Nam ca sĩ từng bị Hoài Linh cấm hát 1 năm, giờ sở hữu dinh thự nghìn tỷ TP.HCM

Tùng Ninh ,
Chia sẻ

Long Nhật có mối quan hệ đặc biệt với Hoài Linh.

Đi hát phải ngủ dưới gầm sân khấu, tắm nhờ nhà dân

Long Nhật được biết đến là một ca sĩ nổi tiếng chuyên về dòng nhạc trữ tình quê hương, với giọng hát ấm áp, ngọt ngào.

Nam ca sĩ từng bị Hoài Linh cấm hát 1 năm, giờ sở hữu dinh thự nghìn tỷ TP.HCM- Ảnh 1.

Long Nhật trong dinh thự nghìn tỷ

Anh tên đầy đủ là Đinh Long Nhật, sinh năm 1967 tại Huế, trong một gia đình gia giáo, học thức. Cha của Long Nhật là nhà thơ, nhà thi pháp Nguyệt Đình. Thời phổ thông, anh theo học trường Quốc học Huế.

Từ nhỏ, Long Nhật đã đam mê nghệ thuật, cái đẹp và có tính lãng mạn, thích những thứ mềm mại, trữ tình, bay bổng. Anh cũng được gia đình ủng hộ việc theo đuổi ca hát.

Long Nhật bắt đầu được biết đến vào khoảng những năm 1993-1994. Với chất giọng đầy cảm xúc, mượt mà thấm đượm tình quê hương, anh được nhiều khán giả trong nước mến mộ.

Hàng loạt nhạc phẩm nổi tiếng được anh thể hiện rất thành công như Mấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Chung vầng trăng đợi, Ở hai đầu nỗi nhớ, Nhớ nhau hoài, Lời người ra đi, Hai chuyến tàu đêm, Em yêu anh như yêu câu ví dặm, Ai ra xứ Huế, Gió về miền xuôi…

Trong suốt con đường âm nhạc của mình, Long Nhật luôn kiên trì theo đuổi dòng nhạc trữ tình quê hương. Anh không muốn chuyển hướng vì nhận thấy đây là một dòng nhạc vô cùng ý nghĩa, luôn được công chúng yêu mến và cũng là dòng nhạc sở trưởng của anh. Dòng nhạc trữ tình quê hương cũng thích hợp với sự nhẹ nhàng, bay bổng của Long Nhật.

Nam ca sĩ từng bị Hoài Linh cấm hát 1 năm, giờ sở hữu dinh thự nghìn tỷ TP.HCM- Ảnh 2.

Dù nổi tiếng, nhưng ít ai biết Long Nhật từng có giai đoạn đầu sự nghiệp khá khó khăn, chưa bao giờ dám nghĩ đi hát để kiếm tiền hay nổi tiếng.

Những ngày tháng đó, Long Nhật đi diễn phải ngủ trong ủy ban, trạm y tế, mùa hè thì ở trong trường học, tắm thì nhờ nhà dân. Có những hôm mưa cả tuần, anh phải ngủ ngay trong sân khấu, dựng lều lên, ướt hết. Lại có những lần, anh phủ ngủ ngay dưới gầm sân khấu vì không có tiền thuê nhà nghỉ, khách sạn.

Long Nhật kể lại, thời điểm ấy anh đi diễn cần ăn củ khoai, củ sắn, cái bánh mì là được. Chỉ cần ăn cho ấm bụng, không bị đói là vui, rồi tối đến lại được ra sân khấu biểu diễn là hạnh phúc.

Biến cố lớn về tính mạng khiến Hoài Linh cấm hát

Ngoài khó khăn, Long Nhật còn gặp không ít gian truân trong cuộc sống, với những biến cố nguy hiểm đến tính mạng.

Nam ca sĩ từng bị Hoài Linh cấm hát 1 năm, giờ sở hữu dinh thự nghìn tỷ TP.HCM- Ảnh 3.

Năm 2006, Long Nhật qua Mỹ hát. Thời điểm đó, dòng nhạc trữ tình quê hương của anh không được chuộng tại Việt Nam nên anh phải sang Mỹ để làm live show, biểu diễn kiếm tiền.

Do múi giờ đổi khác so với Việt Nam, ngày thành đêm, đêm thành ngày, lại quá lạnh, không kịp chuẩn bị quần áo ấm, ăn mặc phong phanh nên Long Nhật bị viêm phổi rất nặng.

