Mỗi đêm, tôi đều bật khóc khi nhớ về người đàn ông "không mời mà đến" đã xuất hiện phá tan đám cưới của tôi

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi cứ ngỡ mình có một đám cưới trong mơ, thật không ngờ bố anh đùng đùng tức giận còn mẹ anh run rẩy bỏ về trước giờ cử hành hôn lễ.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chị Hướng Dương ơi!

Khi em viết gửi chị những dòng tâm sự này, em thực sự đã bế tắc và đau khổ cùng cực rồi chị ạ. Em không biết phải chia sẻ với ai để thoát ra khỏi nỗi buồn của mình.

Chuyện là em đã có một tình yêu đẹp, một cái kết dự kiến là tuyệt vời với vị hôn phu của em. Nhưng ngay trước giờ cử hành hôn lễ, người đàn ông ấy xuất hiện khiến bố chồng em đùng đùng tức giận còn mẹ anh run rẩy bỏ về. Chúng em ê chề ở lại với khách mời đã đến hơn nửa, đám cưới trong mơ bị hủy vì bố chồng em tuyên bố từ hôn. Người ấy là bố em chị ạ, người đàn ông lăng nhăng và thiếu trách nhiệm đã bỏ rơi mẹ con em nhiều năm.

Trước khi em cưới, bố mẹ chồng em cũng biết gia đình em không hạnh phúc, nhưng ông bà vẫn ủng hộ chúng em đến với nhau. Chỉ có điều, khi mẹ em bảo bố liên lạc đột ngột và muốn được dắt tay em vào lễ đường, em đã đồng ý vì thương mẹ.

6f0b0174686681

Ảnh minh họa.

Mãi sau chồng em mới đau khổ kể lại, bố em là người đã từng ngoại tình với mẹ chồng cách đây nhiều năm, ông ấy đã từng khiêu khích, thậm chí phá hoại công việc của bố chồng em. Mối thù của họ không chỉ đơn giản ở chuyện tình cảm, mà còn là sự mất mát về tiền bạc. Thật kinh tởm, sao em lại có người bố như thế? Ông ấy bỏ rơi em bao nhiêu năm, giờ lại phá hoại hạnh phúc cuộc đời em nữa.

Em không biết có phải vì chuyện cũ mà ông ấy cố tình đòi đến tham dự đám cưới của em hay không, vì sau khi gây chuyện ông ta đi ngay và cắt đứt liên lạc.

Mỗi đêm em đều bật dậy khóc trong nỗi tức giận, mẹ em cũng buồn vì không giúp gì được cho em. Người yêu em cứ bảo em chờ, bảo em cùng anh thuyết phục bố mẹ, nhưng em hoang mang lắm, chờ đến bao giờ hả chị?

hd

Hướng Dương tư vấn.

Gửi em gái!

Hướng Dương muốn em hãy bình tâm lại. Cuộc đời ai cũng có những lúc buồn vui, sau cơn mưa trời lại sáng em nhé.

Nếu thực sự bố em tồi tệ như thế, mẹ con em cũng đã cắt đứt mối quan hệ với ông ấy nhiều năm, em hãy thẳng thắn gặp bố mẹ chồng và nói với họ về những gì em đã trải qua. Bố mẹ chồng đã từng yêu quý, đón nhận và thông cảm với hoàn cảnh đặc biệt của em, có lẽ phản ứng khi gặp bố em là cảm giác bị lừa dối, qua mặt và quá sốc nên họ mới hành động gay gắt như vậy.

Em cũng như họ, đều là nạn nhân của một người đàn ông lăng nhăng, vô trách nhiệm. Em và chồng chưa cưới hãy tiếp tục yêu thương nhau, dành thời gian 1-2 năm nữa để thể hiện với bố mẹ chồng thấy tình cảm của các em là chín chắn. Qua cơn bão tố này mà hai người vẫn đến được với nhau, sau này nhìn lại sẽ thấy quý trọng hơn.

Có câu "dục tốt bất đạt", em còn yêu, còn muốn làm vợ anh ấy, thì hãy cùng anh ấy bình tĩnh, nhẫn nhịn vượt qua cửa ải khó khăn này.

Chúc em may mắn.

Chia sẻ