mẹ và em chồng?

- Từ trước tới nay con người tôi vẫn thế, không có gì thay đổi cả. Việc khéo léo hay không thì chắc phải để mọi người trong gia đình nhà chồng tôi nhận xét.

- Chị cũng là người nấu ăn ngon. Chị thường trổ tài nấu những món gì cho gia đình chồng?

- Lấy chồng xong tôi chuyển vào Nam sống nên thường xuyên nấu những món ăn mang hương vị đặc trưng của miền Bắc. Gia đình chồng tôi mặc dù là những người theo đạo Hồi đều rất thích những món ăn ấy.

- Khi yêu, người đàn ông bao giờ cũng lãng mạn nhưng khi đã làm chồng, ông xã còn làm chị bất ngờ với những món quà?

- Lãng mạn hay không còn tùy thuộc với tính cách của từng người. Nếu như chồng tôi đã là người lãng mạn thì không kể trước hay sau khi cưới anh ấy vẫn thế. Tất nhiên lãng mạn cũng chỉ trong chừng mực thôi, đừng quên mất thực tế là được.

Bây giờ về sống với nhau rồi nhưng anh ấy vẫn không quên những ngày đặc biệt trong năm. Nếu không có thời gian chuẩn bị quà, anh ấy vẫn gửi những lời chúc mừng đến tôi khiến tôi thấy mình được quan tâm.

Năm nay Phương Anh có kế hoạch sinh em bé.

- Những lúc “cơm không lành, canh chẳng ngọt” chị làm gì để giữ yên ấm cửa nhà?

- Cặp vợ chồng nào cũng có lúc "cơm không lành, canh chẳng ngọt". Trong những lúc nóng giận, ông xã tôi thường im lặng và không nói gì. Thời gian sau đó, cả hai vợ chồng đều bình tĩnh suy nghĩ. Ai là người có lỗi trong chuyện đó sẽ phải chủ động hỏi chuyện trước. Tất nhiên, nói thế thôi chứ anh ấy bao giờ cũng là người làm lành với tôi. Là phụ nữ, tôi cũng hay làm mình, làm mẩy lắm! (cười).

Trước đây, khi còn yêu nhau chúng tôi vẫn hay thế. Còn bây giờ khi đã là vợ chồng, chẳng ai muốn cãi vã nhiều. Cả hai đều nhịn một chút, bớt tính ương bướng đi thì mọi việc đều tốt đẹp.

- Trước đây chị rất thích mặc đồ màu đen hoặc màu đỏ, còn giờ khi đã là gái có chồng phong cách ăn mặc của chị thay đổi như thế nào?

- Đúng là trước đây tôi thích mặc đồ trẻ trung, bụi và cá tính nhưng hiện tại tôi cảm thấy mình đã thay đổi thực sự. Tôi thích mặc những bộ đồ nữ tính, dịu dàng, kín đáo và có vẻ hơi già dặn một chút. Tôi vẫn rất tự tin khi diễn những bộ đồ như vậy và cảm thấy nó phù hợp với dòng nhạc và phong cách của tôi trên sân khấu.

Đỏ, đen là hai gam màu tôi thích. Trong tủ quần áo của tôi, phần lớn là những bộ đồ có màu sắc như thế nhưng tôi vẫn chọn thêm nhiều gam màu khác để có thể thay đổi.

Theo Lương Trần
Ngôi Sao
Chia sẻ