Một ngày của bà mẹ 9x lặn lội 160km đưa con trai đi học

Hương Thu ,
Chia sẻ

Một ngày của người mẹ Nguyễn Thị Phương là hành trình hơn 160km từ Tiền Giang lên Sài Gòn để đưa cậu con trai của mình đi học.Câu chuyện của chị một lần nữa khẳng định điều thiêng liêng: lòng mẹ bao la.

Chị Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1990) ở xã Phước Kiểng, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. Chị có một con trai 5 tuổi là cháu Đặng Nguyễn Tuấn Kiệt. Ngay từ khi chào đời, Tuấn Kiệt đã không may mắn, bị mù và bại liệt cả hai chân.

Để con trai có môi trường học tập tốt nhất, chị Phương đã sẵn sàng chấp nhận mỗi ngày chạy xe 160km đưa con đi học. Một ngày của người mẹ này bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng đến tận đêm khuya để đưa cậu con trai từ Tiền Giang lên Sài Gòn theo học ở trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Nắng cũng như mưa, khỏe cũng như ốm, chị không bỏ sót một buổi học nào của con trai. Khó khăn muôn phần nhưng tình yêu bao la của mẹ đã giúp chị bền bỉ đi bên cạnh con trai mình trong hành trình đầy gian khó này.

Bà mẹ 9X chạy xe 160km mỗi ngày đưa con đi học_1

Lấy chồng từ năm 18 tuổi, chị Nguyễn Thị Phương sinh bé trai đầu lòng là Đặng Nguyễn Tuấn Kiệt. Ngày bé chào đời, gia đình đau đớn khi nhìn con trai chân tay teo tóp, bại liệt hai chân, mắt mù vì sinh non ba tháng.

Bà mẹ 9X chạy xe 160km mỗi ngày đưa con đi học_7

Một ngày mới của chị  Phương bắt đầu từ khi mặt trời còn chưa mọc. Khoảng 4h sáng, chị đã dậy để chuẩn bị cho con ăn uống, tắm rửa .

Bà mẹ 9X chạy xe 160km mỗi ngày đưa con đi học _8

Căn nhà nhỏ, đơn sơ đã sáng đèn và vang tiếng dỗ dành từ rạng sáng. Trong ảnh, chị Phương đang tắm rửa, thay quần áo cho bé Kiệt và chuẩn bị đồ đạc.

Bà mẹ 9X chạy xe 160km mỗi ngày đưa con đi học_10

Khi mặt trời vừa ló rạng cũng là lúc hai mẹ con lên đường đi học. 

Bà mẹ 9X chạy xe 160km mỗi ngày đưa con đi học_11

Từ miền quê...

Bà mẹ 9X chạy xe 160km mỗi ngày đưa con đi học_12
....Đến phố thị, con vẫn luôn ôm chặt lấy mẹ không rời.

Bà mẹ 9X chạy xe 160km mỗi ngày đưa con đi học_3

“Từ khi sinh ra, bác sĩ đã nhắc tôi không được để cho con đã tàn lại phế, vì vậy tôi đã tìm hiểu các trường dạy trẻ khuyết tật. Nhưng có trường chỉ nhận em trong tỉnh hoặc không nhận đa tật như Kiệt”, chị Phương nói. Rồi chị biết trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (Q.3, TP.HCM)có nhận nuôi dạy trẻ đa tật nhưng lại chỉ nhận trong thành phố. Sau vài lần xin, cuối cùng chị cũng được trường nhận nuôi dạy bé Kiệt. Trong ảnh, chị đang dìu con tập đi tại sân trường khởi động cho một ngày tập luyện mới.

Bà mẹ 9X chạy xe 160km mỗi ngày đưa con đi học_6

Khi đưa Kiệt đến trường, chị cũng phải ở lại trường chăm sóc, hướng dẫn Kiệt từng giờ phút để luyện theo những bài tập do giáo viên dạy.

