"Muối mặt" vì chồng vô duyên

,
Chia sẻ

Bác ở quê lên, mang cho vợ chồng Nhàn một túi hồng ngâm. Lúc cả nhà đang ăn cơm, anh chồng Nhàn đỡ túi quả rồi hồn nhiên nói: "Quả bé thế này chỉ tổ chát xít, ăn chả ngon"…

Ngượng vì anh chồng vô tư thành vô duyên, Nhàn chữa thẹn: “Quà ở quê bà à, con xin ạ”. Xong, chờ khách đi khỏi, cô đập nhẹ vào lưng chồng trách: “Anh này, ăn với nói thế à?”. Thế mà anh chồng còn cãi cố: “Chẳng đúng à” rồi anh thoăn thoắt cầm dao, gọt vỏ, ăn thử một quả và gật gù: “Đấy, anh nói đúng mà. Chẳng chát xít ra, em ăn thử mà xem”. Cuối cùng, anh tự kết luận: “Chắc bác ấy ăn không được nên mới mang cho nhà mình. Ngon thì đã để lại ăn rồi”.
 
Hồi cưa cẩm, Nhàn đã biết tính vô duyên có thừa của người yêu. Hôm ấy, anh chị kéo nhau sang nhà chú ruột bên nhà Nhàn chơi, vừa là ra mắt họ hàng. Khi người chú (làm bác sĩ) trò chuyện về công việc, anh người yêu “bô bô”: “Bác sĩ đều là lũ khốn cả”. Sau đó, mặc Nhàn đang đỏ mặt vì xấu hổ, anh thao thao kể về lần mổ ruột thừa gần đây, bị bác sĩ hạch sách thế nào, y tá quát tháo ra sao. Chưa dừng ở đó, anh còn lôi Nhàn vào làm nhân chứng sống vì chính tay cô đã giúp anh chuẩn bị phong bì để “lót tay” cho bác sĩ, y tá…
 
Nếu Nhàn không kéo áo, kẽ nhắc: “Kìa anh” thì chàng càng hăng máu kể lể tiếp. Cũng may người chú ruột tính dễ dãi nên không để bụng chuyện đó. Giờ, sống chung, tính vô duyên của chồng Nhàn vẫn không thay đổi. Nếu cô nhắc nhở thì anh ca “điệp khúc”: “Không đúng à?”…
 

Thu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) buồn chán vì bị mẹ đẻ ca thán về tính vô tâm của chồng. Vợ chồng Thu đang xây nhà nên tạm tá túc ở nhà ngoại. Tối hôm trước, Thu đang ngồi trông con thì bà ngoại lại gần, buồn buồn kể: “Mẹ bị ngã cầu thang đến gãy cả tay, bó bột gần tuần nay mà chẳng được con rể hỏi thăm lấy một câu”. Vừa nói cụ vừa ngó con rể trong nhà tắm vì sợ anh phật lòng. Tối đó, Thu tìm cách thủ thỉ với chồng thì anh lớn tiếng: “Mẹ bị ngã bó bột, ai chẳng thấy. Thấy rồi lại còn phải hỏi cho mất công?”.

Lần khác, vợ chồng Thu sang thăm một cô bạn gái còn độc thân. Trong lúc cô bạn đang than thở vì “ế chồng” thì anh quay sang bình luận: “Anh định giới thiệu em cho thằng bạn anh nhưng em không hợp. Nó đẹp trai lắm nên chỉ thích vợ xinh thôi”. Xong, anh tự cười ha hả với câu đùa vô duyên của mình.

Anh xã nhà Giang (Từ Liêm, Hà Nội) toàn trêu vợ “em ăn nhiều sẽ béo như heo quay”, dù trước mặt người lạ hay người quen. Tuy nhiên, “kẻ tham ăn” ở đây không phải là Giang mà chính là tác giả của lời nhận xét đó. Hôm ấy có giỗ, chồng Giang nhăm nhăm gắp đùi gà ăn. Ngay lập tức, bố chồng cau có bảo con trai: “Mày là đàn ông mà vục đầu ăn như lợn. Còn phần vợ mày nữa chứ, đang bụng mang dạ chửa”. Nghe thấy, chồng Giang buông đũa, đứng lên ngay, còn hậm hực: “Vâng, con là lợn thì để lần sau con ăn riêng”.

Sau bữa đó, Giang bị kẹt giữa hai “chiến tuyến”: bố chồng – chồng. Chồng Giang cứ đi làm về là bắt vợ dọn cơm riêng, rồi cắm cúi ăn một mình, chẳng nói chuyện với ai. Bố đẻ có nói vài câu thì tỏ vẻ phớt lờ, vợ động viên lại tự ái…

"Sống chung với lũ"

Theo các chuyên gia tâm lý, vô duyên có thể bắt nguồn từ bản tính vô tâm hoặc hài hước không đúng chỗ. Có người vô tâm, “ruột để ngoài da” nên bạ đâu nói đó, bạ gì làm nấy mà không biết hành động ấy có thể khiến người bạn đời xấu hổ. Cũng có khi đó là những câu trêu đùa nhưng bị đặt nhầm chỗ, nhầm thời điểm.

Có chồng (vợ) vô tư quá thì người còn lại không tránh khỏi những lúc ngượng ngùng. Nhiều lúc, người trong cuộc không thể tự nhận biết mình đang vô duyên, gây khó chịu cho người đối diện. Nếu được người bạn đời góp ý, họ sẽ tự ái hoặc nổi cáu vì cho rằng, quan điểm của bản thân là đúng.

Nếu sống chung với chồng vô duyên, người vợ cũng không nên quá căng thẳng. Có thể đó chỉ là những câu đùa quá trớn của chồng, người bên cạnh cũng xuề xòa bỏ qua. Tuy nhiên, khi chồng thốt ra những lời thật thà nhưng dễ mất lòng, người vợ có thể nhẹ nhàng góp ý: “Anh nói thế, làm em buồn đấy” hoặc phân tích để chồng thấy, nếu nói như vậy, người đối diện sẽ buồn.
 
Theo Me&bé
Chia sẻ