Mỹ Tâm - Hồ Ngọc Hà sắp bắt đầu một cuộc chiến mới

HP,
Chia sẻ

Dù không muốn đụng độ nhưng hai nữ ca sỹ này luôn bị đặt trong thế đối thủ của nhau.

Bị so sánh là điều không ai muốn và luôn phải sống trong tâm thế cạnh tranh là vô cùng mệt mỏi. Dĩ nhiên, Hồ Ngọc Hà và Mỹ Tâm đều không hề muốn thế. Hai cô không còn ở cái thời chập chững bước vào showbiz để phải giành giật từng người hâm mộ. Cả hai đều đã đi qua một chặng đường dài phấn đấu, khổ luyện trong nụ cười và nước mắt để có được vị thế riêng của ngày hôm nay.

Hồ Ngọc Hà là nữ hoàng thì Mỹ Tâm dĩ nhiên cũng là bà chúa. Và cả hai đều sở hữu số thần dân ngang nhau trong lãnh thổ của mình. Dù luôn dành cho nhau những lời tốt đẹp nhưng họ cũng không thể dập tắt được việc dư luận luôn ồn ào giữa họ có một cuộc chiến ngầm ở mọi lúc, mọi nơi.

Xuất phát điểm

Mỹ Tâm là một cô gái sinh ra từ miền Trung nắng gió. Với ước mơ một ngày được cất cao tiếng hát giữa chốn đô thành rực rỡ, với tất cả nghị lực của một người con đất Quảng, Mỹ Tâm thi đỗ vào nhạc viện TP.HCM và bắt đầu con đường tỏa sáng. Mỹ Tâm đậu thủ khoa và ra trường trong ánh nhìn ngưỡng mộ của bạn bè và sự yêu mến của thầy cô.

Dù Mỹ Tâm có nổi tiếng đến mấy, ở cô vẫn toát lên một vẻ giản dị, mộc mạc, dễ gần của những tầng lớp bình dân. Phải chăng vì thế mà Mỹ Tâm dường như không bao giờ bị cuốn vào dòng xoáy của những scandal tiền, tình hư ảo. 


Nếu nói đến những thành tích âm nhạc của Mỹ Tâm thì kể đến cả ngày cũng chưa hết. Đành rằng có phần hơi quá nhưng quả thực Mỹ Tâm có những bước đi đều đặn và vô cùng vững chắc để đến được thành công ngày hôm nay. Một nền tảng âm nhạc bài bản cộng với sự nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ đã giúp Mỹ Tâm có được vị trí ngày hôm nay. 

So với Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà chỉ là một kẻ tay ngang khi đến với âm nhạc. Xét một cách công bằng, nếu Mỹ Tâm hát bằng cả trái tim và khối óc thì Hồ Ngọc Hà xuất phát chỉ bằng một trái tim. Nhiều người vốn dĩ đã luôn cố tình phủ nhận khả năng của cô khi cho rằng cô cuối cùng cũng chỉ là một kẻ "cưỡi ngựa xem hoa", cô cuối cùng là phải tìm đường lùi vì âm nhạc không dành cho những kẻ không chuyên, dùng ngoại hình để che tiếng hát.


Hồ Ngọc Hà chỉ là một cô người mẫu với vẻ đẹp tây tây gây chú ý ngày mới bước chân vào showbiz. Cô đến với âm nhạc bằng một cái duyên rất tình cờ của chương trình "Người đẹp hát". Thời gian đi qua, cụm từ "người đẹp hát" có thể dành cho ai chứ không thể dành cho cô nữa.

Nhưng, không có thành công nào mà không có nước mắt và dấu chân của sự khổ luyện. Hồ Ngọc Hà là một tấm gương sáng cho thế hệ ca sỹ trẻ về ý thức nghề nghiệp. Hồ Ngọc Hà một khi lên sàn catwalk sẽ là một người mẫu vedett và Hồ Ngọc Hà một khi đã lên sân khấu thì sẽ là một ca sỹ thực thụ. Nhìn Hồ Ngọc Hà miệt mài luyện thanh, tập nhảy... người ta mới thấy ngưỡng mộ cô vô cùng, sự ngưỡng mộ dành cho những tinh thần cầu tiến. 

