Một phụ nữ từ Trung Quốc về Việt Nam ăn Tết, không có tiền phải lang thang ở Hà Nội, được CSGT giúp đỡ

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sau khi rời nhà chồng ở Trung Quốc tìm cách về Việt Nam, qua biên giới thì hết tiền, người phụ nữ không thể về quê ăn Tết, phải lang thang ở Hà Nội những ngày qua...

Theo đó, hồi 15h30 ngày 29/1 (mùng 2 Tết), khi tuần tra gần khu vực cầu Thăng Long (quận Bắc Từ Liêm), tổ công tác Đội CSGT số 6 Công an Hà Nội gồm đại uý Trần Văn Túc và thượng uý Bùi Anh Tuấn thấy người phụ nữ lang thang, dáng vẻ mệt mỏi nên tiếp cận hỏi thăm.

Đại úy Túc cho biết, người phụ nữ xuất trình giấy tờ mang tên Trần Thị Kạch (SN 1985, quê huyện Long Mỹ, Hậu Giang). Người này cho biết, hôm 30 Tết, cô từ Trung Quốc đi qua biên giới sau khi rời khỏi nhà chồng rồi về tỉnh Lạng Sơn. Do hết tiền, cô gái đi lang thang tại đây 2 ngày, sau đó được người dân cho tiền bắt xe xuống Hà Nội.

Một người phụ nữ từ Trung Quốc về ăn tết không có tiền lang thang ở Hà Nội 2 ngày liền - Ảnh 1.

Người phụ nữ được các chiến sỹ CSGT giúp đỡ

Tuy nhiên, khi đến cầu Thăng Long, chị Kạch xuống xe khách và đi lang thang do hết sạch tiền và gặp được tổ công tác.

Sau khi báo cáo sự việc lên Phòng CSGT, đại Đào Vịnh Thắng Trưởng phòng đã chỉ đạo Đội CSGT số 6 đưa cô gái kém may mắn về trụ sở đơn vị để tìm cách giúp đỡ.

Một người phụ nữ từ Trung Quốc về ăn tết không có tiền lang thang ở Hà Nội 2 ngày liền - Ảnh 2.

Ngay sau đó chị được đón xe về quê ăn tết

Thượng úy Trần Ngọc Trung, Phó đội trưởng Đội CSGT số 6 cho biết các chiến sỹ đã giúp đỡ người phụ nữ ăn uống, tìm nơi tạm trú để chờ ngày hôm sau bắt xe khách vào TP. HCM để về quê.

Nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng CSGT, chị Kạch tỏ ra xúc động, gửi thư cám ơn đến Đội CSGT số 6.

Trước đó, tối 30 tết âm lịch, tại khu vực bến xe nước Ngầm (Hà Nội) Đội CSGT số 14 đã dùng xe cá nhân của một chiến sĩ cảnh sát, giúp đỡ một người phụ nữ quê ở Hà Tĩnh bị lỡ xe nên không thể về quê ăn Tết.

Cũng trong tối 30 tết, anh Phạm Văn Vụ (SN 1976 ở Đồng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương) là cửu vạn đáp xuống chuyến tàu từ Phú Thọ xuống ga Gia Lâm, Hà Nội hôm qua thì bị trộm hết tiền.

Đang ngồi khóc ở bến xe Gia Lâm vì hết tiền về quê, mất giấy tờ tuỳ thân thì nhiều người mách đến gặp CSGT. Sau khi biết hoàn cảnh của anh Đại tá Đào Vĩnh Thắng, Truởng phòng CSGT đã chỉ đạo 1 chuyến xe chuyên dụng đưa anh Vụ về kịp đón giao thừa cùng vợ và 3 con đang ngóng ở quê nhà.

Chia sẻ