Mỹ nhân '50 sắc thái' không ngừng đổ lỗi cho phim siêu anh hùng tệ nhất mọi thời đại
Madame Web không chỉ hứng chịu thất bại nặng nề tại phòng vé mà còn bội thu giải Mâm xôi vàng và bị cho là tác phẩm đưa dòng phim siêu anh hùng "chạm đáy" thất vọng.
Nữ diễn viên chính của phim - Dakota Johnson - nhiều lần lên tiếng về những nguyên nhân đưa tới thất bại thảm hại. Mới đây cô lên tiếng phủ nhận sự liên quan của mình đối với đánh giá tệ hại về Madame Web - bộ phim chỉ nhận được đánh giá 11% tích cực trên Rotten Tomatoes cùng 3 giải Mâm xôi vàng cho Phim dở nhất, Nữ chính dở nhất và Kịch bản dở nhất.
Dakota Johnson cho rằng, ở Hollywood hiện nay, rất nhiều quyết định sáng tạo nghệ thuật, giải trí lại được đưa ra bởi những người không hề có chút sáng tạo. Cô cũng lý giải Madame Web là trường hợp không may mắn khi bắt đầu với những hình dung nhất định nhưng quá trình thực hiện lại tạo ra sản phẩm hoàn toàn khác. Mà cô chỉ là một phần trong chuỗi thay đổi ngoài ý muốn đó mà thôi.
Dakota Johnson nổi lên từ bộ phim 18+ đình đám 50 sắc thái và tưởng như sẽ có sự thay đổi bước ngoặt khi chuyển hướng sang dòng phim siêu anh hùng với Madame Web. Nhưng kết quả quá tệ của phim khiến cô trở thành tâm điểm chỉ trích và từng nhiều lần lên tiếng hé lộ về lý do phim không được đón nhận. Nữ diễn viên hiện đang trong quá trình quảng bá cho Materialists, bộ phim mới từ xưởng A24 với sự cầm trịch của đạo diễn được đề cử Oscar Celine Song. Dakota Johnson đóng cùng hai nam diễn viên hàng đầu hiện nay là Pedro Pascal và Chris Evans.
Phim cũng đánh dấu sự trở lại của "nàng thơ" Hollywood với dòng phim lãng mạn. Trước đó, nhiều kịch bản phim thuộc thể loại này được gửi tới Dakota Johnson nhưng cô từ chối vì không muốn lặp lại bản thân và không tìm được sự kết nối với nhân vật.