Hà Nội: 20 năm tù cho người chồng giết rồi viết chữ "phản bội" lên bụng vợ do ghen tuông

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sau khi xảy ra mâu thuẫn với vợ của mình, Khoa đã dùng tay bóp cổ vợ cho đến chết. Gây án xong, Khoa dùng bút dạ viết chữ "phản bội" lên bụng nạn nhân rồi phủ chăn lại và bỏ trốn.

Ngày 5/10, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Ngọc Khoa (28 tuổi trú tại huyện Sóc Sơn – Hà Nội) về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là chị Đào Thị Thu (29 tuổi), vợ của Khoa.

Theo cáo trạng, Khoa và chị Thu kết hôn năm 2015, 2 người đã có với nhau 1 người con. Chị Thu làm công nhân cho một khu công nghiệp gần nhà, riêng Khoa làm thợ xây.

Trong quá trình sinh sống với nhau, Khoa và chị Thu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Khoa nghi ngờ vợ mình không chung thủy, có người khác ở ngoài và bản thân Khoa là người hay ghen tuông.

Đến hồi tháng 12/2017, chị Thu có mua một chiếc điện thoại di động để sử dụng và cài đặt chế độ tự ghi âm cuộc gọi. Nắm bắt được điều này, cứ buổi tối mỗi ngày Khoa liền dùng chiếc điện thoại của chị Thu để nghe lại tất cả các nội dung cuộc gọi trong ngày.

Hà Nội: 20 năm tù cho người chồng giết vợ xong dùng bút dạ viết chữ phản bội lên bụng do ghen tuông   - Ảnh 1.

Vẻ ăn năn hối lỗi của Khoa tại phiên xét xử sơ thẩm.

Được ít lâu, Khoa phát hiện một người lạ trong danh bạ vợ mình lưu tên "Chị Thắm", tuy nhiên trong cuộc nói chuyện được ghi âm lại là giọng một người đàn ông. Lập tức Khoa liền hỏi vợ thì được vợ trả lời không hề có quan hệ gì với người này.

Chiều ngày 16/12/2017, Khoa tiếp tục lấy điện thoại của vợ để nghe ghi âm các cuộc gọi thì bị vợ mình giằng lại. Tuy nhiên, Khoa kiên quyết giữ máy và kiểm tra có phát hiện tin nhắn với nội dung: "Em xóa hết tin nhắn đi, chồng em đọc được nó tìm đánh chết anh đấy".

Trước sự việc đó, đến tối cùng ngày Khoa yêu cầu vợ gọi điện chô người đàn ông lưu trong danh bạ là "Chị Thắm" để cắt đứt mọi liên lạc, quan hê nhưng không được. Lập tức Khoa đã dùng điện thoại gọi cho số trong danh bạ là "Chị Thắm" thì bên kia là giọng một người đàn ông. Khoa yêu cầu vợ mình nói vào điện thoại nhưng chị Thu không nói nên lập tức đấm chảy máu mũi vợ mình. Chưa dừng lại ở đó, Khoa lên giường, bóp chặt cổ vợ mình ghì xuống, tay phải cầm điện thoại đưa đến gần đồng thời quát vợ.

Sau khi Khoa ghì vợ mình khoảng 2 phút thì chị Thu tắc thở, tay buông xuống, lúc này Khoa đã vén áo vợ lên ngang ngực và dùng bút dạ viết 2 chữ "phản bội" lên bụng rồi phủ chăn lại bỏ đi.

Sau khi gây án xong, Khoa đã bỏ trốn khỏi hiện trường, đến ngày 17/12 Khoa bị bắt khi đang ở xã bên cạnh.

Tại tòa phiên xét xử hôm nay, Khoa thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ra hối hận với những gì mình gây ra. Đại diện hợp pháp của chị Thu cũng mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho Khoa vì còn đứa con nhỏ mới 3 tuổi hiện không có ai chăm sóc.

Kết thúc phiên tòa, HDXX quyết định xử phạt Khoa 20 năm tù về tội "Giết người".

Chia sẻ