Một trong “Tứ đại thiên vương” Việt Nam: Ở nhà hơn 2.000 cây vàng tại quận 3, nghỉ hát làm blogger du lịch

Cao Thanh Hương,
Chia sẻ

“Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã khám phá 68 quốc gia và 300 các tỉnh thành trên toàn thế giới", nam ca sĩ nói.

Năm 1999, showbiz Việt từng nổi lên 4 ca sĩ tên Trường và được công chúng yêu mến đặt cho biệt danh "Tứ đại thiên vương" gồm: Lam Trường, Đan Trường, Đoan Trường, Vân Trường. 

Sau 26 năm, mỗi người một số phận, một cuộc đời, một lối rẽ. Lam Trường, Đan Trường vẫn tiếp tục ca hát và thành công vang dội, tên tuổi được khán giả từ trong nước tới hải ngoại yêu mến. Vân Trường định cư nước ngoài, làm nghề cắt tóc, sống cuộc đời kín tiếng và bình dị.

Trong khi đó, Đoan Trường lại chuyển sang làm blogger du lịch. Hiện nam ca sĩ đang ở trong căn nhà mặt tiền đường Trương Định, quận 3 với giá trị hơn 2.000 cây vàng. Dù không phải lo về kinh tế nhưng Đoan Trường sống giản dị, ăn cơm hộp bình dân 40.000 đồng.

Về cuộc sống riêng tư, Đoan Trường từng trải qua 2 cuộc hôn nhân và không có con. Nam ca sĩ hiện sống độc thân. Sau khi mẹ ruột qua đời, trong nhà chỉ còn anh và một người em gái cũng chưa lập gia đình.

Một trong “Tứ đại thiên vương” Việt Nam: Ở nhà hơn 2.000 cây vàng tại quận 3, nghỉ hát làm blogger du lịch - Ảnh 1.

Ca sĩ Đoan Trường.

Một trong “Tứ đại thiên vương” Việt Nam: Ở nhà hơn 2.000 cây vàng tại quận 3, nghỉ hát làm blogger du lịch - Ảnh 2.

Sau khi nghỉ hát, nam ca sĩ chuyển sang làm blogger du lịch.

Ở tuổi trung niên, Đoan Trường không đi hát. Anh dành phần lớn thời gian để đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Xuất phát từ niềm đam mê du lịch, lâu dần, anh trở thành blogger du lịch. Không chỉ đam mê khám phá các nền văn hóa trên thế giới nam ca sĩ còn mong muốn đưa văn hóa Việt Nam ra quốc tế theo cách của mình.

Nam ca sĩ tiết lộ: “Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã khám phá 68 quốc gia và 300 các tỉnh thành trên toàn thế giới. Tôi vừa nảy ra ý tưởng thực hiện 100 bộ ảnh áo dài tại những kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp, công trình kiến trúc vĩ đại của 100 quốc gia”.

Không chỉ lên kế hoạch dài hơi, Đoan Trường còn: “Tôi cũng mơ ước có một ngày được xác lập Kỷ lục Việt Nam và buổi triển lãm riêng 100 tấm hình và 100 chiếc áo dài ở 100 quốc gia”, anh nói thêm.

Nam ca sĩ cho hay, lúc đầu, anh chỉ đi du lịch thuần túy như mọi người và mang theo áo dài vào những thời điểm trùng với dịp đầu năm mới cho có không khí Tết nơi xứ người.

Tuy nhiên khi đến các nước, anh lại được chính người dân ở đó gợi ý mặc áo dài chịp hình và giới thiệu các danh thắng của những quốc gia này để có sự thú vị, hấp dẫn hơn vì có sự giao thoa văn hóa giữa hai nước.

Được biết, dự án này của anh được 20 nhà thiết kế kế áo dài cùng đồng hành. “Nhiều nhà thiết kế còn vui lòng may riêng cho tôi để cả hai đều có những bộ hình thật đẹp và chỉnh chu tại những danh thắng nổi tiếng. Cả hai bên cũng có cùng mục tiêu chung là đưa vẻ đẹp của chiếc áo dài ngày càng vươn xa trên bản đồ thế giới”, nam ca sĩ kiêm blogger nói.

Một trong “Tứ đại thiên vương” Việt Nam: Ở nhà hơn 2.000 cây vàng tại quận 3, nghỉ hát làm blogger du lịch - Ảnh 3.

Đoan Trường đang ấp ủ dự định thực hiện 100 bộ ảnh mặc áo dài ở 100 quốc gia trên thế giới mà anh đặt chân đến.

Một trong “Tứ đại thiên vương” Việt Nam: Ở nhà hơn 2.000 cây vàng tại quận 3, nghỉ hát làm blogger du lịch - Ảnh 4.

Sau khi hoàn thành, anh sẽ tổ thực hiện một triển lãm tương tự.

Trong năm nay, Đoan Trường dự định đi Quảng trường Kim Nhật Thành tại Triều Tiên, Mũi Hảo Vọng ở Nam Phi, thánh địa Machu Picchu tại Peru, Quảng trường Đỏ tại nước Nga, thác Niagara nằm trên đường biên giới Mỹ - Canada hay con đèo cao nhất thế giới 5.602m Kharung La, Ấn Độ cũng như dãy Himalaya, Nepal.

Tôi còn kỳ vọng có thể mang áo dài lên Bắc cực và Nam cực. Tại Việt Nam, tôi mơ ước được thực hiện bộ ảnh tại quần đảo Trường Sa và hang động lớn nhất hành tinh Sơn Đoòng”, anh bộc bạch.

Đoan Trường tự đặt ra cho mình thời hạn 5 năm để hoàn thành tâm nguyện đi 100 quốc gia. “Tôi dự định đến năm 2030 sẽ đi đủ 100 quốc gia. Với chi phí dự kiến khoảng 2 tỷ để thực hiện kế hoạch này.

Nếu bây giờ không đi thì tôi sẽ không còn cơ hội nữa, vì càng ngày mình càng lớn tuổi, càng nhiều bệnh. Hiện tại, tôi đã có một số bệnh và đang phải chữa trị cho nên khoảng 3 tháng tôi mới đi du lịch 1 lần chứ không đi nhiều như năm ngoái. Cơ hội đến và sức khỏe có là tôi đi ngay”, nam ca sĩ nói.

Khi được hỏi về chi phí dùng cho du lịch từ trước đến thời điểm hiện tại, Đoan Trường không ngại cho biết: “Khoảng 5 tỷ đồng. Có những quốc gia, tôi đi nhiều lần. Ngoài chương trình đi thì tôi còn mua quà, đồ lưu niệm ở mỗi nơi tôi đến”.

Chia sẻ