Một người đàn ông nhảy lầu tự tử tại bệnh viện Chợ Rẫy

Trần Hằng,
Chia sẻ

Tối 3/1 nhiều bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5, TP.HCM) vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến cảnh một người đàn ông nhảy từ tầng 3 (khoa nội thần kinh) xuống đất, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h10 phút khi các bệnh nhân đang dùng cơm tối thì bất ngờ nghe tiếng tri hô của một số người nhà bệnh nhân từ phía tòa nhà B3. Khi mọi người chạy ra thì thấy một người đàn ông vừa nhảy lầu xuống đất.

Chị Nguyễn Thị Bích Thủy (33 tuổi, người nhà bệnh nhân) cho biết: “Lúc đó tôi đang đi mua cơm cho người nhà thì thấy có một người đàn ông đứng ở tầng 3 trong tư thế chuẩn bị nhảy xuống. Chưa kịp hô hoán gì thì người này đã nhảy xuống rồi”.

Theo quan sát tại hiện trường, người đàn ông này khoảng 30 tuổi, mặc quần dài và áo phông. Do lúc nhảy xuống nạn nhân bị va đập với mái hiên của lối đi dành cho người bộ nên đã tử vong tại chỗ.


Một người đàn ông nhảy lầu tự tử tại bệnh viện Chợ Rẫy 1
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho hay người đàn ông trên là người nhà đang nuôi bệnh nhân ở tầng 3, khoa nội thần kinh của bệnh viện. Một vài ngày gần đây người này hay ngồi thẫn thờ ở băng ghế đá phía dưới bệnh viện và rất ít trò chuyện cùng người khác.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ghi nhận xử lý vụ việc.


Một người đàn ông nhảy lầu tự tử tại bệnh viện Chợ Rẫy 2
Lực lượng chức năng đưa người đàn ông về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vẫn chưa xác định được danh tính của người đàn ông nhảy lầu tự tử. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