Mục "vinh danh" chồng cũ của năm: Chê vợ hư vì chủ động trong "chuyện ấy", thừa nhận lúc tử tế là vì muốn vòi tiền

Daisy,
Chia sẻ

Mà chính bởi, gã chồng cũ của cô thật sự "hãm" tột độ, có thể chiến thắng danh hiệu "chồng cũ của năm", tất nhiên là ở giải "hãm" rồi!

Có những cuộc ly hôn để lại cho người trong cuộc vô vàn tiếc nuối, đau khổ. Thế những cũng có những màn chia ly mà khi người ta nghĩ đến thì lập tức phấn khởi thốt lên: Quả nhiên là việc làm sáng suốt nhất trước đây của mình! Câu chuyện của người phụ nữ dưới đây là một ví dụ như thế.

Mục vinh danh chồng cũ của năm: chê vợ hư vì chủ động trong chuyện ấy, thừa nhận lúc tử tế là vì muốn vòi tiền - Ảnh 1.

Tâm sự của người phụ nữ trẻ đăng trên MXH

Lí do cô thấy quyết định ly hôn của mình thật sáng suốt vô cùng, không phải vì cô đã hết yêu chồng rồi tìm được hạnh phúc khác. Mà chính bởi, gã chồng cũ của cô thật sự "hãm" tột độ, có thể chiến thắng danh hiệu "chồng cũ của năm", tất nhiên là ở giải "hãm" rồi! Những đoạn tin nhắn cụ thể của cô với gã đàn ông đó sẽ cho thấy rõ điều trên.


Mục vinh danh chồng cũ của năm: chê vợ hư vì chủ động trong chuyện ấy, thừa nhận lúc tử tế là vì muốn vòi tiền - Ảnh 2.

Mục vinh danh chồng cũ của năm: chê vợ hư vì chủ động trong chuyện ấy, thừa nhận lúc tử tế là vì muốn vòi tiền - Ảnh 3.

Mục vinh danh chồng cũ của năm: chê vợ hư vì chủ động trong chuyện ấy, thừa nhận lúc tử tế là vì muốn vòi tiền - Ảnh 4.

Mục vinh danh chồng cũ của năm: chê vợ hư vì chủ động trong chuyện ấy, thừa nhận lúc tử tế là vì muốn vòi tiền - Ảnh 5.

Mục vinh danh chồng cũ của năm: chê vợ hư vì chủ động trong chuyện ấy, thừa nhận lúc tử tế là vì muốn vòi tiền - Ảnh 6.

Trong suốt cả cuộc nói chuyện, dẫu chồng cũ của cô xưng tôi - cô đầy cộc cằn thì cô vẫn nhẹ nhàng anh - em, lời lẽ vừa phải, tôn trọng anh ta. Anh ta trách móc cô việc chồng không đưa đi chơi Valentine mà cũng khóc, tuyên bố cô đừng có nhiều chuyện, thay vào đó bảo cô lau nhà dọn dẹp?! Vâng, một đòi hỏi hoàn toàn chính đáng, cũng là dịp để 2 vợ chồng hâm nóng tình cảm lại bị anh ta gạt đi một cách không thể phũ phàng hơn như thế.

Trong suốt thời gian sống chung, người vợ có "mấy" lần chủ động trong chuyện vợ chồng, anh ta liền phán "giống mấy đứa ngoài đường". Quá nữa, anh ta khẳng định "xanh rờn": "Cô là vợ tôi, tôi thích thì tôi làm", chẳng cần quan tâm đến cảm xúc của vợ. Còn so sánh vợ mấy "mấy đứa" khác, bảo vợ học tập họ rót nước, đấm bóp, mát-xa cho anh ta khi "xong việc". Thế có khác gì so sánh vợ với "gái" làm tiền? Quả thật khó bề mà hiểu được suy nghĩ của "gã chồng của năm" này!

Mục vinh danh chồng cũ của năm: chê vợ hư vì chủ động trong chuyện ấy, thừa nhận lúc tử tế là vì muốn vòi tiền - Ảnh 7.

Ảnh minh họa

Rồi thì anh ta cũng thẳng thừng thừa nhận, trước đây tận tình quan tâm, lấy lòng vợ là vì muốn "mượn tiền ba mẹ cô xây nhà". Còn lúc này, sau khi đã đạt được mục đích, anh ta liền "qua cầu rút ván", hơi đâu đi săn sóc vợ nữa! "Tôi hơn cô 1 tuổi nên khôn lắm. Cô ngu yêu tôi thì ráng mà chịu!", câu chốt của anh ta sau tất cả những giận hờn, trách móc của vợ.

Quả thật người chồng thế này thì vợ nên "chạy ngay đi" càng sớm càng tốt. Một lần ngoảnh lại cũng chớ nên, chứ nói gì tiếc với chả nuối. Bảo sao người vợ lại thấy vui mừng với quyết định li hôn sáng suốt của mình. Chúng ta là người được chia sẻ, cũng nên mừng cho cô!

Chia sẻ