Anh không ngủ không không được, lại buồn chán do ít show hơn Việt Nam, không quen thời tiết khắc nghiệt. Điều này dẫn đến stress, bực dọc trong người anh và đổ bệnh.

Em gái đưa Long Nhật vào bệnh viện ở San Jose thì bác sĩ bảo lá phổi có thể bị lao, nguy hiểm đến tính mạng.

Hoài Linh ở Mỹ, nghe tin Long Nhật bị bệnh nặng liền bảo luôn: "Em cấm không cho anh đi hát trong một năm. Anh kẹt bao tiền, em đưa tiền cho anh tiêu.

Anh ra hát rồi anh ngã bệnh ra đấy thì sao. Anh cần bao tiền em đưa anh, anh cứ ở đây dưỡng bệnh. Khi nào anh khỏe rồi, anh muốn làm 10 cái live show cũng được".

Nhờ đó, Long Nhật tĩnh dưỡng, chữa trị và khỏi bệnh. Đến giờ Long Nhật vẫn nhớ mãi câu chuyện này về tình nghĩa của Hoài Linh.

Sở hữu dinh thự nghìn tỷ tại TP.HCM

Long Nhật kết hôn với vợ là tiểu thư giàu có đất Hải Phòng. Bố vợ anh là chủ của cả một khách sạn lớn.

Nam ca sĩ từng bị Hoài Linh cấm hát 1 năm, giờ sở hữu dinh thự nghìn tỷ TP.HCM- Ảnh 4.

Hiện tại, Long Nhật có một dinh thự nghìn tỷ nằm ngay mặt tiền trung tâm TP.HCM.

Nhiều đồng nghiệp và khán giả phải choáng ngợp trước sự bề thế, nguy nga của dinh thự Long Nhật, không khác nào một lâu đài.

Cơ ngơi này ước tính rộng hàng trăm mét vuông, xây dựng theo phong cách cung điện cổ điển phương Tây, kín cổng cao tường.

Chỉ riêng chiếc cổng biệt thự đã được cho là có giá trị bằng cả một căn nhà, đúc đồng trạm trổ rồng phượng. Tường bao quanh biệt thự cũng được điêu khắc kỹ lưỡng và cao vài mét, tạo cảm giác vô cùng bề thế, nguy nga.

Ngay cả phần vỉa hè trước nhà cũng được lát gạch trang trí láng mịn, sạch sẽ, cây cối trồng ngay ngắn, cắt tỉa gọn gàng.

Bên trong khuôn viên là khu vườn lớn. Dẫn vào nhà là cầu thang lát đá hoa cương sang trọng, nối tiếp là chiếc cửa gỗ lớn cũng trạm trổ theo phong cách hoàng tộc.

Toàn bộ sàn nhà lát đá bóng loáng, màu sắc trang trí trên tường theo kiểu sơn son thếp vàng cung đình, có cả bức phù điêu đắt giá.

Đến cầu thang cũng làm bằng gỗ, uốn lượn. Rất hiếm người dùng toàn gỗ để làm cầu thang như Long Nhật, chứng tỏ anh rất chịu chi. Nguyên một phòng bếp chỉ sử dụng đồ gỗ trạm trổ, từ tủ kệ tới bàn ăn.

Nội thất trong nhà chủ yếu là đồ gỗ đúc nguyên khối, điêu khắc tinh xảo, từ bàn ghế tới đồng hồ, đồ trang trí. Chỉ riêng bộ bàn ghế tiếp khách đã được ước tính lên tới vài trăm triệu vì là đồ gỗ đồng kỵ loại lớn, phải hai người ngồi mới hết một ghế đơn.

Trong biệt thự chia làm nhiều khu khác nhau và khu nào cũng rộng rãi, có không gian riêng. Đang từ phòng khách quý phái, Long Nhật kéo mọi người sang một khu khác có hồ nước, tiểu cảnh, cây bonsai, tranh tường phong cảnh.

Trên sân thượng, Long Nhật làm cả một vườn cây ăn quả, rau củ. Về lí do sở hữu được căn dinh thự này, Long Nhật nói: "Nói chung là tôi cũng được bà con khán giả thương. Tôi chẳng biết làm gì ngoài ca hát, chỉ đi hát kiếm tiền thôi rồi tích cóp, để dành. Cái biệt phủ ngoài Huế thì là cha mẹ tôi cho.

Thực ra nghề đi hát thì cũng nghèo, tôi được nhờ gia đình, cha mẹ. Người Huế cũng có tính chịu khó để dành".

Chia sẻ