Mới yêu vài tháng mà người yêu đã cư xử như thể là phụ huynh của em vậy!

Xương Rồng ,
Chia sẻ

Vậy mà ngược lại, anh muốn em mặc những bộ đồ bó sát để hở ra những vùng nhạy cảm trên cơ thể.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào anh Xương Rồng.

Em năm nay 25 tuổi, hiện tại em đang yêu một người hơn em 4 tuổi. Trong chuyện tình cảm, anh là người dày dặn kinh nghiệm hơn em. Trước khi quen em, anh đã yêu một cô gái. Em không rõ lý do khiến 2 người họ chia tay. Em chỉ nghe anh kể rằng, giữa 2 người đã đi quá giới hạn.

Thật lòng em có chút buồn khi người yêu đã thân mật với người khác. Nhưng anh lại trấn an em, anh nói rằng chuyện ấy không quan trọng. Anh cũng sẽ không trách cứ nếu em không còn trinh trắng.

Gần đây, người yêu em hay nhắc đến chuyện hôn nhân. Anh nói đã có một miếng đất nhỏ ở quê, nếu muốn bọn em có thể về sinh sống sau khi kết hôn. 

Chị bạn cùng phòng làm việc với em em cũng là bạn học của người yêu em. Chị ấy kể người yêu em rất đào hoa. Mỗi lần đi đâu lại có một cô gái đi cùng. Được biết người yêu em cũng mồm mép nên rất nhiều người yêu mến anh. Vì chuyện này, em cũng đắn đo nhiều lắm.

Mới yêu vài tháng mà người yêu đã cư xử như thể là phụ huynh của em vậy! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Người yêu em rất chủ động trong chuyện tình cảm. Mỗi lần hôn nhau, anh lại đụng chạm quá đà khiến em rất khó xử. Dù em đã nhắc nhở nhưng anh vẫn chống chế rằng người đàn ông nào cũng muốn gần gũi bạn gái như vậy.

Chưa kể việc anh hay can thiệp vào vấn đề ăn mặc của em. Đáng ra anh phải vui vì em ăn mặc kín đáo. Vậy mà ngược lại, anh muốn em mặc những bộ đồ bó sát để hở ra những vùng nhạy cảm trên cơ thể.

Đã vậy, thời gian gần đây anh còn để em trả tiền ăn mỗi khi bọn em ra ngoài ăn chung. Mặc dù bọn em mới chỉ yêu nhau được 4 tháng. Giờ bố mẹ em cũng không ưng người yêu em nên em cũng có chút lưỡng lự. Em muốn thử lòng xem người yêu em là người như thế nào. Anh giúp em với ạ.

Mới yêu vài tháng mà người yêu đã cư xử như thể là phụ huynh của em vậy! - Ảnh 3.

Chào em gái.

Chà. Bạn trai em có nhiều vấn đề cần phải cân nhắc đây. Trước hết, anh muốn em biết rằng không phải người đàn ông nào khi hôn người yêu cũng có những đụng chạm cơ thể quá trớn. Và hiển nhiên, khi người yêu có ý không muốn điều đó lặp lại, một người đàn ông tốt sẽ tôn trọng cô ấy.

Anh không rõ em đã thẳng thắn với bạn trai về vấn đề này hay chưa? Tuy nhiên, nếu em đã không thích thì nên nói thẳng với bạn trai mình. Nếu bạn trai em vẫn tiếp tục có những hành động như vậy, anh e là bạn ấy chưa đủ tôn trọng em.

Mỗi người đều có mắt thẩm mỹ khác nhau. Em cũng nên nói rõ với bạn trai là em không muốn bị bình phẩm như vậy. Bạn trai em hoàn toàn có quyền được góp ý. Còn quyết định vẫn thuộc về em. Dĩ nhiên, em nên mặc những gì em cho là phù hợp và bản thân thích là đủ.

Với đàn ông, em hãy xem cách họ đối xử, hành động hơn là những lời nói. Bạn trai em có thể chưa có kinh tế vững chắc. Nhưng qua cách nói chuyện, qua việc tiếp xúc hàng ngày, em có thể biết bạn ấy có chí tiến thủ hay không.

Đừng quá tin vào những lời thề thốt hứa hẹn. Em hãy nhìn vào thực tế. Bạn trai em đang có gì, sẽ làm gì và làm như thế nào. Kế hoạch trong tương lai của bạn ấy có chưa? Những kế hoạch ấy thực tế hay chỉ là viển vông? Em phải hiểu rõ tất cả những điều này. Bởi vì không phải ai cũng giàu từ trẻ. Nhưng người đàn ông thành đạt chắc chắn có chí lớn từ rất lâu.

Anh nghĩ, em không cần phải thử thách bạn trai mình. Hãy nói những gì cần nói, xem xét những gì em còn lăn tăn. Và tuyệt đối đừng đánh mất bản thân khi em chưa chắc chắn về tính cách của một con người.

Xương Rồng.

Chia sẻ