Múa lửa hè phố: Biến tướng vì phải "lột đồ" để câu khách

Q.T,
Chia sẻ

Những màn biểu diễn như nuốt lửa, nhai lưỡi lam được thực hiện bởi các nghệ sĩ nghiệp dư đường phố đã không còn thu hút được sự quan tâm của khách hàng. Vậy nên, ngày càng nhiều "thiếu nữ" bán kẹo kéo phải "lột đồ" và múa lửa ngay giữa đường để tạo cảm giác "mới lạ" cho người xem.

Nhọc nhằn "nuốt lửa" mưu sinh

Các quán nhậu, quán ốc tại Sài Gòn cứ về đêm lại càng nhộn nhịp đón tiếp nhiều "bợm nhậu" hoặc những người thích lê la hàng quán cùng bạn bè. Những con đường có các quán ăn san sát nhau thế này thường là nơi mà các nghệ sĩ nghiệp dư biễu diễn múa lửa, nuốt kiếm, dao lam để mua vui cho thiên hạ. Những nghệ sĩ này ở đủ độ tuổi, nhỏ nhất là những cậu nhóc 7-8 tuổi, già nhất cũng không quá 35 tuổi. Nơi mà những người này chọn để biểu diễn thường thấy nhất là trước các quán nhậu ở bờ sông Thanh Đa (Quận Bình Thạnh), khu ốc Quận 4 luôn nhộn nhịp mỗi tối, phố Tây Bùi Viện cũng là địa điểm thích hợp để những người này kiếm tiền bằng sự ủng hộ của các khách Tây.

Cứ đến 9,10 giờ tối tại "phố nhậu" dọc đường Trường Sa, Hoàng Sa, các khách đang ngồi ăn uống bỗng giật mình với tiếng hô lớn và ánh lửa chợt bùng lên trước cửa quán nhậu. Mọi người ngước nhìn thì thấy một cậu nhóc tầm 13, 14 tuổi đang cầm trên tay hai thanh sắt được đốt lửa. Sau màn giới thiệu, cậu liên tục đưa tay ngọn lửa vào miệng rồi nuốt ực. Nhiều người quá quen thuộc với hình thức biểu diễn này nên chỉ chăm chú vào bữa ăn và nói nhỏ: "Đừng có nhìn, nếu không tí nữa nó đến xin tiền thì phiền". Cậu bé cứ biểu diễn từ múa lửa đến nhai dao lam, nuốt rắn nhưng không mấy thu hút được sự chú ý.

Múa lửa hè phố: Biến tướng vì phải
Màn nuốt lửa thường thấy của những nghệ sĩ đường phố mưu sinh bằng nghề xiếc dạo này.

Những người trẻ chọn cách kiếm tiền nguy hiểm này vì vừa gây được sự tò mò, thán phục cũng như sự thương cảm từ khách hàng nên họ dễ dàng cho tiền hơn là bán vé số, đi ăn xin... Một cậu bé cho biết mỗi ngày kiếm được chưa đến 100.000 đồng nhưng phải chia lại cho thầy, là người dạy những chiêu trò biểu diễn nguy hiểm này, số tiền còn lại đưa về phụ giúp gia đình. 

"Hồi mấy năm trước thì kiếm ăn dễ hơn vì lúc đó chưa có nhiều người biểu diễn, bây giờ nhiều người được truyền nghề, sức cạnh tranh ghê lắm, khách trong quán ngày nào cũng bị nhồi nhét có vài chiêu biểu diễn xào đi xào lại nên họ cũng chán và không muốn cho tiền thêm. Khổ lắm!", cậu bé tâm sự.

Múa lửa hè phố: Biến tướng vì phải
Khu phố Tây cũng được chọn là nơi biểu diễn lý tưởng.

Từ biểu diễn đường phố đến múa lửa sexy trong đám ma, đám hỏi, nhóm họ...

Múa lửa nghệ thuật vốn phải mặc đồ hở bụng, lưng, tay (để dễ thao tác), nên y phục của diễn viên càng gọn gàng càng tốt. Nhưng gọn gàng đến mức chỉ mặc bikini hoặc đồ lót để biểu diễn thì vô cùng phản cảm. Các quán nhậu ở quận 12 luôn tiếp đón nhiều diễn viên múa lửa là người chuyển giới, để bán được kéo kẹo, họ đã sử dụng nhiều chiêu trò trong các pha múa lửa mua vui như lột đồ, uốn éo, múa trong vòng tròn lửa ngay giữa đường đi...

Khách ở những quán nhậu cho biết tầm 6,7 giờ sẽ có hai "thiếu nữ" chuyển giới mang loa thùng và dụng cụ múa lửa đến. Một người bật nhạc, chuẩn bị đạo cụ, người còn lại chạy ra giữa đường lột phăng chiếc áo trên người rồi đốt lửa lên người. Để thu hút sự chú ý của thực khách, “thiếu nữ” này còn cúi xuống vẽ một vòng tròn bằng xăng giữa đường rồi châm que đốt, lửa bốc cháy thành một vòng tròn khiến những người chạy xe máy một phen hoảng hồn. 

Sau vài đường uốn éo, “thiếu nữ” này mặc lại áo rồi đi từng bàn nhậu mời thực khách mua kẹo kéo với 5.000 đồng/cây. Được biết, "thiếu nữ" này là người chuyển giới, tên Hùng, 20 tuổi, quê Vĩnh Long. Hùng cho biết đã bỏ hơn chục triệu đồng để bơm silicon vào ngực rồi học vài chiêu múa lửa để kiếm tiền. Một ngày, Hùng kiếm khoảng vài trăm ngàn đồng.

Múa lửa hè phố: Biến tướng vì phải
Hùng múa trong vòng tròn lửa được vẽ giữa đường khiến nhiều người hoảng hốt. 

Khi hình thức múa lửa sexy này thu hút sự quan tâm, những nhóm người chuyển giới hành nghề này bắt đầu chạy show tại các đám, từ đám hỏi, nhóm họ, thậm chí trong đám ma, các gia chủ cũng mời họ đến để tạo không khí vui vẻ, bớt cảnh u ám khi đưa tang. Đã có thời gian nhiều người lên án việc múa hát ồn ào trong đám tang nhưng vẫn còn một vài nhà chuộng hình thức này. 

Chị Thanh Hà, 36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, cho biết: "Tháng trước ngoài đầu hẻm có một đám tang của ông cụ lớn tuổi qua đời vì già yếu, con cháu mời nhóm pê-đê chuyên múa hát đám ma về, làm ầm ĩ suốt đêm không ai ngủ được. Hàng xóm thì có người thích thú qua xem múa hát nhưng cũng có người dù khó chịu vẫn cố thông cảm. Gia đình tôi có con nhỏ, các cháu cứ nhìn ra cửa sổ thấy cảnh các "cô gái" chuyển giới mặc áo lót múa hát rồi lại hỏi tôi tại sao họ làm vậy, thật không biết giải thích thế nào".

Mưu sinh có nhiều cách nhưng việc mưu sinh như thế này không những khiến một bộ môn nghệ thuật biểu diễn bị biến tướng mà còn gây mất an ninh, trật tự tới giao thông, gây phản cảm và mất mỹ quan đô thị.

Múa lửa hè phố: Biến tướng vì phải
Nhóm những người chuyển giới múa lửa trong một lễ nhóm họ ở Rạch Giá, Kiên Giang. (Ảnh cắt từ clip trên Youtube).
Chia sẻ