Món quà "khổng lồ" tuổi 18 và nỗi sợ hãi không ai biết của người mẹ giàu có

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Có đêm, tôi mơ thấy Khoa đứng ngoài cửa căn hộ, cầm chìa khóa mà không chịu bước vào.

42 tuổi, tôi đã là giám đốc một công ty sự kiện - truyền thông, có văn phòng ở trung tâm, nhà riêng ở khu biệt thự cao cấp, tài khoản tiết kiệm cũng chẳng đến nỗi nào. Ra ngoài, tôi hay được người ta gán cho mấy chữ: thành đạt, bản lĩnh, độc lập. Nhưng ít ai biết, đằng sau lớp vỏ bóng bẩy đó, tôi vẫn là một người mẹ từng nửa đêm lặng lẽ khóc khi nhìn ảnh con trai mình trên màn hình điện thoại.

Tôi có một cuộc hôn nhân đầu ngắn ngủi, cưới năm 22 tuổi, ly hôn lúc con trai tôi, Khoa, mới 4 tuổi. Lý do thì cũ rích: không hợp. Tôi để con lại cho chồng nuôi. Hồi ấy, tôi vừa mới khởi nghiệp, tay trắng, một thân một mình ở thành phố, ngoài tiền thuê nhà còn phải nghĩ tới từng bữa ăn. Tôi không có lựa chọn khác, đành xa con.

Chồng cũ của tôi sau ly hôn lại cưới vợ mới khá nhanh. Tôi thì mải mê làm việc, bận rộn đến mức năm đầu tiên sau ly hôn chỉ gọi được vài cuộc cho con. Sau này khá hơn, tôi chu cấp đầy đủ, gửi quà đều đặn, những dịp sinh nhật hay nghỉ hè đều tìm cách đón con về chơi vài ngày. Nhưng dường như có một khoảng cách vô hình giữa tôi và Khoa mà tiền bạc không thể lấp được.

Món quà "khổng lồ" tuổi 18 và nỗi sợ hãi không ai biết của người mẹ giàu có- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Năm nay, Khoa tròn 18 tuổi. Thằng bé chuẩn bị vào đại học, có vẻ thích kiến trúc, tính tình điềm đạm nhưng sống nội tâm. Tôi đã định bụng tặng con một căn hộ nhỏ – như một món quà tuổi trưởng thành, vừa là chỗ ở, vừa là của riêng của con sau này.

Tôi đã xem nhà, đã nói chuyện với môi giới, đã dự định đặt cọc và chờ sau sinh nhật con 18 tuổi thì làm thủ tục. Nhưng rồi tôi lại do dự, không phải vì tiền mà vì tôi sợ...

Tôi sợ chồng cũ sẽ nghĩ tôi đang cố "mua chuộc" con trai sau chừng ấy năm bỏ rơi con. Sợ mẹ kế của con sẽ nghĩ xấu về tôi và nói gì đó khiến con trai tôi ngại nhận. Tôi có nên làm vậy không, khi tôi chẳng còn quyền gì trên giấy tờ? Tôi có đang quá muộn để thể hiện tình thương?

Có đêm, tôi mơ thấy Khoa đứng ngoài cửa căn hộ, cầm chìa khóa mà không chịu bước vào. Nó nói: "Mẹ mua nhà cho con làm gì? Mẹ nghĩ con cần một chỗ ở hay một người mẹ?".

Tôi giật mình tỉnh dậy rồi suốt đêm không sao ngủ lại được. Tôi không biết phải làm sao. Tôi chưa từng sợ gì trong kinh doanh nhưng đứng trước tình cảm của con trai, tôi thấy mình như một kẻ vụng về và bối rối. Tôi không biết mình phải làm gì cho đúng đắn và hợp tình hợp lý nữa.

Chia sẻ