Mỗi khi hôn nhau, "bàn tay hư hỏng" của bạn trai lại khiến em sởn gai ốc

Xương Rồng,
Chia sẻ

Anh bảo đó là cách thể hiện tình yêu.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Em chào anh Xương Rồng.

Năm nay em 19 tuổi, bạn trai hơn em 4 tuổi. Em và anh ấy làm việc cùng nhau. Đến thời điểm hiện tại, chúng em đã chính thức tìm hiểu nhau được 1 tháng. Lúc đầu mối quan hệ của em và bạn trai tiến triển khá tốt. Nhưng dạo gần đây, em cảm thấy hơi bất an về chuyện tình cảm của mình.

Nguyên nhân là bởi, mới quen nhau thôi nhưng bạn trai lại có những cử chỉ, hành vi không đứng đắn. Em nghĩ yêu nhau, việc 2 người ở bên nhau là chuyện bình thường. Có điều bạn trai em lại tỏ ra thân thiết hơn bình thường.

Mỗi khi hôn nhau, bàn tay hư hỏng của bạn trai lại khiến em sởn gai ốc - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cụ thể là thế này ạ. Mỗi lúc hôn nhau, bạn trai em lại có bàn tay hư hỏng, luôn muốn được đụng chạm cơ thể của em. Anh ấy nói những người yêu nhau thì phải làm như vậy. Thật sự em yêu anh ấy. Anh ấy cũng là mối tình đầu của em. Nhưng việc đốt cháy giai đoạn thế này khiến em cảm thấy hoang mang và sợ hãi.

Anh Xương Rồng ơi, anh cũng là đàn ông. Anh cho em một lời khuyên được không ạ? Là do em quá đa nghi và giữ mình hay bạn trai em thật sự có vấn đề ạ?

Mỗi khi hôn nhau, bàn tay hư hỏng của bạn trai lại khiến em sởn gai ốc - Ảnh 3.

Xương Rồng tư vấn.

Chào em.

Đầu tiên, anh xin khẳng định là những lo lắng của em đều có căn cứ. Em biết đấy, năm nay em mới chỉ 19 tuổi. Đây lại là mối tình đầu của em. Với một người chưa va vấp, chưa có kinh nghiệm yêu đương như em, nếu không cứng rắn và có chính kiến thì sẽ dễ là đối tượng để những người xấu lợi dụng.

Đúng như em nói, anh nghĩ trong mối quan hệ này, em và bạn trai mình cần phải thẳng thắn. Ở đây anh muốn khuyên em một điều. Em nên nói ra những cảm nghĩ của mình cho bạn trai biết và yêu cầu bạn ấy tôn trọng em. Là một người đàn ông yêu em thật lòng, chắc chắn bạn ấy sẽ không còn có những cử chỉ khiếm nhã như vậy với em nữa.

Trong trường hợp bạn ấy đòi hỏi em phải thông cảm hoặc vẫn tiếp diễn những hành động ấy, em cần suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Em hãy tỉnh táo và đừng bao giờ nghĩ rằng việc cho bạn trai đụng chạm cơ thể hoặc làm theo những gì bạn ấy muốn là việc làm chứng tỏ tình yêu của mình. Hơn hết, anh mong em đừng nhút nhát mà hãy mạnh mẽ và tin tưởng vào bản thân mình.

Anh chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Xương Rồng.

Chia sẻ