"Muối mặt" vì vợ đã xấu còn vô duyên thậm tệ

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Một lần khi hai vợ chồng và mẹ em đang ngồi ăn cơm tối. Đang ăn cơm, mẹ em kể chuyện gì đó buồn cười. Thế là vợ em vì buồn cười quá phun đầy cơm vào mặt mẹ chồng. Vợ thì vẫn vô tư, còn em ngượng muối mặt với mẹ vì vợ vô duyên.

Hỏi:

Chào chị Tâm An!

Em năm nay 28 tuổi và vừa mới cưới vợ được hơn 1 năm nay. Vợ chồng em cũng đang có một con gái 7 tháng tuổi rất đáng yêu.

Em xin nói qua về vợ mình. Vợ em năm nay 26 tuổi và là người phụ nữ có nhan sắc trung bình. Với em, vợ xấu hay đẹp cũng không là vấn đề lớn dù nhìn về hình thức bên ngoài, phải nói rằng em hơn hẳn vợ, công việc của em cũng ổn định. Nhưng em vẫn yêu vợ vì sự giản dị và chân thành.

Hơn 1 năm hai đứa yêu nhau cũng là những quãng ngày yêu xa. Hai đứa ở cách nhau gần trăm cây số nên cứ khoảng 2 tuần thì em về thăm cô ấy một lần.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng em vẫn phải sống xa nhau. Một tuần em về với vợ 2 ngày cuối tuần rồi lại đi. Khi ấy, em chưa thấy vợ em có biểu hiện em sắp kêu ca sau đây. Cách đây 6 tháng, em mới xin được chuyển công tác và về nhà sống với vợ con. Từ khi về nhà sống cùng vợ, em mới phát hiện ra vợ em nhiều lúc quá vô duyên.

Nhất là từ khi vợ sinh em bé, dù 2 vợ chồng đều đi làm và được mẹ chồng đỡ đần rất nhiều việc nhà, việc chăm sóc con nhỏ song nhan sắc của cô ấy cứ bị tuột dốc không phanh. Bị tăng lên 10kg nữa, vợ em còn không chú ý đến vẻ bề ngoài khiến cô ấy trông sồ sề hơn. Nhưng cô ấy luôn vớ bộ quần áo nào mặc bộ quần áo đó. Thói quen makeup nhẹ của vợ trước khi đi làm giờ cũng biến mất.

Nhiều lần, các anh chị em bên chồng, vợ nhà em có chê cô ấy xấu và xuống mã nhanh quá. Về nhà, em có về góp ý với vợ là đi đâu ra ngoài hay đi làm nên chú ý ăn mặc đẹp và nên trang điểm qua chút để xinh xắn hơn.

Sợ vợ nghĩ ngợi là chồng đòi hỏi, em đã mua 2 cái váy đẹp, mua cả một bộ phấn trang điểm xịn với số tiền mất gần cả tháng lương để tặng vợ. Thế nhưng vợ em cũng chẳng thèm diện chúng khi có việc dù cho vợ em mặc thử rất đẹp và nổi bật.

Mấy lần em có nhắc khéo về chuyện này thì cô ấy toàn nói giọng giận dỗi. Kiểu như: “Anh chê vợ xấu rồi chứ gì. Anh chê xấu thì em không đi ra ngoài với anh nữa”.

Chưa hết, cô ấy còn mấy lần làm em bị muối mặt vì tính vô duyên của mình. Em kể ra đây, có lẽ chị cũng không tin và sẽ bảo em bịa. Song đó là thực tế đã xảy ra ở nhà em 100% sự thật.

Một lần khi hai vợ chồng và mẹ em đang ngồi ăn cơm tối. Đang ăn cơm, mẹ em kể chuyện gì đó buồn cười. Thế là vợ em không ý tứ gì cả, cười nghiêng ngả và phun đầy cơm vào mặt mẹ chồng. Sau đó, cô ấy không xin lỗi mẹ chồng mà còn tồng tộc nói rằng “sự cố nhỏ”, còn em ngượng muối mặt với mẹ.

Lần khác, hai vợ chồng về quê vợ ăn cỗ cưới người thân. Vì tính vợ em tự nhiên nhưng lại tự nhiên quá thành vô duyên nên ngồi xuống mâm, gặp món nào ngon hay hợp khẩu vị là vợ em cứ thế chén tì tì không cần biết ai đang ngồi cùng mâm với mình.

Về quê vợ, toàn chỗ người nhà nên vợ em nói như bắn liên thanh, cười thì như phá nhà. Mọi người có hỏi gì về công việc hay kế hoạch làm ăn của chồng thì cô ấy cứ kể tông tốc. 


Mới chính thức sống cùng vợ 6 tháng nay mà thấy vợ vừa xuống cấp nhan sắc vừa vô duyên như vậy làm em thấy chán ngán và bị muối mặt quá (Ảnh minh họa)

Chưa kể ăn xong, cô ấy chẳng biết ý ra giúp dọn rửa chén bát như những người khác mà cứ ngồi đấy buôn chuyện với mấy chị em họ về chuyện “rất dở”. Cô ấy cứ bỗ bã kể: “Đêm qua, chị bị anh mày hãm cho gần tiếng đồng hồ nên 1 giờ mới ngủ. Sáng nay về quê mà chị buồn ngủ rũ ra. Các em thông cảm”. Nói xong, cô ấy mò vào phòng của đứa em họ, rồi nằm lăn ra ngủ.

