Mỹ nhân "Oan hồn" Demi Moore đau đớn khi bị chính mẹ ruột bán cho một người đàn ông khi mới 15 tuổi

H. P,
Chia sẻ

Những chia sẻ mới đây của nữ diễn viên Demi Moore khiến không ít người bất ngờ và thương xót cho số phận của cô.

Mới đây, Demi Moore đã có những chia sẻ đầu tiên về quá khứ đen tối của bản thân. Theo đó, khi mới 15 tuổi, người đẹp phim "Oan hồn" từng bị cưỡng bức bởi một người đàn ông, người đã trả cho mẹ cô 500 USD (hơn 11 triệu đồng) để thực hiện hành vi đồi bại này.

2531

Nữ diễn viên 56 tuổi cho biết, sau khi bị cưỡng bức cô mới biết được sự thật chính mẹ ruột là người đã bán cô cho người đàn ông đó. Trong cuốn sách tự sự của bản thân, Demi Moore viết: "Đó là sự cưỡng bức. Đồng thời là sự phản bội tàn khốc khi nghe người đàn ông đó nói 'cảm thấy sao khi trở thành gái bởi chính mẹ ruột chỉ với 500 USD?'"

Người đẹp "Oan hồn" cho biết, mẹ cô là một người nghiện rượu. Ngày bé, bà từng đưa cô đến quán rượu để đàn ông chú ý tới họ. Bà qua đời vào năm 1998. Khi được hỏi cô có tin những gì người đàn ông đó nói không, cô cho biết: "Tôi nghĩ, trong sâu thẳm suy nghĩ, tôi không tin điều đó. Tôi không nghĩ rằng đó là một giao dịch đơn giản. Nhưng nói cho cùng bà ấy vẫn đển ông ta vào nhà và khiến tôi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm".

14563397369237

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng chia sẻ về việc bản thân đã cứu sống mẹ, khi bà cố gắng tự tử. "Tôi nhớ mình đã sử dụng những ngón tay của mình để lấy những viên thuốc mà mẹ tôi đã cố nuốt ra khỏi miệng"

Nguồn: The Guardian

Chia sẻ