Muốn gây bất ngờ cho người yêu nên tôi cố tình chờ anh trước cửa nhà, ngờ đâu những gì tôi trông thấy lại choáng váng đến thế

H.Dương,
Chia sẻ

Cầm món quà đứng đợi sẵn ở trước nhà người yêu, em chết lặng khi thấy anh bước xuống khỏi xe ô tô của một người đàn bà khác.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Em chào Tổng đài trái tim,

Em và G yêu nhau được một năm nay, tình cảm rất tốt. G là một chàng trai ấm áp, đa tài, hát hay. Em ấn tượng với anh cũng vì giọng hát ngọt ngào và khả năng ăn nói hóm hỉnh. G là nhân viên của một siêu thị điện máy, lương tầm 10 triệu nhưng lại tiêu xài rất phóng khoáng. Em hỏi thì G nói gia đình anh giàu có nên anh không túng thiếu, đi làm chỉ là đam mê thôi. Anh còn tặng em nhiều món quà đắt tiền và đưa em đi ăn nhà hàng sang trọng.

Không tham dự liên hoan công ty vì muốn gây bất ngờ cho người yêu, em choáng váng với kết quả nhận được - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Mấy ngày trước là sinh nhật của G. Đúng thời gian đó, công ty lại cử em đi công tác. Vì muốn tạo bất ngờ cho anh, em quyết định bắt xe về trước. Lúc tới trước cổng nhà anh là 9 giờ tối nhưng nhà tối thui, vắng tanh. Em đứng bên đường đợi tới 10 giờ hơn mới thấy anh về. 

Điều đáng nói là anh lại đi cùng một người phụ nữ lớn tuổi. Nhìn anh ôm eo người ấy bước vào nhà, em choáng váng, chết lặng. Run rẩy gọi điện cho anh thì anh bảo đang đi nhậu với bạn và rất nhớ em. Nhìn dáng vẻ lén lút của anh mà tim em vỡ vụn. Hướng Dương ơi, em ngầm hiểu ra mọi chuyện nhưng quá yêu anh. Em có nên gặp anh để hỏi chuyện hôm ấy và ép buộc anh chia tay người đàn bà kia không? (hongnhung...@gmail.com)

Không tham dự liên hoan công ty vì muốn gây bất ngờ cho người yêu, em choáng váng với kết quả nhận được - Ảnh 3.

Chào em,

Nếu muốn, em có thể hẹn gặp người yêu để nói chuyện dứt khoát một lần. Những gì em nhìn thấy, những gì em suy nghĩ, hãy nói hết để anh ấy hiểu và đưa ra lời giải thích rõ ràng. Khi đã có kết quả, em nên tự đưa ra quyết định cho cuộc tình này. Nhưng, tuyệt đối em không nên ép buộc người yêu lựa chọn em mà chia tay người còn lại. Tiếp tục một cuộc tình không an toàn, liệu em có được hạnh phúc và thanh thản. Em xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn và một người con trai biết trân trọng em hơn.

Trong tình yêu, chia tay, đau khổ đôi khi là điều không thể tránh khỏi. Vấn đề là cách em đối diện và vượt qua những đau khổ kia để trưởng thành. Em càng dùng dằng, níu kéo chỉ càng khiến bản thân suy sụp, đánh mất sự kiêu hãnh ở chính mình và tạo điều kiện cho người khác làm mình tổn thương. Hãy biết yêu bản thân mình và trân trọng cuộc sống hạnh phúc của chính mình, đó mới là điều em nên làm. Khi chia tay, em sẽ mất một khoảng thời gian để chữa lành vết thương trong trái tim. Nhưng đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào tình yêu, khi em gặp đúng người cần gặp, chắc chắn em sẽ có được sự an toàn và hạnh phúc.

Thân gửi.

Hướng Dương.

Muốn gây bất ngờ cho người yêu nên tôi cố tình chờ anh trước cửa nhà, ngờ đâu những gì tôi trông thấy lại choáng váng đến thế - Ảnh 4.

Chia sẻ