Mua cháo hàu được anh chủ quán cho mượn hẳn chiếc bát sứ to mang đi, cô gái ngờ ngợ đó là "thuyết âm mưu" khi về khuấy 500 lượt vẫn không thấy bóng dáng con hàu nào

Mulan ,
Chia sẻ

Một câu chuyện không biết nên buồn hay nên vui trong trường hợp này mọi người ạ!

Lại là một câu chuyện dở khóc dở cười khi đi ăn ở bên ngoài khiến cư dân mạng phải cười không ngớt. Số là cô gái có tên K.G đến một tiệm cháo hàu để mua đem đi nhưng vì không có hộp nên anh chủ quán đã cho G. mượn hẳn chiếc bát sứ to để mang đi.Tuy nhiên, đến khi ăn thì cô nàng lại tá hỏa phát hiện ra là trong bát cháo ấy không hề có hàu nên đã nghĩ rằng, liệu có phải anh kia giữ hàu lại để làm “tin” đợi ngày khách hàng đến trả bát hay không?

“Đây là thực sự là một câu chuyện buồn...

Sáng nay đi làm, mình có ghé một tiệm cháo hàu, đây cũng là lần đầu tiên mình ghé quán. Vì sợ muộn giờ làm nên mình mua đem đi. Lúc thấy anh chủ quán cho cháo vào túi, mình có hỏi xin cái hộp đựng cháo vì văn phòng mình không có chén bát để đổ cháo ra. Nào ngờ anh chủ quán nghe vậy thì đưa hẳn cho mình mượn cái bát sứ thiệt bự kèm theo cái thìa. Bảo mình ăn xong thì mang sang trả cho ảnh.

Có lẽ đây sẽ là một câu chuyện khá cảm động, nếu như anh ấy đừng quên cho hàu vào bát cháo của mình. Ăn hết bát cháo mà có đảo lên xuống không dưới 500 lần mà vẫn không thấy bóng dáng của 1 con hàu nào, mình thấy trầm cảm từ nãy tới giờ luôn

Các bác cho em hỏi có phải số hàu kia em trả cái bát là được nhận lại có phải không nhỉ”.

Mua cháo hàu được anh chủ quán cho mượn hẳn chiếc bát sứ to mang đi, cô gái ngờ ngợ đó là "thuyết âm mưu" khi về khuấy 500 lượt vẫn không thấy bóng dáng con hàu nào - Ảnh 1.

Bát cháo hàu mà lại không có hàu.

Rõ là câu chuyện dở khóc dở cười mọi người ạ, những tưởng được anh chủ quán đẹp trai ưu ái cho hẳn cái bát thì đến lúc về ăn lại vớ ngay phải món “cháo hàu ẩn thân”, một sự khởi động cho ngày mới không thể nào tuyệt vời hơn.

Bài viết hài hước đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng, nhiều người đã vào bình luận rất vui vẻ bởi biết rằng người đăng lên chắc cũng không có ý hằn học gì cả. Có ý kiến cho biết: “Mì tôm bán cả vài chục năm nay rồi có thấy con tôm nào đâu mà vẫn phải ăn đấy thôi. Hàu này có khi người ta cũng tán nhỏ rồi khuấy luôn cùng cháo rồi bạn ạ”.

Mua cháo hàu được anh chủ quán cho mượn hẳn chiếc bát sứ to mang đi, cô gái ngờ ngợ đó là "thuyết âm mưu" khi về khuấy 500 lượt vẫn không thấy bóng dáng con hàu nào - Ảnh 2.

Mì tôm cũng không có tôm, lời an ủi động viên có lý nhất từ trước đến nay.

Bình luận này quả cũng có lý nhỉ, nhưng trong trường hợp này thì phần đa đều nghiêng về suy đoán chắc là anh chủ quán quên mất không cho hàu đấy thôi, chứ chẳng lẽ lại tính toán đến mức ấy, cho mượn bát rồi còn giữ lại hàu. Sau đây lúc nào ăn xong rồi, G. hãy mang bát xuống trả và hỏi anh ấy nhẹ nhàng thì có khi lại được bù phần hàu gấp đôi không chừng…

Chia sẻ