Nam diễn viên có 7 người vợ, mỗi người được phát gần 250 triệu đồng/tháng, sống như Vi Tiểu Bảo ngoài đời thực

Cam Tuyền,
Chia sẻ

Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng bên cạnh Lôi Hồng chỉ có 1 người ở lại.

Ở tuổi 71, khi nhiều người đã chọn nghỉ ngơi bên con cháu, nam diễn viên kỳ cựu Đài Loan (Trung Quốc), Lôi Hồng lại khiến dư luận xôn xao khi tuyên bố… lấy thêm vợ thứ bảy, sau khi đã có 6 bà vợ sống chung một nhà. Điều khiến công chúng "sốc văn hóa" hơn là mỗi người vợ từng được ông chu cấp hơn 70.000 tệ (khoảng 244 triệu đồng) tiền tiêu vặt mỗi tháng.

Nam diễn viên có 7 người vợ, mỗi người được phát gần 250 triệu đồng/tháng, sống như Vi Tiểu Bảo ngoài đời thực- Ảnh 1.

Chuyện tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết "Lộc Đỉnh Ký" lại là sự thật ngoài đời — và người mang danh "Vi Tiểu Bảo phiên bản đời thực" ấy là Lôi Hồng (tên thật Tống Quốc Vinh), sinh năm 1948 tại Đài Loan.

Từ vai phụ quần chúng đến thị đế Đài Loan (Trung Quốc)

Gia nhập làng giải trí từ những năm 1970, Lôi Hồng xuất thân nghèo khó, từng lang bạt khắp các đoàn phim, chỉ nhận được vai phụ, vai quần chúng trong các phim truyền hình như Đời sống chợ đêm, Yêu, Bao Thanh Thiên, Tân nương giá đáo...

Nam diễn viên có 7 người vợ, mỗi người được phát gần 250 triệu đồng/tháng, sống như Vi Tiểu Bảo ngoài đời thực- Ảnh 2.

Mãi đến năm 55 tuổi, ông mới được ghi nhận với giải Nam phụ xuất sắc tại giải Kim Chung. Năm 2008, ông đạt đỉnh cao sự nghiệp với vai nam chính trong Nhà mẹ đẻ, mang về danh hiệu Ảnh đế. Từ đây, sự nghiệp và tài chính của Lôi Hồng thăng hoa: có nhà đẹp, xe sang, cát-xê cao ngất. Nhưng đồng thời, ông cũng bắt đầu bước vào quãng đời nhiều rắc rối nhất của mình: Chuyện 7 bà vợ.

Sống chung với 6 bà vợ, mỗi tháng phát hơn 240 triệu đồng/người

Không giấu giếm, Lôi Hồng từng chia sẻ: "Chuyện nhiều vợ không có gì đáng tự hào cả. Gặp được ai thì tôi chịu trách nhiệm với người đó".

Nam diễn viên có 7 người vợ, mỗi người được phát gần 250 triệu đồng/tháng, sống như Vi Tiểu Bảo ngoài đời thực- Ảnh 3.

Trong suốt nhiều năm, Lôi Hồng sống cùng lúc với 6 người vợ (chỉ có người đầu tiên là kết hôn hợp pháp, còn lại không đăng ký) và có tổng cộng 8 người con. Có người kém ông 20 tuổi, có người thậm chí kém tới 40 tuổi.

Để giữ hòa khí trong "đại gia đình", ông thiết lập mô hình vận hành như một công ty. Mỗi người vợ đều được phát 70.000 tệ/tháng (~244 triệu đồng) để chi tiêu riêng. Dù ban đầu có nhiều mâu thuẫn, nhưng nhờ quy củ, dàn vợ sống hòa thuận, cùng chăm lo cho ông và con cái.

Chỉ đến khi một người vợ đầu tư chứng khoán thua lỗ hơn 60 triệu tệ, mọi thứ sụp đổ. Lôi Hồng phải bán nhà, bán xe để trả nợ. Những người vợ từng sống chung "mái ấm đa nhân" cũng lần lượt rời đi vì sợ vạ lây.

Một mình đối diện nợ nần, danh tiếng sụp đổ, Lôi Hồng không còn ai bên cạnh. Ông rơi vào trầm cảm, từng uống thuốc ngủ định quyên sinh. Nhưng rồi, một người đã xuất hiện – và thay đổi toàn bộ phần đời còn lại của ông.

Tình yêu cuối đời: Vợ thứ 7 là y tá, kém 22 tuổi, giúp ông làm lại từ đầu

Năm 2019, khi điều trị tại bệnh viện tâm thần, Lôi Hồng gặp Tăng Tâm Di – một nữ y tá trẻ, nhỏ hơn ông 22 tuổi. Từ chăm sóc bệnh nhân thành sẻ chia tâm sự, họ yêu nhau rồi kết hôn. Không có đám cưới rình rang, không của hồi môn, không tài sản dư dả — chỉ có sự tận tụy và chân thành.

Tăng Tâm Di sinh cho ông một cô con gái, giúp ông quản lý tài chính, chăm sóc gia đình. Chính cô là người đồng hành với Lôi Hồng trong giai đoạn tăm tối nhất, giúp ông dần trả hết nợ, quay về với cuộc sống bình dị.

Nam diễn viên có 7 người vợ, mỗi người được phát gần 250 triệu đồng/tháng, sống như Vi Tiểu Bảo ngoài đời thực- Ảnh 4.

Ông từng nói: "Tôi không có gì cho cô ấy ngoài tấm lòng. Cô ấy cũng chẳng đòi hỏi tôi điều gì. Đây là tình yêu thuần khiết nhất mà tôi từng có".

Giờ đây, khi đã ngoài 75 tuổi, Lôi Hồng không còn đóng phim, không còn nhà cao cửa rộng, cũng chẳng còn hào quang. Nhưng ông lại có điều mà suốt bao năm ông chưa từng thật sự sở hữu: một gia đình nhỏ, bình yên, và tình yêu đúng nghĩa.

Cuộc đời Lôi Hồng như một bộ phim nhiều tập: Thăng – trầm – tái sinh. Nhưng thông điệp đọng lại không nằm ở số vợ, số tiền, hay hào quang showbiz. Mà là câu chuyện đời người cần một người thật lòng ở lại lúc bạn trắng tay nhất.

"Hào nhoáng là nhất thời, nhưng chân thành là mãi mãi" – và có lẽ, ở tuổi 71, Lôi Hồng mới thật sự học được điều đó.

Chia sẻ