Một ngày bỗng dưng chồng điệu

Yanky,
Chia sẻ

Trước khi đi làm, anh còn mất gần 1 tiếng để "ngắm vuốt".

Đang cắm cúi chọn đồ ăn trong siêu thị, chị Lam quay sang ngán ngẩm nhìn chồng mình cũng đang chăm chú chọn hết lọ muối khoáng này đến lọ khác.

2 tháng trở lại đây, chị Lam tá hỏa khi thấy anh Tuyển ngày càng điệu đà. Chị cho biết, trước đây người thích làm đẹp duy nhất trong nhà là chị. Chị khá sành điệu trong việc trang điểm hay lựa chọn trang phục. Ngược lại, anh Tuyển chỉ thích quần bò áo phông, có dịp này nọ anh mới "diện" sơ mi. Đến tắm mà anh còn lười, chị khuyên chồng dùng sữa tắm, anh còn gạt đi bảo: “Đàn bà mới dùng, đàn ông phải phong trần, phải dùng… xà phòng bánh”. 

Thế mà bây giờ, anh nhất quyết không dùng sữa tắm thông thường mà anh phải chọn đúng loại muối khoáng massage "để tắm bồn cho mềm mượt làn da”. Rồi đều đặn sáng, tối, anh dùng sữa rửa mặt. Trước khi đi ngủ, anh thoa kem dưỡng, mỗi tuần hai lần đắp mặt nạ sâm...

Riêng khoản quần áo, anh chăm chút còn kỹ hơn, anh sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đồng để sắm sửa. Trong khi trước đây, họa hoằn lắm chị mới thấy chồng sắm chiếc áo mới. Đánh bạo góp ý vì sự vung tay của chồng, chị nhận được câu trả lời: "Cả công ty anh đứa nào mặt mũi cũng láng bóng, ngon trai. Anh không thể để mặt mũi sần sùi được. Anh có đẹp, em cũng thơm lây mà!". 

Chị bất ngờ khi chồng ngày càng thay đổi (Ảnh minh họa)

Không có cớ gì để bắt bẻ nhưng chị e ngại. Chị bực mình khi mỗi sáng phải chờ chồng đi làm cùng. Mà nào có nhanh, anh phải đứng trước gương hàng tiếng đồng hồ để "ngắm vuốt".

Trước đây, khi mặc áo sơ mi, anh chỉ không cài 2 cúc áo trên cùng thế mà bây giờ, lúc nào anh cũng để phanh ngực. Tưởng chồng quên, chị Lam nhắc, anh tủm tỉm: “Em không thấy anh thế này mới sexy à?”

Nghi ngờ chồng "mèo mỡ", chị lân la hỏi cậu bạn đồng nghiệp của chồng thì hóa ra, trước đây cả công ty anh toàn "đực rựa", bây giờ mới xuất hiện một em chân dài thế là các anh thi nhau làm đẹp.

Trường hợp của chị Tình còn tệ hơn. Một ngày chị ngạc nhiên khi thấy ông chồng 45 tuổi của mình bỗng đổi nết. Tự dưng, anh Công siêng tập thể dục và chăm lo bồi bổ sức khỏe. Thấy thế, chị cũng mừng nhưng kèm theo đó, anh đổi luôn cả gu ăn mặc.

Chị càng lạ hơn khi mỗi ngày anh lại xách về hàng đống quần áo mới. Chưa hết, trước anh thích ăn thịt cả mỡ cả nạc nay anh tuyên bố “chỉ xài thịt nạc, và phải giảm mạnh lượng thịt, anh bây giờ chỉ chuyên hải sản và rau củ quả”. Gặng hỏi thì anh hồn nhiên: “Ăn thế mới đẹp da, căng cơ, chống lão hóa em ơi!”

Sáng nào anh cũng bắt vợ là quần áo, nhỡ ra một cái áo nào chưa phẳng là anh "dỗi, ứ đi làm". Ở bên anh Công gần 10 năm rồi, chưa bao giờ chị thấy anh lạ như lần này. Anh càng chu đáo trong cách ăn mặc, càng quan tâm hỏi han vợ con, chị Tình càng thấy bất an. 

Không mấy khó khăn để chị tìm ra câu trả lời. Chị đọc thấy những tin nhắn anh gửi cho một cô gái nào đó. Anh bảo rằng mỗi lần khoác lên người bộ quần áo cô ấy mua, anh chỉ muốn lao ra đường, đi về phía cô ấy. Đầu chị như muốn nổ tung.

Hôm đó, anh tỉnh dậy và giật mình khi thấy vợ đang ngồi thẫn thờ bên đống quần bò áo phông mà chị mua cho chồng trước đây.

Không cần anh phải hỏi, chị đã lên tiếng: "Những thứ này không còn cần thiết với anh nữa. Để em đốt chúng đi. Rồi đốt luôn cả tờ giấy kết hôn, cho anh được nhẹ nợ! Anh tha hồ mặc những bộ đồ bồ nhí anh mua". Công giật mình. Anh đứng như trời trồng, đầu óc hoang mang. 

Trong lúc anh đang quay cuồng với vô vàn câu hỏi tại sao thì vợ đã đi lấy bật lửa. Anh hoảng hốt thực sự. Chị Tình càng bình tĩnh, anh càng hiểu là vợ không nói đùa. Anh xin cô tha lỗi, chị mệt mỏi bảo chồng: "Em chưa bao giờ thuyết phục được anh từ bỏ đống quần áo phong trần này. Nhưng cô ấy đã làm được! Em không bằng cô ấy. Vậy thì hãy để em đi!".

Anh ra sức thề thốt rằng anh với bồ nhí chỉ giống như những người bạn tâm giao, không hề có chuyện ngoại tình ở đây. Chị nhếch mép cười buồn...
Chia sẻ