Một nghệ sĩ 12 giờ đêm không thở được: "Tôi tưởng chết rồi, 10 phần chết đến 9 phần"

Tùng Ninh,
Chia sẻ

"Tôi đưa ông ấy đi bác sĩ thì người ta sợ chết ở chỗ họ nên phải vội gọi xe cứu thương đưa ông ấy đi viện" – vợ nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Thương đời gạo chợ nước sông, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ cải lương Phương Bình.

Được biết, nghệ sĩ Phương Bình đang sống cùng vợ trong một căn nhà tạm chật chội ở ngoại thành ven Sài Gòn. Căn có diện tích khá nhỏ, đơn sơ tạm bợ, phải lợp vách bằng tôn sắt, nhưng hiện đang gặp vấn đề lớn khi đất sàn ngày càng lún, có nguy cơ sập nhà.

Một nghệ sĩ 12 giờ đêm không thở được: "Tôi tưởng chết rồi, 10 phần chết đến 9 phần"- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Phương Bình và vợ

Nghệ sĩ Phương Bình đã nhiều tuổi và cũng đang bị bệnh nặng. Ông chia sẻ: "Tôi bị u bướu ở sau lưng, đã đi kiểm tra và mổ mấy năm trước rồi nhưng giờ lại mọc lại còn to hơn, mà chưa có tiền đi khám tiếp".

Vợ nghệ sĩ Phương Bình xót xa: "Mấy tháng trước, tôi tưởng ông ấy chết rồi, tôi khóc quá trời. Tôi đưa ông ấy đi bác sĩ thì người ta sợ chết ở chỗ họ nên phải vội gọi xe cứu thương đưa ông ấy đi viện. Nhưng ông ấy không chịu đi, cứ lắc đầu, nói không được. Cả tiếng đồng hồ ông ấy không nói được, cứ ngồi thở dốc".

Nghệ sĩ Phương Bình nói thêm: "Trời ơi, hôm ấy tôi đang ngồi, bỗng nhiên không thở được, như kiểu có ai bóp cổ. Trước giờ tôi chưa bao giờ bị như thế. Lúc đó là hơn 12 giờ khuya, mọi người đi ngủ hết rồi. Tôi phải cố gắng đợi tới 5 giờ sáng rồi nhờ người chở đi bác sĩ.

Lúc đó tôi tưởng chết rồi, 10 phần chết đến 9 phần. Về sau mới biết là bị hen suyễn và uống thuốc thì hết. Tôi phải mua cái máy xịt hen suyễn người ta bán lại mấy trăm ngàn. Tôi không dám nhập viện hôm đó vì nghĩ không có tiền".

Một nghệ sĩ 12 giờ đêm không thở được: "Tôi tưởng chết rồi, 10 phần chết đến 9 phần"- Ảnh 3.

Nghệ sĩ Phương Dung thấy vậy liền nói: "Hôm nay chúng tôi tới biếu chú Phương Bình ít tiền để chú đi khám cái u bướu, chỉ sợ bây giờ nó thành u ác tính, nguy hiểm lắm".

Vợ nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ thêm: "Tôi vẫn đi làm từ sáng tới tối với 200 nghìn đồng một ngày công, nhà lún mà chưa có tiền để lên sàn, nên nước cứ ngập vào hết. Chuột bò đầy vào nhà nên phải đi xin con mèo nhưng mèo nhỏ quá, chuột còn bự hơn cả mèo".

Chia sẻ