Một năm sau khi dọn nhà mới, tôi vô cùng hối hận vì đã chọn 7 món đồ phòng tắm vô dụng này!

Như Anh,
Chia sẻ

Nhà mới, ai chẳng muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo – nhất là phòng tắm, nơi dùng hàng ngày. Nhưng chỉ sau một năm dọn về, tôi mới nhận ra: có những thiết kế tưởng sang, tưởng tiện, lại hoàn toàn vô dụng trong thực tế.

Nếu bạn đang chuẩn bị cải tạo hoặc xây mới, đây là 7 chi tiết tôi ước mình biết sớm hơn – để khỏi “đẹp mắt mà mệt đầu”.

1. Bỏ tủ gương, chọn gương thông minh – sai lầm lớn nhất

Một năm sau khi dọn nhà mới, tôi vô cùng hối hận vì đã chọn 7 món đồ phòng tắm vô dụng này! - Ảnh 1.

Ban đầu, tôi nghĩ chỉ cần một chiếc gương cảm ứng đẹp mắt, vừa hiện đại vừa gọn. Nhưng sau một năm, tôi phát hiện ra gương không tủ khiến mặt bàn rửa luôn bừa bộn, kem đánh răng, dao cạo, khăn giấy… chẳng có chỗ để. Cho dù dọn kỹ đến mấy, vẫn lộn xộn.

Nếu làm lại, tôi sẽ chọn tủ gương có ngăn bên trong – vừa tiện cất đồ, vừa gọn mắt.

2. Hệ thống thoát nước sàn – tưởng tiết kiệm, hóa phiền phức

Một năm sau khi dọn nhà mới, tôi vô cùng hối hận vì đã chọn 7 món đồ phòng tắm vô dụng này! - Ảnh 2.

Để giảm chi phí, tôi chọn kiểu thoát nước sàn truyền thống. Nhưng rồi mới biết: nước lau nhà chảy không hết, ống thoát dễ tắc và trông rất thô. Lần nào vệ sinh cũng thấy chán.

Nếu nhà bạn sắp cải tạo, hãy chọn hệ thống thoát nước âm tường hoặc góc tường, vừa gọn, vừa sạch, nhìn không “lộ kỹ thuật” mà vẫn dễ bảo trì.

3. Ép vách kính vào phòng tắm nhỏ – đẹp đấy nhưng bất tiện

Một năm sau khi dọn nhà mới, tôi vô cùng hối hận vì đã chọn 7 món đồ phòng tắm vô dụng này! - Ảnh 3.

Tôi từng nghĩ “phòng tắm hiện đại thì phải có vách ngăn kính”. Nhưng với phòng tắm nhỏ, vách kính chỉ khiến không gian chật chội, khó lau, dễ đọng bẩn. Sau 3 tháng, phần dưới của kính ố vàng, ố nước.

Nếu làm lại, tôi sẽ dùng rèm tắm hoặc vách kính nửa chiều cao – vẫn tách ướt/khô, mà dễ vệ sinh và đỡ chiếm chỗ.

4. Đặt máy sưởi đối diện vòi sen – ấm đâu không thấy, chỉ thấy gió thổi mạnh

Một năm sau khi dọn nhà mới, tôi vô cùng hối hận vì đã chọn 7 món đồ phòng tắm vô dụng này! - Ảnh 4.

Tôi lắp máy sưởi ở vị trí thổi thẳng vào người. 

Kết quả: đang tắm thì gió phà thẳng vào mặt, tắt máy lại lạnh ngắt. Vùng khô thì chẳng ấm gì cả.

Giải pháp đúng là lắp máy sưởi ở khu vực khô hoặc giữa phòng, để hơi ấm tỏa đều. Đừng để “công nghệ sưởi” trở thành cơn gió ngược!

5. Bồn cầu treo tường: Đẹp thật, nhưng cực khó chịu

Một năm sau khi dọn nhà mới, tôi vô cùng hối hận vì đã chọn 7 món đồ phòng tắm vô dụng này! - Ảnh 5.

Ai cũng bảo bồn cầu treo tường “đẹp, sang, tiết kiệm diện tích”. Nhưng thực tế, nó vừa tốn kém khi thi công, vừa dễ tắc nghẽn do ống thoát phẳng, và xả nước không mạnh bằng loại siphon truyền thống.

Nếu được chọn lại, tôi sẽ dùng bồn cầu thông minh truyền thống – vệ sinh dễ, xả sạch hơn, và rẻ hơn nhiều.

6. Chậu rửa đặt trên bàn – đẹp Instagram, nhưng cực khó vệ sinh

Một năm sau khi dọn nhà mới, tôi vô cùng hối hận vì đã chọn 7 món đồ phòng tắm vô dụng này! - Ảnh 6.

Đúng là nhìn sang thật. Nhưng sống rồi mới thấy:

- Các khe giữa bàn và chậu dễ bám bụi.

- Nước đọng lại sau mỗi lần rửa tay.

- Lau mãi không sạch.

- Chậu rửa tích hợp (liền mặt bàn) vừa gọn, vừa tiết kiệm diện tích – chọn thực tế vẫn hơn “chụp ảnh cho đẹp”.

7. Gạch ốp hai tông màu – tưởng sang, lại làm phòng tắm trông rẻ

Một năm sau khi dọn nhà mới, tôi vô cùng hối hận vì đã chọn 7 món đồ phòng tắm vô dụng này! - Ảnh 7.

Tôi từng chọn gạch tường hai màu đối lập, nghĩ sẽ tạo điểm nhấn. Kết quả: phòng tắm trông nhỏ và chia khối, không “đều mắt” chút nào.

Sau này tôi rút kinh nghiệm: chỉ cần một tone xám nhạt hoặc trắng be đơn sắc là đủ – vừa sạch, vừa tinh tế, bền thị giác theo năm tháng.

Tổng kết: “Phòng tắm lý tưởng” không cần cầu kỳ – chỉ cần thuận tay

Sau một năm sống, tôi nhận ra: “Một phòng tắm đẹp không nằm ở vật liệu, mà ở mức độ thoải mái khi sử dụng”.

Cái bồn cầu đắt tiền không làm bạn hạnh phúc hơn, nhưng một chiếc tủ gương có chỗ để mọi thứ đúng vị trí thì có thể. Vì vậy, nếu bạn đang chuẩn bị cải tạo, hãy nhớ:

- Ưu tiên công năng hơn hình thức.

- Thiết kế vì người dùng, không phải vì mạng xã hội.

- Sống lâu trong nhà mình, mới hiểu thế nào là ‘đẹp thật sự’.

Chia sẻ