Bà mẹ 9X chạy xe 160km mỗi ngày đưa con đi học_13

Dưới phương pháp chỉ dạy của thầy cô, sự tận tâm hướng dẫn của mẹ mà giờ đây chân Kiệt đã không teo như xưa. Sau vài tháng, thay vì nằm một chỗ như trước kia thì cậu đã tự men bờ tường đi được.

Bà mẹ 9X chạy xe 160km mỗi ngày đưa con đi học_14

Kiệt hiếu động hơn, nói năng được nhiều câu rành rõi hơn. “Nhiều thầy cô trong trường bất ngờ khi Kiệt phát triển nhanh hơn hẳn so với nhiều bạn khác”, chị nói.

Bà mẹ 9X chạy xe 160km mỗi ngày đưa con đi học_15

Chị Phương là mẹ, là cô, là bạn bên cuộc đời đứa con vốn nhiều thiệt thòi.

Bà mẹ 9X chạy xe 160km mỗi ngày đưa con đi học_16

Cậu bé cũng luôn dành tình cảm với mẹ bằng những nụ hôn đượm tình mẫu tử.

Bà mẹ 9X chạy xe 160km mỗi ngày đưa con đi học_17

Số phận không nỡ ngoảnh mặt với tấm lòng bao la của bà mẹ trẻ. Giờ đây, sau một năm nỗ lực, Kiệt đã chập chững những bước đi đầu tiên, đã biết hát, biết bi bô gọi mẹ.

Bà mẹ 9X chạy xe 160km mỗi ngày đưa con đi học_18
Trừ thời gian nghỉ trưa, phần lớn thời gian là ở lại trường nên chị Phương cũng xem đây như là nhà nên luôn cố gắng thu dọn trường, lớp cùng các cô giáo. Vì vậy, rất nhiều thầy cô yêu mến chị.

Bà mẹ 9X chạy xe 160km mỗi ngày đưa con đi học_19

Trước khi về lại nhà, chị tắm rửa, cho Kiệt ăn lấy lại sức sau những bài luyện tập mệt mỏi.

Bà mẹ 9X chạy xe 160km mỗi ngày đưa con đi học_20

Thường ngày, khoảng 4-5h chiều là hai mẹ con bắt đầu lên xe về nhà.

Bà mẹ 9X chạy xe 160km mỗi ngày đưa con đi học_26

Phút vui vẻ của hai mẹ con khi dừng chân trên Phà Mỹ Lợi (Long An) ngắm cảnh sông nước.Đổ bao công sức chị không ngại mà chỉ mong Kiệt biết ngồi, biết nói, biết đi là hạnh phúc nhất.

Bà mẹ 9X chạy xe 160km mỗi ngày đưa con đi học_24

Xong xuôi mọi việc,khi các con đã ngủ cùng bà nội, chị mới bắt đầu ăn tối một mình vào lúc 8 -9 giờ tối. Một bữa ăn đạm bạc với cơm và chén canh. Có bữa mệt quá, chị nhịn ăn luôn.

Bà mẹ 9X chạy xe 160km mỗi ngày đưa con đi học_25
Ba mẹ con đi ngủ sớm để lại bắt đầu một hành trình ngày mới từ khi mặt trời chưa ló dạng. Những ngày cuối tuần khi Kiệt không phải đến trường thì chị thường chạy lên Sài Gòn để giao hàng nhằm kiếm thêm thu nhâp. Nhà chị còn mẹ chồng đã ngoài 60 tuổi, có một ít ruộng thì giao cho anh rể làm. Kinh tế gia đình giờ đây dồn lên đôi vai người chồng đi làm mướn ở Bình Phước .Chị luôn tự nhủ, vẫn còn bao người khổ hơn mình nhưng vẫn sống được. Điều quan trọng với bà mẹ này là từ ngày con được đi học, được luyện tập đã thay đổi rất nhiều do với trước kia mà theo chị là “hàng xóm ai nhìn cũng không nhận ra luôn”.


Chia sẻ