Mưa xối xả, đường ngập, cây đổ, người Sài Gòn ăn tối trong cảnh nhà lênh láng nước
Chiều tối 27/9 lại có mưa lớn trên diện rộng ở TP.HCM. Cơn mưa tiếp tục gây ngập và ùn tắc giao thông, tuy nhiên người Sài Gòn đã chủ động hơn trong việc "sống chung với lũ".
Một số tuyến đường mưa to, cây đổ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh Ben
Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, nước ngập tràn lan trên vỉa hè, xe cộ kẹt cứng. Từng hàng xe máy chen chút nhau lau về phía trước, bắn nước xối xả vào các hàng quán. Ngoài đường đã vậy nhưng trong các con hẻm, nước đã vượt thềm lan luôn vào nhà dân.
Ở đường Ung Văn Khiêm, nước loang lổ lên cả trạm xăng, xe cộ nối nhau đông như mắc cửi. Mỗi lần mưa lớn, con đường này luôn có những nhân viên cấp thoát nước thành phố túc trực nhặt rác.
Tương tự đường Ung Văn Khiêm, cây xăng trên đường Bạch Đằng cũng cùng chung cảnh ngộ khi phải đóng cửa vì mưa đã tiến đến thềm. Nước ngập ra đến giữa đường và đánh những gợn sóng lớn khi xe 4 bánh chạy nhanh qua.
Nước dưới chân, người Sài Gòn thản nhiên đánh cờ tướng, ăn cơm trong nhà
Đã không còn bất ngờ như những ngày đầu "sống chung với lũ", giờ đây khi thấy nước tràn vào nhà, người dân Sài Gòn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngồi gác chân vắt vẻo, cô Phạm Thị Nguyệt, chủ một tiệm tạp hoá tại đây cho biết: "Đã nhiều năm nay mùa mưa nào cũng vậy, nên quen rồi. Nước cứ ngập lên rồi rút xuống thôi, đâu có gì đâu".
Vợ chồng anh Hoàng (hẻm 520 Xô Viết Nghệ Tĩnh) đi quanh quẩn trong nhà bình thản, trong khi những chú chó cưng đủng đỉnh theo sau. Hai đứa con anh còn "tỉnh" hơn, ngồi ăn cơm ngon lành ở nhà dưới, mặc cho nước mưa đầy dưới chân.
Không còn bị động, nhiều gia đình đã thủ sẵn các máy bơm phòng hờ nước lên sẽ lập tức nổ máy đẩy ra ngoài. Tuy vậy, chú Lực (57 tuổi) vẫn cẩn thận dùng các tấm ván gỗ nhỏ chặn ngang cửa. Xong xuôi, chú ngồi gặm bánh mì ngon lành.
Khoảng 21 giờ, mưa bắt đầu ngớt, nước cũng đang rút chậm. Hiện đường Võ Văn Ngăn (Thủ Đức), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1) cùng một số tuyến đường khác vẫn còn mưa nhỏ hạt. Khu vực Bình Thạnh, Gò Vấp mưa vẫn dầm dề chưa ngớt hẳn.