Một cô gái bị “ném đá” vì dùng “đồ hôi của” nạn nhân MH17

Lê Minh (Theo Teleraph) ,
Chia sẻ

Yekaterina Parkhomenko, một cô gái trẻ ở miền đông Ukraine đã gây phẫn nộ vì đã đăng một bức ảnh trên Instagram sử dụng đồ ăn trộm từ hiện trường vụ tai nạn chuyến bay MH17.

Cô gái tải lên một bức ảnh trên Instagram trong tay cầm cọ Catrice với dòng chú thích “Mascara từ Amsterdam, mà chính xác hơn, từ cánh đồng. Tôi nghĩ bạn hiểu tôi đang nói gì". 

Parkhomenko sống ở làng Torez, nơi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines rơi hôm 17/7. Tự nhận là một người theo phe ly khai, cô gái thừa nhận cô không tự lấy món đồ trang điểm mà có được từ "một người hôi của". "Tôi là một người ly khai và sau những sự kiện gần đây, mọi thứ liên quan đến Ukraine khiến tôi phát ốm và tức điên", Parkhomenko viết.

Một cô gái bị “ném đá” vì dùng “đồ hôi của” nạn nhân MH17 1
Bức ảnh Parkhomenko đăng trên Instagram

Bức ảnh sau đó làm dấy lên làn sóng phẫn nộ của người dùng trang Instagram. Một người dùng tên Annahurma nói: “Điều tốt lành là cô không nên ăn thực phẩm trên máy bay hay bất cứ gì mà cô có thể tìm thấy ở đó”. “Cô có muốn tôi gửi thêm cho cô một số thực phẩm không? Và đồ lót, cả phân nữa”, người dùng Zolotosya nói.

Tài khoản Instagram của cô Parkhomenko đã bị xóa sau một cơn bão chỉ trích trên Internet.

Việc xử lý kém đối với thi thể người chết và tài sản của họ tại hiện trường khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ. Thủ tưởng Hà Lan, Mark Rutte nói ông “bị sốc vì hành vi thiếu tôn trọng tại nơi tang thương này”. Các quan chức chính phủ Ukraine tuyên bố rằng những kẻ khủng bố đã thu thập tiền mặt và đồ trang sứccủa nạn nhân, trong khi một phóng viên Telegraph phát hiện những chiếc ví rỗng nằm rải rác trên mặt đất.

Gia đình của một nạn nhân người Anh cho biết họ đã hủy bỏ thẻ tín dụng của mình vì lý do an ninh.

Chia sẻ