Muốn “làm tiếp tập 2” mà sao khó thế?

,
Chia sẻ

Con trai đã vào lớp 1. Chị Lan (Mai Động – Hà Nội) muốn sinh thêm bé nữa, “thả” đến 8 tháng mà chả dính!

Chồng thích một con để nuôi dạy cho tốt

Con gái sắp tròn 3 tuổi, chị Hương (Hoàn Kiếm – Hà Nội) muốn đẻ liền luôn đứa thứ hai, hoàn thành sớm nhiệm vụ. Để lâu sau ngại đẻ và còn khó có con. Thế mà chồng chị Hương nhất định không đồng ý, vì muốn “nuôi dạy một đứa cho tốt đã”.

Cũng tại một phần chồng chị là người chu toàn và cẩn thận. Lần trước, chị chưa muốn có con, anh nịnh mãi chị mới đồng ý. Từ khi có cô con gái xinh xắn, bố rất xót và chiều con, lo cho con từng ly từng tí. Anh sợ có thêm em bé, bố mẹ không chăm sóc tốt cả hai chị em thì chỉ khổ con thôi.

Thế là chồng chị tìm đủ mọi cách ngăn cấm, xa lánh vợ để khỏi có con. Lúc nào làm chuyện ấy, anh nhất định phải dùng bao hoặc xuất quân ra ngoài. Chị Hương định “lừa” chồng mấy lần, cả nịnh nọt chiều chồng để mang bầu mà chưa được.

Kể cả khi chị nói những câu dại mồm dại miệng như: “Có mỗi một đứa con, nhỡ có chuyện không may xảy ra thì biết làm thế nào”, anh vẫn nhất định không cho chị làm tiếp tập hai.
 
Chồng chị Hương chỉ muốn có 1 con để nuôi dạy cho tốt (Ảnh minh họa)

Thả mãi cũng không dính

Vợ chồng chị Lan (Mai Động -  Hà Nội) mải lo làm ăn, phấn đấu cho sự nghiệp. Giờ con trai lớn đã vào lớp 1, chị muốn sinh thêm bé nữa mà “thả” mãi chả dính! “Đẻ xong đứa thứ nhất, hai vợ chồng kế hoạch. Giờ thả được 8 tháng mà mãi không thấy gì. Bác sỹ cho dùng thuốc, lần nào trứng cũng phát triển đẹp mà không mang bầu”.

Nhiều người mách chị phải đưa chồng đi làm xét nghiệm tinh dịch đồ, vợ thì xét nghiệp tử cung vòi trứng xem có vấn đề gì bất thường không.

Chị Hoa (Ngọc Khánh – Hà Nội) gần 40 tuổi, cũng muốn sinh con thứ hai mà cũng chưa ổn. Sau khi bị sảy một lần, chị kiêng tới 6 tháng để hồi phục sức khỏe cho chắc ăn. Thế rồi suốt ngày cân đo đong đếm thân nhiệt vào buổi sáng, theo dõi dịch âm đạo xem thế nào, sờ vùng bụng dưới và ngực xem có bị căng tức không, chờ ngày trứng rụng.

Tháng nào rảnh rỗi, chị Hoa còn ra phòng siêu âm để soi trứng mẩy, trứng lép, nghe lời bác sỹ nên làm chuyện ấy thế nào. Khi nào giờ G là alo gọi chồng. Thế mà đến gần năm tháng, chị cũng chẳng thấy động tĩnh gì cả. Chị cho biết: “Chỉ cần lo chuyện đo nhiệt độ một ngày đã thấy mệt bã cả người. Chán quá, hai vợ chồng lại chả cân đo đong đếm gì. Để thoải mái, sau 2 tháng thì tôi mang bầu”.

Có rất nhiều mẹ muốn sinh con thứ hai nhưng không dễ dàng thụ thai như lần một. aFamily tìm hiểu thực tế cho thấy, lần thứ hai, đa số các mẹ muốn canh chính xác ngày trứng rụng để sinh con trai, con gái hoặc đẻ con vào tháng này, năm kia để hợp tuổi với bố mẹ. Nhiều mẹ lại nhăm nhăm phải có con thôi, không mình già quá rồi nên cũng khó có con. Tâm trạng không được thoải mái cũng ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình thụ thai.

Cũng không loại trừ trường hợp mẹ sinh con xong rồi, dễ tắc vòi trứng, vỏ trứng dầy, môi trường âm đạo hoặc các biện pháp kế hoạch lúc trước ảnh hưởng đến việc có con lần thứ hai.

Nhiều mẹ sau khi sinh con lần một dễ bị vô sinh thứ phát, cần khám và chữa trị đúng cách thì mới có thể sinh tiếp lần 2. Cũng có thể, hai bố mẹ chưa đạt được ý nguyện vì lượng tinh trùng trong tinh dịch của bố thấp, do ảnh hưởng của bia rượu, môi trường...

Tuy nhiên nếu đã quyết tâm có bé thứ hai trong thời gian sớm nhất mà mãi chưa thấy gì, các mẹ nên đến gặp bác sỹ sản khoa để thăm khám và có được những lời tư vấn chính xác nhất.

Kỳ sau: Tư vấn của bác sỹ sản khoa về cách tính ngày, canh trứng rụng dễ sinh lần 2

 Thu Hằng
(Tổng hợp)
Chia sẻ