Mua được chiếc giò nhưng cắt ra thì "7 nghìn lá, 3 nghìn nhân" khiến khổ chủ điếng người, dân mạng khẳng định: Pha lươn lẹo đỉnh cao!

M52,
Chia sẻ

Sau khi cắt ra, cô nàng cũng phải ngán ngẩm với cây giò mua được.

Mua nem, mua giò... ngoài nỗi lo về chất lượng có lẽ người dùng còn phải trăn trở cả số lượng. Bởi lẽ, chẳng thiếu trường hợp lớp nhân bên trong thì mỏng dính mà lá bọc thì dày cộp.

Mới đây, lại thêm một trường hợp "7 nghìn lá, 3 nghìn giò" khiến dân tình xôn xao. Cụ thể, một tài khoản Facebook có tên S.H đã bức xúc chia sẻ lên một group cộng đồng về cây giò mình mua được: "Giả dối!". Caption dù ngắn gọn nhưng đủ nói lên nỗi lòng bực bội, khó chịu của chủ thớt. 

Mua được cái giò hí hửng về cắt ăn, nhưng cô nàng điếng người với lớp lá chuối dày cộm: Đỉnh cao của sự lươn lẹo! - Ảnh 1.

Theo đó, khi chị S.H cắt cái giò ra thì đã thấy lớp lá vô cùng dày. Không rõ người bán phải cuốn bao nhiêu mới được dày dặn như vậy! Trong khi đó, phần giò sử dụng được lại chỉ "con cò bé bé". Chưa hết, khi khổ chủ lôi ra thì miếng giò không chỉ bé mà còn... ngắn. Chính vì thế, lượng thức ăn có thể dùng chắc chỉ được đúng một miếng. 

Mua được cái giò hí hửng về cắt ăn, nhưng cô nàng điếng người với lớp lá chuối dày cộm: Đỉnh cao của sự lươn lẹo! - Ảnh 2.

Khi lấy ra, miếng giò vừa bé lại còn ngắn.

Việc độn lá chuối, lá dong vào đã không còn xa lạ với những món ăn kiểu này. Tuy nhiên, lươn lẹo tới mức 7 nghìn lá, 3 nghìn giò thế này thì cũng bức xúc lắm thay. Dân mạng cũng không ngừng tag nhau vào hình ảnh và dở khóc dở cười chia sẻ ý kiến. Một số khẳng định người bán không có tâm, bất chấp để kiếm lợi nhuận. Một số khác lại cho rằng có thể do giò này giá rẻ nên người bán phải làm như vậy tạo hình thức đẹp mắt.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều song hình ảnh này vẫn đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dân tình.

Chia sẻ