Về nhà, em góp ý nhẹ nhàng thì vợ nói: “Ôi giời, chỗ ấy toàn người nhà có gì phải ý tứ”. Rồi: “Anh yêu em là phải chấp nhận cả những tính xấu của em chứ”.

Đành rằng, vợ em rất vô tư, thẳng tính và tự nhiên. Song hình như những tính cách ấy của em thái quá nên thành vô duyên rồi. Chẳng thế mà sau lần đó, em cứ cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc đưa vợ đến chỗ đông người. 

Mới chính thức sống cùng vợ 6 tháng nay mà thấy vợ vừa xuống cấp nhan sắc vừa vô duyên như vậy làm em thấy chán ngán và bị muối mặt quá chị ạ. Em phải làm thế nào để vợ em thay đổi vợ em mà cô ấy không tự ái đây hả chị?

(T.B.M - Hà Nội)

Chị Tâm An trả lời:

T.B.M thân mến!

Là một người đàn ông, nhất lại là một người chồng yêu vợ như em, khi góp ý cho vợ mình về những điều tế nhị này, chị tin em sẽ cảm thấy rất khó khăn và bối rối. Là người ngoài cuộc, chị rất hiểu ước muốn thay đổi vợ của em mà không làm vợ bị tự ái. Chị cảm nhận em là người đàn ông rất yêu và quan tâm đến vợ. Lời góp ý của em cũng là để cho vợ đẹp hơn lên và biết ý tứ hơn trong ăn nói. Rất tiếc, vợ em vì quá vô tư, lại xuề xòa, đôi khi vẫn tự ái nên không để ý đến tấm lòng chân thành của chồng.

Theo chị, sống với một người vợ như thế, là chồng, em phải góp ý nhiều vào. Vợ chồng hãy cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau mọi chuyện, kể cả những chuyện tế nhị này. Chẳng hạn như em có thể góp ý vợ nên trang điểm đến chuyện chú ý sắm sửa ăn diện hơn cho bản thân. Ban đầu, vợ em có thể tự ái, giận dỗi. Nhưng cứ nói nhiều, vợ sẽ hiểu chồng mình thích vợ đẹp hơn lên và đang khuyến khích vợ ăn diện. Biết được như vậy, cô ấy sẽ rất hạnh phúc vì có người chồng tâm lý.

Nếu vợ có tủi thân vì những góp ý này, em hãy nịnh vợ: “Anh rất thích tính giản dị của em. Anh yêu em cũng vì điều đó. Nhưng vợ là bộ mặt của chồng, vợ mà xinh đẹp ăn diện ra ngoài đường thì chồng cũng thấy hãnh diện. Với cả phụ nữ cũng nên biết cách trang điểm ăn mặc. Anh thích vợ đẹp giản dị nhưng lôi cuốn như thế".

Bên cạnh đó, thi thoảng em hãy mua cho vợ thỏi son, lọ phấn má hay mua cho vợ chiếc áo sơ mi đẹp, chiếc váy quyến rũ hợp với vóc dáng và màu sắc vợ thích…. Chị đảm bảo, vợ em dù xuề xòa đến đâu cũng sẽ rất vui và cảm động về điều này.

Đặc biệt, để làm thay đổi tính xuề xòa của vợ, em nên cho vợ có thêm thời gian. Song cứ lúc nào thấy vợ trang điểm hoặc mặc cái gì mới là em dành lời khen gợi. Điều này sẽ khuyến khích vợ có thêm động lực để thay đổi bản thân em ạ.

Về tính vô duyên của vợ, em cũng tích cực góp ý nhẹ nhàng để vợ ăn nói và có những hành động tế nhị hơn. Đừng nói quá nặng lời mà vợ không hiểu lại lồng lộn lên hoặc nghĩ chồng chê bai, chỉ trích vợ. Em có thể ngầm gửi cho vợ đọc những bài viết hay những topic đọc được trên báo về các trường hợp cùng hoàn cảnh. Hoặc đôi lúc, em cầm quyển báo, cuốn sách có nội dung như vậy về nhà và giả vờ để quên vô tình ở đâu đó để vợ nhìn thấy và đọc được.

Chị tin với những hành động thiết thực và chân thành, lại không quá lộ liễu như thế, vợ em chắc chắn sẽ tự nguyện dần thay đổi bản thân để trở nên đẹp hơn và ăn nói tế nhị hơn.

Vài điều chia sẻ với em, hy vọng vợ em hiểu và ngày càng xinh đẹp, khéo léo trong mắt chồng.

An tâm lên và chúc vợ chồng em hạnh phúc!


 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ emailtinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5, Chủ Nhật trong tuần.



Hủy hôn vì vợ chưa cưới quá vô duyên


Chia sẻ