Một phụ huynh “gây bão” MXH vì kêu gọi không tặng quà 20/10: Làm ơn, hãy để các cô giáo được yên!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Đến hẹn lại lên, dịp 20/10 phụ huynh lại đem chuyện quà cáp ra bàn tán rôm rả.

Sắp đến ngày 20/10, hội nhóm phụ huynh nào cũng xôn xao thắc mắc về quà cáp. Tuy nhiên mới đây, có phụ huynh đã gây "bão mạng" khi nêu quan điểm về việc tặng quà cho giáo viên vào ngày lễ này.

Người này chia sẻ: "Nhân dịp 20/10 sắp tới tôi nhận được sự kêu gọi hoa và phí quà cáp cho cô chủ nhiệm lớp 10, tôi có cảm nhận khách quan về quan điểm quà cáp: Ngày 20/10 là ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam nói chung, không của riêng ai cả, đối với các cơ quan đoàn thể đều có các tổ chức và công đoàn tri ân cho người lao động là phụ nữ.

Các con học sinh nữ cũng là phái nữ nói chung và đặc biệt là các chị mẹ của toàn thể học sinh trong lớp trong trường... ai sẽ là người tri ân các chị là mẹ của các con trai gái đấy nhỉ? Hay là các anh chồng sẽ mua quà cho các chị?

Các con đến nay cũng 15 tuổi, tính cả tuổi thai nghén thì có thể 16 tuổi. Trong quá trình 15 - 16 năm ai tri ân cho các bà mẹ và cũng là người dạy dỗ cho các con từ khi mang thai? Tôi thấy vấn đề này mang nhiều yếu tố không tích cực và không thỏa đáng... Chúng ta là phụ huynh là người đóng học phí cho trường để trường phân bổ nhân sự trả lương cho nhân sự là giáo viên giảng dạy cho các con chúng ta.

Nói ngắn gọn chúng ta trả tiền để nhận được dịch vụ là dạy học các con học vậy cớ sao phải cứ câu nệ tri ân hoa quà cho dịch vụ kiểu này?".

Một phụ huynh “gây bão” MXH vì kêu gọi không tặng quà 20/10: Làm ơn, hãy để các cô giáo được yên! - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Quan điểm của phụ huynh này thổi bùng tranh cãi với hàng trăm bình luận. Không ít ý kiến chia sẻ họ tự nguyện tặng quà như một cách thể hiện sự biết ơn với cô giáo. Ai chẳng thích được nhận quà. Mà đúng ra, thời gian con ở với cô có khi còn nhiều hơn thời gian ở bên mẹ, các cô cũng vất vả nhiều. Với cha mẹ, số tiền đó chẳng đáng là bao, mà lại khiến các cô vui thì chẳng có lý do gì mà không tặng.

Luồng quan điểm ngược lại nhận định, 20/11 mới là ngày của thầy cô. Việc tặng quà vào ngày này có thể sẽ hợp lý và ý nghĩa hơn. Nếu bất cứ ngày lễ nào cũng "vật chất hoá" tình cảm bằng quà cáp, phong bì sẽ tạo tiền lệ xấu, tạo sự phân biệt giữa các học sinh tặng và không tặng quà.

"Nói thế này, mình đi làm công sở, 20/10 ở công sở các nhân viên nam sẽ mua một bông hoa tặng nhân viên nữ, món quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Vậy sao cô giáo như cha mẹ của 50 em học sinh lại không nên có 1 phần quà nhỏ vậy bạn?

Bạn có thể yêu cầu phần quà với chi phí hợp lý chứ không thể nói không nên tặng. Mình ủng hộ nên tặng 1 phần quà cho cô, như lớp con mình, ban đại diện sẽ tặng 1 lẵng hoa và 1 giỏ quà trái cây. Phần quà nhỏ nhưng rất ý nghĩa, vừa đẹp mắt vừa bổ sung vitamin rất tốt cho cơ thể", một phụ huynh nêu ý kiến.

Hầu hết phụ huynh cũng cho rằng, một món quà không đáng bao nhiêu, chuyện tặng hay không không phải là hành động bắt buộc. Nếu cứ dịp lễ nào phụ huynh cũng "bêu" thầy cô lên mạng xã hội, thì rất không tôn trọng những người đang dạy dỗ con mình.

200 nghìn đồng hay 500 nghìn đồng không làm cho phụ huynh nghèo đi, cũng không làm cho giáo viên giàu lên. Chuyện tặng quà hay không là quan điểm/tấm lòng của mỗi người. Đã là quan điểm thì không có đúng sai, chỉ có thích hay không thích. Giáo viên có đòi hỏi đâu mà phụ huynh cứ phải lăn tăn, tự suy diễn, tự đổ lỗi, tự trách móc, so sánh đạo học ngày xưa với ngày nay. Dù sao giáo viên cũng là người dạy dỗ con mình học hành. Ít nhiều cơ bản nhất là dành cho họ sự tôn trọng. Quà cáp vài đồng là chuyện rất nhỏ, chẳng có gì đáng để bàn tán để thầy cô nhận những lời tiêu cực không đáng có.

"Mình có 2 đứa con đang học tiểu học. Vợ chồng mình thống nhất, tặng cô các ngày lễ dù không nhiều nhưng đó là món quà để cảm ơn các cô đã dạy dỗ con mình, không vì mục đích nào khác. Có lòng thì 1 bông hoa cũng vui. Còn đừng tặng xong rồi bĩu môi, nghĩ các cô thế này thế nọ.

Một năm có vài ngày lễ thôi mà thấy năm nào cũng tranh luận, chỉ trích, đem ra bàn tán để thầy cô tổn thương. Lại so sánh ở nhà chồng, con không tri ân hay tặng quà, hoa các thứ và mình cũng là phụ nữ... Là bởi vì các phụ huynh cũng đâu có dạy con phải nhớ những ngày lễ để thể hiện tình cảm đâu. Con cái sẽ nhìn vào hành vi của cha/mẹ mà học theo. Tất cả đều từ giáo dục mà ra thôi ạ", một người nhận định.

Quả thật, với đa số giáo viên, được phụ huynh quan tâm tặng quà nhiều giáo viên cũng không sung sướng gì. Không nhận thì họ nghĩ rằng mình chê, còn nhận quà thì lại băn khoăn không biết phụ huynh đánh giá thế nào về mình, có nghĩ rằng mình sính quà cáp, rồi đánh giá này nọ hay không...

Ngoài ra, những dịp như 20/10, 8/3, thường chính các cô sẽ hướng dẫn trẻ thể hiện sự quan tâm đến bà, đến mẹ và khơi gợi sự quan tâm của các bạn nam đến phái nữ. Nhóm phụ huynh trong lớp cũng có thể gửi tặng các cô bó hoa để chia sẻ niềm vui trong ngày phụ nữ.

Các bậc phụ huynh đừng biến việc này thành một áp lực cho chính mình, khiến việc làm này mất đi ý nghĩa cao đẹp của nó.

Chia sẻ