Một ngày đầy cảm xúc của phụ huynh cả nước: Có nhà vẫn êm ấm, có nhà hoang mang, tưởng điểm của con bị nhầm!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Tình hình họp phụ huynh của các bố mẹ như nào rồi?

Ngày hôm nay, nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức họp phụ huynh cuối năm. Đây là dịp để giáo viên thông báo đến các bậc cha mẹ tình hình hình học tập của con; cũng như các khoản thu chi quỹ lớp, quỹ phụ huynh;... Nhiều cha mẹ thường đùa với nhau rằng, đây là ngày "Tòa tuyên án", hay "ngày quyết định hạnh phúc gia đình". Bởi nếu con ngoan ngoãn, học giỏi thì cha mẹ được dịp "nở mày nở mắt". Nếu con học kém, nghịch ngợm thì dự đoán là bữa cơm gia đình hôm nay sẽ sóng gió lắm!

Suốt từ sáng đến nay, nhiều phụ huynh đã chia sẻ cảm xúc của mình trước và sau khi họp phụ huynh, khiến ai nấy đọc xong đều ôm bụng cười lăn lộn. Cùng điểm qua một số hình ảnh, dòng chia sẻ nhé:

- Một phụ huynh "lên dây cót", chuẩn bị sẵn sàng nếu như nhận được tin xấu trong buổi họp phụ huynh:

Một ngày đầy cảm xúc của phụ huynh cả nước: Có nhà vẫn êm ấm, có nhà hoang mang, tưởng điểm của con bị nhầm! - Ảnh 1.

- Một phụ huynh hoang mang, không tin vào mắt mình:

Một ngày đầy cảm xúc của phụ huynh cả nước: Có nhà vẫn êm ấm, có nhà hoang mang, tưởng điểm của con bị nhầm! - Ảnh 2.

- Xin được gửi lời chúc mừng đến gia đình:

Một ngày đầy cảm xúc của phụ huynh cả nước: Có nhà vẫn êm ấm, có nhà hoang mang, tưởng điểm của con bị nhầm! - Ảnh 3.

- Nỗi sợ họp phụ huynh không mất đi, nó chỉ truyền từ năm nay sang năm khác:

Một ngày đầy cảm xúc của phụ huynh cả nước: Có nhà vẫn êm ấm, có nhà hoang mang, tưởng điểm của con bị nhầm! - Ảnh 4.

- Xin quý phụ huynh hết sức bình tĩnh:

Một ngày đầy cảm xúc của phụ huynh cả nước: Có nhà vẫn êm ấm, có nhà hoang mang, tưởng điểm của con bị nhầm! - Ảnh 5.

- Những tình huống khó đỡ:

Một ngày đầy cảm xúc của phụ huynh cả nước: Có nhà vẫn êm ấm, có nhà hoang mang, tưởng điểm của con bị nhầm! - Ảnh 6.

- Những vấn đề muôn thuở liên quan đến Ban phụ huynh, thu chi:

Một ngày đầy cảm xúc của phụ huynh cả nước: Có nhà vẫn êm ấm, có nhà hoang mang, tưởng điểm của con bị nhầm! - Ảnh 7.

- Câu hỏi nhận được bão like ngày hôm nay: Bố mẹ có đang tập trung họp phụ huynh cho con không đấy?

Một ngày đầy cảm xúc của phụ huynh cả nước: Có nhà vẫn êm ấm, có nhà hoang mang, tưởng điểm của con bị nhầm! - Ảnh 8.

Nói đi cũng phải nói lại, điểm số không quyết định được tất cả và không quyết định được tương lai một con người. Cha mẹ đừng vội vì thành tích mà quy kết cho con cái mình là học sinh kém, hay chỉ có học sinh hư điểm mới thấp. 

Hãy coi họp phụ huynh đơn giản là một buổi tổng kết, giúp thầy cô, phụ huynh và học sinh cùng nhau nhìn lại những ưu, khuyết điểm để sửa chữa, cố gắng trong học kỳ mới, thay vì một buổi "chia rẽ gia đình", bố mẹ nhé!


Chia sẻ