Mỹ Dung tiết chế bản thân để tìm bạn đời

Theo Xzone,
Chia sẻ

“Người đàn ông đến với tôi phải có nghị lực lớn hơn tôi. Để tìm một người cùng tôi xây dựng gia đình, tôi sẵn sàng giảm bớt công việc, giảm chạy show…”, ca sĩ Mỹ Dung chia sẻ.

- Đã khá lâu rồi chị không ra album. Chị bận việc, hay đã thấy chán nghề hát?
- Tôi có nhiều dự định thực hiện album, nhưng khi bắt tay vào làm thì bỗng nhiên một công việc khác xảy đến, bắt mình phải giải quyết. Đến bây giờ tôi vẫn còn chưa xong album nhạc Thanh Tùng dù tôi thực hiện nó cách đây đã 2 năm. Đó là vì khi đang làm tới một nửa album rồi, việc kinh doanh lại chiếm hết ba phần tư thời gian khiến tôi phải dừng ý tưởng.

- Ca sĩ không phải là một chiếc máy thu, mà cần phải đưa ra ý tưởng, hòa âm phối khí cho sản phẩm của mình. Trước tôi, đã có nhiều ca sĩ thành danh thể hiện nhạc Thanh Tùng, như vậy việc hòa âm, phối khí mới cho các ca khúc của ông càng khó. Bài Hoa tím ngoài sân có tới vài chục bản phối. Vì lo lắng như vậy, tôi phải nhờ người phối khí làm đi làm lại đến 6 lần, vậy mà vẫn chưa ưng ý… Sau 2 năm, tôi mới chỉ thu hoàn chỉnh được 2 ca khúc.

- Với cái đà này, đến khi nào chị mới kết thúc dự án dù đã đổ cho nó 2 năm dài đằng đẵng?
 
- Thực sự album này quá khó, mà tôi lại không đủ thời gian để thực hiện. Có người khuyên tôi nên tạm hoãn. Nhưng thực tế là tôi không còn trẻ để hát những bài hát teen, mà hát nhạc già thì tôi chưa bước qua tuổi đó, điều đó khiến tôi quyết tâm thực hiện album Thanh Tùng. Những ca khúc này sẽ giúp tôi bộc lộ được con người của chính mình, già không phải về tuổi, mà già ở cách tư duy.
 


- Vậy thực ra, lý do nào mới là nguyên nhân chính khiến chị không thể ra album?

- Tôi không có cảm xúc để sáng tạo và thực hiện hoàn chỉnh album. Mọi người bảo, nghệ sĩ phải có nguồn cảm xúc thì mới có tác phẩm hay. Tôi cũng thế. Phải có cảm xúc thì mới có thể thu album được. Khi công việc kinh doanh của tôi đi vào ổn định, đầu óc tôi cũng thoải mái hơn, tôi nghĩ đã đến lúc mình tay làm lại album. Tôi từng cố gắng rất nhiều trong phòng thu, nhưng khi thu xong, tôi lại không ưng ý. Điều đó khiến tôi nản, vì nếu hát lại những bài hát đã được người khác hát rồi mà không thể bằng họ, tốt nhất không nên làm. Ngoài việc tôi sẽ phải chịu lỗ vốn, thì tôi cũng mang tiếng xấu… Tôi muốn một bài hát phải được 90% khán giả yêu thích.

- Với âm nhạc không còn nhiều cảm xúc, vậy tại sao chị không dừng lại mà chuyển hẳn sang nghiệp kinh doanh?

- Trong kinh doanh tôi xác định rõ, mình là nghệ sĩ kinh doanh, chứ không phải doanh nhân. Tôi được lợi thế từ danh tiếng đã có trước đó, nên mọi việc cũng thuận lợi hơn... Con đường tôi đi có một ngã rẽ nhỏ, nhưng tôi xác định ca hát mới là nghề của mình. Tôi sẽ theo đuổi âm nhạc cho đến khi không còn kiếm tiền được bằng nghề, tôi vẫn hát… cho vui.

-Chị nói mình sẽ theo đuổi nghề hát đến suốt cuộc đời, nhưng thực tế là chị không có một êkip chuyên nghiệp giúp đỡ mình mà vẫn hoạt động theo kiểu làm tất ăn cả. Như vậy, đam mê nghề của chị ở đâu?

- Tôi làm việc độc lập, và tất nhiên không thiếu những lúc cảm thấy lẻ loi. Các ca sĩ khác luôn có nhạc sĩ bên cạnh, cùng xây dựng ý tưởng và kế hoạch… còn tôi thì cầm bài hát và tự tìm cho mình hướng tốt nhất, rồi bắt tay thu âm. Ở Hà Nội, các êkíp thực hiện chuyên nghiệp rất hạn chế. Nhạc sĩ rất bận rộn, thậm chí hẹn gặp họ tới vài chục lần nhưng không thể gặp được nhau là chuyện bình thường. Từ khi vào nghề, tôi luôn làm việc bằng cảm xúc, nếu hết cảm xúc, tôi sẵn sàng ngưng lại. Khi bắt tay cho một công việc mới, tôi thường tập trung cao độ. Bằng chứng là hai album đầu tiên của tôi đều do tôi làm hết đó chứ.

- Những ca sĩ cùng lứa với chị ở Hà Nội đều có gia đình và thành công nhất định trong sự nghiệp. Còn chị vẫn dang dở... Chị nghĩ điều đó là do đâu?

- Mỗi người có một cái duyên và số phận, có sự động viên, hỗ trợ riêng. Những bạn đồng lứa với tôi may mắn hơn tôi rất nhiều. Bản thân tôi vẫn tự bước trên chính đôi chân của mình. Đôi lúc tôi muốn một chỗ tựa, nhưng không biết tựa vào đâu. Có thể công việc khó khăn, nhưng nhiều người vẫn có người cùng chia sẻ trong cuộc sống. Còn tôi vẫn chưa tìm được người cùng chia sẻ với mình tất cả mọi điều.



Tôi từng có lúc Nam tiến vì nghĩ Hà Nội không còn gì để mình làm. Nhưng đến lúc nhận ra nơi ấy vẫn còn chỗ dành riêng cho tôi, thì tôi quay về. Tuy Hà Nội không nhộn nhịp bằng Sài Gòn, nhưng tôi còn nhiều việc để làm. Dù được lòng bầu show và đồng nghiệp, nhưng một năm ở Sài Gòn, tôi quả thật không chịu nổi khi phải xa nhà quá lâu như thế.

- Đó là bởi do chị kén chọn hay chị chưa mở lòng trong các mối quan hệ?

- Tôi cởi mở và thích giao tiếp với mọi người. Tôi không phải là người quá kén chọn hay đòi hỏi cao, nhưng có lẽ do tôi chưa có duyên để gặp được một nửa. Ý nghĩ không chọn đồng nghiệp làm người tri kỷ trong tôi cho đến giờ vẫn không thay đổi. Áp lực xung quanh người nghệ sĩ rất lớn. Người đàn ông đến với tôi phải có nghị lực lớn hơn tôi, để cùng tôi vượt qua tất cả. Để tìm một người cùng tôi xây dựng gia đình, tôi sẵn sàng giảm bớt công việc, giảm chạy show...
Chia sẻ