Nam ca sĩ nhà YG vừa đột ngột qua đời: Người quen quả quyết không phải một vụ tự tử!
Người này cho rằng không thể có chuyện sao nam đình đám tự tử.
Vào ngày 10/3, thông tin nam ca sĩ Wheesung ra đi đột ngột đã làm khán giả bàng hoàng. Cảnh sát xem xét khả năng nam ca sĩ 43 tuổi tự tử hoặc dùng thuốc quá liều. Cơ quan Pháp y Quốc gia đã tiến hành khám nghiệm tử thi, tuy nhiên dự kiến phải mất 2 tuần mới có kết quả cuối cùng.
Đến nay, 1 người quen của Wheesung đã trả lời phỏng vấn độc quyền trên tờ Newsen và khẳng định nam ca sĩ không thể tự tử. Người này là ông Hứa, mang quốc tịch Trung Quốc và là tổng giám đốc H Music Korea, công ty con của Tencent Music Entertainment. "Tôi cảm thấy cần phải lên tiếng thay anh ấy vì danh dự của anh ấy đang bị hoen ố, và anh ấy hẳn cảm thấy rất bất công. Với hoàn cảnh của anh ấy gần đây, không đời nào anh ấy lại tự tử. Anh ấy rất phấn chấn, tràn đầy hy vọng và mong đợi vào chương mới trong đời" - ông Hứa cho biết.

Người quen cho rằng không thể nào có chuyện Wheesung tự tử
Theo đó, từ ngày 6-8/3, Wheesung đã đến Trung Quốc và hoàn tất thỏa thuận mở rộng sự nghiệp tại xứ tỷ dân. Ông Hứa đã đồng hành cùng Wheesung trong suốt chuyến đi và mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Nam ca sĩ rất hào hứng trước bước ngoặt mới, anh lên kế hoạch chuyển đến Trung Quốc sau khi hoàn thành các concert tại Hàn Quốc vào tháng 3.
Trong cuộc thảo luận ngày 7/3, ông Hứa mới chỉ cho Wheesung xem qua bản hợp đồng, chứ chưa chính thức ký. Nhưng nam ca sĩ vô cùng hào hứng và khăng khăng muốn hoàn tất hợp đồng ngay lập tức. Vì hợp đồng chính thức chưa được chuẩn bị, nam ca sĩ thậm chí còn viết tay lại toàn bộ thỏa thuận. "Năng lượng và sự phấn khích của Wheesung là điều không thể phủ nhân. Thật không thể tưởng tượng được rằng 1 người tràn đầy hy vọng và quyết tâm cho tương lai như vậy lại nghĩ đến chuyện tự kết thúc cuộc sống" - ông Hứa chia sẻ.
Theo dự định, Wheesung sẽ tập trung vào sáng tác và sản xuất âm nhạc tại Trung Quốc. Anh đã đồng ý sáng tác và đồng sáng tác 200 bài hát trong 5 năm, mỗi dự án nhận được ngân sách sản xuất ước tính 100 triệu won (1,75 tỷ đồng). Nhiều nghệ sĩ và thực tập sinh đã xếp hàng sẵn để nhận được các sáng tác của Wheesung.

Wheesung đăng ảnh check-in Trung Quốc vào ngày 7/3. Anh đến đây để ký hợp đồng hoạt động tại xứ tỷ dân
Trên đường trở về Hàn Quốc, Wheesung rất phấn chấn. Tại sân bay Incheon, anh còn nồng nhiệt ôm lấy ông Hứa và nói rằng: "Chúng ta hãy cùng nhau làm việc chăm chỉ. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội này". Ông Hứa bày tỏ sự hoài nghi: "Tôi không bao giờ mong đợi mọi thứ diễn ra nhanh đến vậy. Chúng tôi thậm chí còn bắt đầu chuẩn bị nơi ở và phòng thu cho anh ấy ở Trung Quốc. Làm sao một người háo hức với ngày mai như vậy lại đột nhiên quyết định kết thúc cuộc sống của mình? Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó không ổn, hoặc là 1 tai nạn khủng khiếp nào đó. Cái chết này có vẻ không thực".
Họ dự định gặp nhau vào ngày 11/3, nhưng Wheesung đã đột ngột qua đời vào ngày 10/3. Ông Hứa buồn bã: "Có 1 nữ ca sĩ ở Nam Kinh rất hâm mộ Wheesung, cô ấy rất phấn khích khi nghe tin anh ấy sắp đến Trung Quốc. Cô ấy đi suốt 6 tiếng chỉ để gặp Wheesung. Họ đã có cuộc trò chuyện dài, thậm chí Wheesung hứa sẽ viết cho cô 1 bài hát. Nhưng bây giờ thì... Mất mát bi thảm quá".
Trong khi đó, đám tang của Wheesung đang được tổ chức tại nhà tang lễ của Trung tâm Y tế Samsung, Seoul, Hàn Quốc. Tang lễ diễn ra từ ngày 14-16/3. Lễ truy điệu diễn ra vào lúc 6h sáng ngày 16/3, nam ca sĩ được chôn cất tại công viên nghĩa trang Gwangneung vào lúc 7h sáng. Các nghệ sĩ Lee Hyori, KCM, Kim Tae Woo (g.o.d), nhóm Ichillin... đã đến viếng. IU, BTS, BEAST, Kim Gap Soo, YG Entertainment... gửi vòng hoa chia buồn.


Đám tang của Wheesung đang được tổ chức tại nhà tang lễ của Trung tâm Y tế Samsung, Seoul, Hàn Quốc
Nguồn: Newsen