Mở tiệm trà ngay dưới spa của chị dâu, tôi vô tình cứu chị thoát khỏi âm mưu của "tiểu tam" hư hỏng

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Nếu tôi không nghe thấy cuộc trò chuyện của 2 vị khách ấy thì không biết chị dâu còn bị "cắm sừng" đến bao giờ?...

Hồi Tết năm ngoái khi gia đình tôi đi chùa cầu phúc, có một người phụ nữ ngồi bán hàng ở cổng chùa tự dưng kéo anh tôi lại, bảo cẩn thận khéo vướng vận đào hoa. Mẹ tôi không mê tín dị đoan nên không tin lời người lạ, nhưng bà ta hỏi có phải anh trai tôi chuẩn bị lấy vợ hay không. Tôi gật đầu lia lịa, thế là bà ta nói thêm mỗi câu: "Thấy hoa thơm cỏ lạ chớ dính vào".

Vì cuộc gặp gỡ kỳ lạ này mà mẹ tôi cứ băn khoăn mãi. Không quen biết gì mà người ta lại lên tiếng nhắc nhở, mẹ tôi cho rằng đó là một cái duyên. Người phụ nữ kia cũng chỉ cảnh báo một câu vô thưởng vô phạt, nghe theo cũng được mà bỏ qua cũng chẳng vấn đề gì. Tuy nhiên mẹ vẫn dặn anh trai tôi rằng làm gì thì làm không được mù quáng đánh mất lương tâm, cưới vợ xong phải đàng hoàng nghiêm túc, chớ ra đường tán gái quàng xiên kẻo rước họa vào người.

Anh tôi gật đầu vâng dạ như bổ củi, còn trách mẹ nghe lời người lạ xong nghi ngờ con trai mình. Mẹ nói "cẩn tắc vô áy náy", cứ cảnh giác trước còn hơn mất bò mới lo làm chuồng.

Mẹ dặn tôi phải giữ bí mật chuyện ở chùa và không được tiết lộ cho chị dâu tương lai biết. Nếu chị ấy nghe được thì kiểu gì cũng sẽ để ý anh trai tôi liên tục, như vậy thì cuộc hôn nhân của họ sẽ ngột ngạt vô cùng. Tôi hiểu điều đó nên không ý kiến gì cả, vui vẻ chờ đến đám cưới của anh trai.

Gia đình tôi ai cũng mong hôn lễ diễn ra suôn sẻ, nhưng kết cục lại xảy ra một sự cố. Trong hòm đựng phong bì của nhà trai xuất hiện một lá thư màu vàng, trong ruột là tấm bưu thiếp in rất nhiều hình trái tim, kèm theo đó là lời nhắn viết tay có nội dung bất ngờ: "Hạnh phúc với người mới thì không được quên người cũ nhé!".

Tôi là người trông hòm nên dĩ nhiên phát hiện ra lá thư kỳ quặc này đầu tiên. Đám cưới quá đông khách khứa nên tôi không rõ lá thư được nhét vào hòm lúc nào. Tuy nhiên dòng chữ viết trong thư chứng tỏ chủ nhân có quen biết với anh tôi. Là bạn gái cũ của anh ấy chăng? Chả lẽ anh tôi lại mời người cũ đến dự đám cưới của chính mình?

Mở tiệm trà ngay dưới spa của chị dâu, tôi vô tình cứu chị thoát khỏi âm mưu của "tiểu tam" hư hỏng- Ảnh 1.

Vài tuần sau tôi cũng quên bẵng đi bức thư đó vì giấu kỹ không ai biết. Vợ chồng anh trai dọn ra ngoài ở riêng, bắt đầu tính toán chuyện ổn định cuộc sống. Trước khi cưới chị dâu có làm việc ở một thẩm mỹ viện, cưới xong có chút vốn nên chị đi thuê mặt bằng mở spa riêng.

Căn nhà 5 tầng chị dâu thuê quá rộng nên định rao cho người khác thuê chung tầng 1. Mẹ tôi thấy vị trí mặt bằng đẹp, lại gần khu dân cư với văn phòng đông đúc nên xúi tôi góp vốn mở tiệm cà phê cùng chỗ với chị dâu. Khách chờ làm đẹp có thể ngồi uống trà, sáng chiều thì dân công sở ghé mua bánh nước. Thấy tiềm năng kinh doanh khá ổn nên tôi đồng ý mở tiệm. Sau 1 tháng sửa chữa thì spa với quán trà cùng khai trương.

Vì cả 2 tiệm đều chạy nhiều khuyến mãi nên khách kéo đến đông vô cùng. Mẹ con tôi chạy đi chạy lại phục vụ từ 7h sáng đến 10h khuya mệt phờ ra. Chị dâu cũng toàn đêm mới về nhà, bận đến nỗi anh tôi kêu la rằng "cả tuần không thấy mặt vợ". Chị dâu dỗ dành anh tôi rằng cái gì cũng có giá của nó, muốn thành công thì phải chịu vất vả hi sinh thôi.

