Mục sở thị Lady Gaga ngã nhào và được... bế đi chụp ảnh

Daisy,
Chia sẻ

Nếu bạn có ý định đi một đôi giầy kiểu cà kheo như Lady Gaga thì tốt nhất nên tìm một vệ sĩ có sức khỏe thật tốt để có thể... bế mình bất cứ lúc nào.

Mới đây, Lady Gaga đã tham gia một buổi chụp hình với nhiếp ảnh gia nổi tiếng Annie Leibowitz tại New York. Nếu như những hình ảnh cô ấy cống hiến trên ống kính rất tuyệt vời, thì trái lại, ở hậu trường người ta lại được chứng kiến một Lady Gaga khổ sở và vất vả khi phải xoay sở với đôi giày kiểu... cà kheo.
 
Vốn là một nghệ sĩ rất yêu thích những phong cách thời trang kỳ quái, Lady Gaga không thiếu gì những đôi giày kỳ dị trong tủ của mình. Tuy nhiên, nếu như sự kỳ dị thường xuyên khiến cho Lady lâm vào hoàn cảnh "tiến thoái lưỡng nan" thế này thì thật là phiền phức.
 
Lady Gaga trong một buổi chụp hình
 
Trong buổi chụp hình này, đầu tiên Gaga diện một chiếc đầm màu vàng có sự kết hợp của 2 kiểu thời trang là Ai Cập cổ đại và phong kiến Pháp. Kết hợp với chiếc đầm đặc biệt này là đôi mắt kính được chạm khắc với những họa tiết kỳ quái rất giống hình mặt trời.
 
 
Tuy nhiên, đáng chú ý nhất vẫn là đôi giày có độ cao siêu "khủng" khiến cho Lady không thể nào giữ được thăng bằng và tự mình di chuyển được trong trường quay. Hậu quả của đôi giày kỳ cục này chính là một cú ngã "lăn quay" của Lady ngay trước sự chứng kiến của mọi người.
 


Lady Gaga "múa cà kheo"
 
... Và ngã
 
... Ăn hotdog tại chỗ

Lady khi đó đã mệt mỏi với việc phải di chuyển với một đôi "cà kheo" đến mức cô ấy quyết định sẽ không đứng lên mà ăn hotdog ngay tại chỗ vừa bị ngã. Có vẻ như để hoàn thành những bức ảnh lung linh khi lên hình và đến tay người hâm mộ, các nghệ sĩ nói chung và một người ưa sự kỳ quái như Lady Gaga đã phải cố gắng rất nhiều.

Ngay sau khi thực hiện các khung hình với bộ trang phục to quá cỡ cùng đôi giày cao quá mức, thì Lady Gaga chuyển sang một phong cách nhẹ nhàng và "dễ thở" hơn. Cô nàng lần này diện một chiếc áo jacket lông màu trắng kết hợp với thắt lưng to bản. Chiếc mũ lông màu đen của cô trông rất nổi bật.
 
Bộ trang phục "giản dị" của Lady Gaga
 
Chiếc mũ đen mà cô yêu thích
 
Bộ trang phục thứ 3 Lady thay là một chiếc đầm dài với phần chân váy là sự kết hợp của các sợi lông vũ, một chiếc khăn choàng lông rất hiện đại và mũ đội đầu trông như một đôi chim bồ câu đang đậu lại, tất cả phần trang phục này tiếp tục được tôn lên nhờ đôi giày cà kheo mà Lady diện hồi sáng.
 
"Làm ơn chụp nhanh lên nếu không tôi sẽ ngã!"
 
Và sau khi phải cố gắng giữ thăng bằng cho từng shoot hình, Lady đã không thể trụ vững nữa. Cô đành phải nhờ cậy đến người vệ sĩ thân tín bế mình quay trở lại nơi thay đồ. Đôi giày cao quá mức thực sự đã khiến cho Lady Gaga cảm thấy phiền phức hơn rất nhiều vì ngay cả chuyện đi lại cô cũng không thể tự mình làm được.
 
 
Không thể di chuyển thêm được, Lady Gaga được vệ sĩ bế đi
 
Nhưng mặc dù mệt mỏi và kiệt sức cho cả 1 ngày chụp hình, đến buổi tối, Lady lại làm cho tất cả những người có mặt ở quận Meatpacking, Manhatta, NY phải lác mắt vì một bộ trang phục đỏ từ đầu đến chân. Không còn đi đôi giày cao chót vót màu nâu nữa nhưng giờ đây Lady lại xuất hiện với 1 "đôi giày cà kheo" khác màu đỏ chói.
 
Lady Gaga với trang phục màu đỏ chói



 
Vẫn là anh chàng vệ sĩ thân cận trở thành điểm tựa để Lady Gaga nở nụ cười tươi chụp hình trước ống kính ký giả mà không sợ ngã. Có thể nói, với cái đầu kỳ quái của Lady thì những bộ đồ nổi bật này hay thậm chí là những đôi giày lênh khênh kia đều chỉ là những đồ vật bình thường nhất để cô thể hiện cá tính của mình.
Chia sẻ