"Một năm qua làm như trâu thưởng em đâu, sếp?"

Jik,
Chia sẻ

... Sắp Tết rồi vẫn chưa thấy tiền...

Dân công sở ngậm ngùi vì bị cắt thưởng Tết

Những năm trước đây, hầu như công ty lớn nào cũng có thưởng Tết, nhưng năm nay, kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp cạn vốn, thu hẹp sản xuất, nhiều doanh nghiệp rơi vào cảnh túng quẫn, thẳng thừng tuyên bố sẽ nợ lương, hay khuyến khích nhân viên tự nguyện xin nghỉ.

Cách đây mấy ngày, sếp Techcombank viết tâm thư thông báo chuyện cắt thưởng Tết khiến dân tình choáng váng, bởi những năm trước, Techcombank vẫn là một trong những ngân hàng thưởng Tết khá hậu hĩnh cho nhân viên.

Rồi lần lượt đến EVN và hàng loạt ngân hàng cũng tuyên bố Tết này không có thưởng, khiến dân công sở hoang mang, không biết công ty mình năm nay có thưởng hay không khi mà các "ông lớn" như thế còn phải tuyên bố cắt giảm, thì công ty mình còn đến nước nào.

Chị Nguyễn B.Phương, nhân viên một công ty truyền thông khá lớn ở Hà Nội cho hay, sắp đến Tết dương rồi mà không thấy sếp đả động đến chuyện thưởng Tết, nên đang lo, không biết năm nay có thưởng Tết Nguyên Đán hay không.


Chị Nguyễn B.Phương đang rất lo lắng vì chưa thấy các sếp đả động gì đến chuyện thưởng Tết

Làm việc tại một công ty kĩ thuật nhỏ tại đường Láng đã gần 4 năm, năm nào chị Nguyễn Ngọc Anh cũng bị công ty nợ lương, nhưng đến cuối năm công ty đều thanh toán đầy đủ. Tuy nhiên, năm nay, công ty nhỏ nơi chị làm gặp nhiều khó khăn, tiền lương của tất cả anh chị em trong công ty từ việc chậm hàng tháng tới cắt giảm và giờ chỉ tạm ứng vài triệu đồng mỗi tháng. Mọi hoạt động chỉ mang tính chất duy trì.

Chị Ngọc Anh tâm sự: “Tình thế này chỉ mong công ty trả đủ lương để có tiền sắm sửa Tết là vui lắm rồi, chứ không dám mong có thưởng. Dù công ty nợ lương nhiều nhưng chưa dám nghỉ vì thời buổi khó khăn, tìm được công việc giờ vất vả lắm!”

Chị Lan, nhân viên một công ty  nhỏ ở Hoàng Mai ngậm ngùi: Hoạt động kinh doanh khó khăn, có công ty còn tính đến phương án đóng cửa, như vậy, không còn là chuyện nợ hay chậm lương mà nhiều người đang đứng trước nguy cơ mất việc. Thế nên, như công ty mình vẫn trả đủ lương là hạnh phúc lắm rồi, không dám mơ thưởng Tết đâu”

Có thưởng Tết, nhưng thưởng bằng... nghỉ phép


Thay vì những bữa tiệc liên hoan và phần thưởng bằng tiền mặt lên tới vài chục triệu, nhiều công ty bất động sản dự kiến không có tiền cho thưởng Tết năm nay, có nơi khuyến khích nhân viên tăng ngày nghỉ phép để... thay thưởng.

Thành viên có nick Kieunguyetnga trên một trang web bà mẹ trẻ em than: “cơ quan em thì thưởng tết bằng nghỉ phép. không có tiền thì nghỉ nhiều cũng chả biết làm gì!”


Trên các diễn đàn xôn xao chuyện thưởng Tết

Chị Linh Nga, nhân viên một sàn giao dịch bất động sản trên đường Kim Mã cho biết, mới đây đã nhận được gợi ý của công ty về việc đăng ký thêm ngày nghỉ phép cho năm sau như là một cách trả thưởng trong và cuối năm.

Kêu than bằng cả… clip

Trên khắp các diễn đàn, mọi người bàn tán xôn xao về chuyện nợ lương, thưởng Tết. Hầu hết đều chỉ mong mỏi được trả đủ lương.

Một nhóm các nhân viên FTP đã kêu than bằng cách quay cả một clip chế một bài hát lương thưởng khá thú vị - “Thưởng em đâu sếp”. Đạo diễn của clip này chính là Giáo sư Cù Trọng Xoay (Đinh Tiến Dũng) và các diễn viên thì chính là nhân viên của FPT.

Mặc dù clip được quay và đăng tải trên Youtube đã khá lâu nhưng những ngày sát Tết này nó lại được "bới" lên, like rất nhiều vì đúng "thời vụ" và đánh trúng vào tâm lý của đa số người đi làm.

Bài hát "Lương mềm cuối năm" đã được biểu diễn trong chương trình Người đương thời Xuân 2011, phát sóng ngày mùng Hai Tết Tân Mão (7/2/2011), năm nay đã được giáo sư Xoay quay lại hết sức kỳ công dưới cái tên “thưởng em đâu sếp”.






Tuy chỉ là một clip vui...


... nhưng rất thực tế


... Vợ con em thì đang mong phải lo xong Tết, sắp Tết rồi vẫn chưa thấy tiền...

Clip vui: "Thưởng em đâu sếp"


 "Một năm qua, làm như trâu, thưởng em đâu, sếp? Sắp đến Tết rồi vẫn chưa thấy tiền...".

Chia sẻ