Nào ngờ đâu trong lúc chị dâu hi sinh hết mình vì sự nghiệp thì anh tôi lại ung dung đi tìm thú vui mới. Bề ngoài thì tỏ ra buồn chán khi thiếu vắng vợ, nhưng sau lưng thì anh tôi thoải mái tán tỉnh cô khác. Nếu "tiểu tam" không tự mò đến chính quán của tôi thì chẳng biết anh trai có thể lừa dối cả gia đình đến khi nào.

Chuyện là 2h chiều nay tiệm trà khá vắng vẻ, tôi đang xếp mẻ bánh ngọt mới ra quầy thì có 2 cô gái trẻ đi vào. Họ gọi trà sữa bình thường như bao vị khách khác. Tuy nhiên cuộc trò chuyện sau đó khiến tôi chú ý.

Cô gái tóc hồng sốt sắng mở đầu câu chuyện với cô váy hoa: "Hôm qua tao với ông ấy cãi nhau, ông ấy không thèm trả lời tin nhắn của tao, chắc là vợ ở nhà". Tôi nghĩ bụng hóa ra là "tiểu tam" ghen tuông với chính thất, đúng là mặt dày thật.

Cô váy hoa hỏi nhỡ đâu do tóc hồng sai trước nên bạn trai mới giận lâu thế, tóc hồng liền tự tin tiết lộ một điều khiến tôi giật mình: "Tao thách ông ấy dám giận lâu đấy, bây giờ tao đã ở ngay chỗ spa của vợ ông ấy rồi, tao vừa nhắn tin xong nếu không trả lời thì tao lên hẳn spa gặp vợ hắn cho xem".

Ôi thế chẳng phải chị dâu tôi là nữ chính bị giật chồng sao?!? Cô gái tóc hồng ăn mặc hở hang kia hóa ra là bồ nhí của anh trai tôi, chả hiểu anh tôi yêu đương kiểu gì mà để cô ta hờn dỗi tìm đến tận chỗ chính thất gây sự như này?

Tôi liền bật ngay ghi âm điện thoại lên để lấy bằng chứng và giả bộ đứng lau dọn ở tủ bánh ngay sát bàn của tóc hồng. Cô ta vẫn thao thao bất tuyệt về kế hoạch "ghen ngược" với chị dâu tôi, nào là giả vờ đóng vai khách lên spa chơi để xem nhan sắc thật ngoài đời của chị có xinh như trên mạng không, điều tra thử chị dâu giỏi như nào, có hơn tóc hồng không mà anh trai tôi lại cưới làm vợ. Tóc hồng còn ảo tưởng đến mức muốn bắt anh tôi ly hôn, bằng cách dọa sẽ phá hoại spa của chị dâu không cho làm ăn nữa.

Cô váy hoa kia cũng không phải người tử tế gì khi liên tục ủng hộ bồ nhí của anh tôi, chắc tại được "bao" lên spa làm dịch vụ da mặt. Chẳng biết 2 cô định hại chị dâu tôi như nào khi chị ấy kinh doanh tử tế, có bằng cấp và giấy phép đàng hoàng? Chưa kể tóc hồng còn ít tuổi hơn nữa, cô ta có nói hôm qua bận thi lại môn gì đó nên lỡ hẹn với anh tôi mà.

Tôi vừa bực vừa buồn cười khi phát hiện anh mình cặp kè với một đứa sinh viên. Trông nó cũng cao ráo dễ thương, nhưng cách nói chuyện thì vô học, lại còn xấu tính xấu nết, đang đi học mà đã cố tình làm người thứ ba, lại còn đòi xen vào gia đình người ta để "ngoi" lên làm chính thất nữa! Anh tôi cho nó bao nhiêu tiền mà nó mơ mộng hão huyền vậy cơ chứ. Nó cũng chính là người đã gửi thư cho anh tôi trong đám cưới, xem ra họ lén lút qua lại cũng lâu rồi.

Tôi liền chạy lên trên mách chị dâu ngay lập tức, tóm tắt sự việc rằng chị đang bị anh tôi "cắm sừng". Là em gái ruột của anh ấy nhưng tôi không ủng hộ việc anh lừa dối vợ sau lưng. Mới cưới chưa bao lâu mà anh đã gây chuyện tày đình, phản bội vợ thế này thì ai bênh vực nổi! Lại còn để tiểu tam mò đến tận chỗ chị dâu, bày mưu tính kế hại công việc của chị.

Điều tôi không ngờ là thái độ chị dâu khá bình tĩnh. Chị nhờ tôi gọi điện cho anh trai, giả vờ kêu anh mua ít nguyên liệu mang đến tiệm trà gấp. Mọi việc sau đó để chị ấy lo, còn tôi nghĩ cách giữ chân "bồ nhí" của anh ngồi yên ở tiệm. Chị dâu vốn là người thông minh khéo léo, không biết chị sẽ "xử đẹp" cả chồng lẫn tiểu tam như nào đây? Tự dưng tôi nhớ đến người phụ nữ ở cổng chùa năm ngoái, đúng là cô ấy cảnh báo không sai mà!

Chia sẻ