Và khi được lựa chọn để biểu diễn tại lễ hội âm nhạc khu vực châu Á tại Hàn Quốc, Hồ Ngọc Hà đã làm người Việt "nở mày nở mặt" khi không những biểu diễn thành công mà còn có cách ứng xử cũng như phong cách thời trang tinh tế, nổi bật.

Cô gái ấy có thừa thông minh, dư can đảm, và không thiếu nỗ lực. Cô gái ấy trong cả công việc và đời sống tựa như một ngọn cỏ dại, tưởng mong manh mà vô cùng mạnh mẽ, sự mạnh mẽ có được từ những năm tháng bị cuộc đời quăng quật lên xuống, bị người đời trù dập tới đường cùng.

Những cuộc đụng độ nảy lửa

Chính vì ngang tài, ngang sức như thế nên dù không đi chung trên một con đường nhưng Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà luôn đồng thời xuất hiện trong những giải thưởng âm nhạc. Nhắc đến những lần đụng độ này có thể kể đến những giải thưởng như Làn Sóng Xanh, HTV Award...

Và đỉnh cao chính là cuộc đụng độ tại giải HTV Award 2012 vừa qua. Khi Hồ Ngọc Hà được xướng tên "Ca sỹ được khán giả yêu thích nhất" thì fan của Mỹ Tâm đã la ó rất lớn trong khán phòng. Trong khi đó, Mỹ Tâm lại không có mặt tại buổi lễ trao giải cũng dấy lên nhiều nghi ngờ. Tuy nhiên, sau đó Mỹ Tâm đã gửi bức tâm thư trách các fan đã ứng xử không hay và gửi đến Hồ Ngọc Hà lời xin lỗi. 

Hồ Ngọc Hà nhận giải thưởng tại HTV Award

Giải thưởng về tay Hồ Ngọc Hà là một ngạc nhiên lớn khi mà từ trước đến nay, tại các giải thưởng do fan bình chọn như HTV Awards, Hà Hồ thường hiếm khi vượt qua được Mỹ Tâm khi cả hai so kè với nhau.

Và một cuộc chiến mới lại sắp bắt đầu

Hai chương trình âm nhạc lớn diễn ra gần nhau nên chắc chắn sẽ có một cuộc chạy đua lượng khán giả theo dõi và sự quan tâm của báo chí. Trong khi Mỹ Tâm được lựa chọn để thay thế Siu Black trong vai trò giám khảo Vietnam Idol mùa thứ 4 thì Hồ Ngọc Hà sẽ lần đầu ngồi ghế huấn luyện viên trong Giọng hát Việt - lần đầu được thử nghiệm tại Việt Nam. 

Mỹ Tâm làm giám khảo Sao Mai Điểm Hẹn

Cô sẽ thay thế Siu Black tại Vietnam Idol năm nay

Khán giả vốn đã quen thuộc, tự bao giờ mặc định Việt Nam Idol phải được gắn chặt, đặt cạnh cái tên Siu Black với những nụ cười sảng khoái, hồn nhiên hiếm có, khó tìm. Trái lại, Mỹ Tâm lại là một người thẳng thắn đến táo bạo. Mỹ Tâm hoặc sẽ thành công trong vai trò mới khi đánh bật dấu ấn của chị Siu, hoặc có thể sẽ chẳng bao giờ được mời làm giám khảo nữa.

Còn Hồ Ngọc Hà, đừng lo cô không có kiến thức và khả năng đánh giá khi nghe đồn rằng, thí sinh The Voice hết lời khen ngợi cô nàng vì những nhận xét vừa chân thành, vừa sâu sắc khiến họ tâm phục, khẩu phục. Hãy cùng chờ xem bản lĩnh Hồ Ngọc Hà vào ngày 8/7 tới đây.


Nhưng dẫu sao, trong cuộc chiến lần này, người có lợi nhất vẫn là những nhà sản xuất chương trình. Họ chắc chắn sẽ có một mùa làm ăn bội thu khi khán giả đổ xô theo dõi cuộc chiến này.
Chia sẻ