"Miss Granny": Nếu được một lần trở lại tuổi 20...

Hải Anh,
Chia sẻ

Nếu được một lần trở lại với những năm tháng 20, bạn sẽ làm gì? Đó chắc chắn là câu hỏi mà nhiều người nghĩ đến khi xem xong bộ phim "Miss Granny - Ngoại già tuổi đôi mươi".

Oh Mal Soon (Na Moon Hee) là người phụ nữ 74 tuổi góa chồng và tự cảm thấy mình chính là gánh nặng của con cái. Vào cái ngày mà người mẹ vốn ăn nói cộc cằn ấy nhận ra rằng gia đình muốn gửi mình vào viện dưỡng lão, bà ấy đã đi lang thang trên các con phố cả đêm và vô tình đặt chân vào một studio có tên là Forever Young Portrait Studio (Hiệu ảnh Thời thanh xuân). 

Cảm thấy buồn bã và cô đơn, bà đã quyết định sẽ trang điểm thật đẹp – đó là lần đầu tiên trong đời bà làm như thế - để chụp một bức ảnh dự định sẽ dùng trong đám tang của mình. Nhưng khi xong việc, qua lớp cửa kính, bà bỗng vô cùng kinh ngạc: người phụ nữ trong gương giờ đây không còn là một bà già nhăn nheo xấu xí nữa, mà thay vào đó là một thiếu nữ xinh đẹp tựa như Audrey Hepburn với làn da trắng mịn không tì vết và cơ thể căng tràn sức sống. Cùng với diện mạo mới của mình, Oh Mal Soon quyết định sẽ “hồi xuân”, sống lại những ngày thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời mình với tư cách của Oh Doo Ri 20 tuổi...

"Miss Granny - Ngoại già tuổi đôi mươi" trailer



Bộ phim Miss Granny (tựa Việt: Ngoại già tuổi đôi mươi) của điện ảnh Hàn Quốc đã bắt đầu với một câu chuyện "vô lý đùng đùng" như thế. Nhưng trong suốt chiều dài phim, khán giả sẽ được cười, được khóc, được có những phút giây lắng đọng để nghĩ suy trong câu chuyện của các nhân vật. 

Tưởng như một câu chuyện không có gì hấp dẫn về một bà già khó tính bị "bỏ rơi" trong cuộc sống hối hả hiện đại, bộ phim mở ra những tình huống hấp dẫn, thú vị và hài hước khi bà già ấy bỗng được sống lại những năm tháng thanh xuân dưới thân thể căng tràn sức sống của cô gái 20. Nếu như quá khứ là những năm tháng đầy đắng cay: góa chồng từ sớm, một thân một mình nuôi nấng con nhỏ thì hiện tại của Oh Doo Ri là những tháng ngày dài rộng để theo đuổi đam mê ca hát. Oh Doo Ri đã không bỏ lỡ một giây một phút nào những tháng ngày rực rỡ ấy. Cô lọt vào mắt xanh một nhà sản xuất âm nhạc - Han Seung Woo (Lee Jin Wook), người đã tìm thấy giọng hát vàng của Doo Ri trong quán cafe và cũng là nơi mà một tình yêu sét đánh được khai sinh.


Bên cạnh câu chuyện Oh Doo Ri theo đuổi những đam mê tuổi trẻ, câu chuyện về máu mủ tình thân và sự hi sinh của những người mẹ, người bà, Miss Granny cũng xây dựng một câu chuyện tình yêu "chuẩn Hàn Quốc" khiến trái tim các fan nữ phải loạn nhịp. Đó là chuyện tình trong sáng, đáng yêu của Oh Doo Ri và quản lý Han (Lee Jin Wook) với nhiều góc quay đẹp, lung linh (tuy nhiên cũng có thể cho là sến sẩm theo quan niệm của nhiều người). Hành trình quản lý Han - Lee Jin Wook đi tìm cô gái có giọng hát vàng Oh Doo Ri cũng khá thú vị và hấp dẫn khán giả.

"Miss Granny - Ngoại già tuổi đôi mươi" - nhạc phim nhí nhảnh


Với nhiều tình tiết và những câu chuyện đan xen như thế, Miss Granny vừa sở hữu một câu chuyện theo hơi hướng "fantasy" với yếu tố phép màu, ly kỳ, lại vừa mang dáng dấp của một câu chuyện gia đình, vừa có nét lãng mạn ngọt ngào của câu chuyện tình yêu, lại "đá" một chút phong cách của phim thần tượng...

Không có gì để phàn nàn về diễn xuất của diễn viên gạo gội Na Moon Hee trong phim, nhưng đáng khen hơn là diễn viên trẻ Shim Eun Kyung với vai diễn bà già 70 trong thân thể cô gái 20. Ngoài gương mặt trẻ trung thì mọi biểu hiện, cư xử, cách ăn nói của nhân vật Oh Doo Ri đều giống hệt một bà già đem lại những tiếng cười cho khán giả.


Thời lượng phim khá dài, tình tiết cũng mang hơi hướng của phim truyền hình nhiều hơn phim điện ảnh. Thế nhưng câu chuyện phim lại rất duyên dáng với tính giải trí cao, chắc chắn sẽ làm thỏa lòng những khán giả yêu thích phim Hàn Quốc. 

Cuối cùng, khi rời khỏi rạp chiếu, chắc chắn rất nhiều khán giả sẽ đặt cho mình câu hỏi, nếu được một lần quay ngược thời gian để trở về những năm tháng đã mất, bạn sẽ làm gì?


Nhân dịp Miss Granny - Ngoại già tuổi đôi mươi khởi chiếu tại Việt Nam, nhà phát hành gửi tặng độc giả Afamily 2 cặp vé (voucher) xem phim có giá trị từ ngày 14/3 đến 20/3. Để nhận vé, độc giả gửi thông tin cá nhân (tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc) về email: quatangphimanh@afamily.vn. Email ghi rõ tiêu đề "Nhận vé xem phim Miss Granny". Chúng tôi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 2 độc giả may mắn để tặng quà. Hạn nhận email đến hết ngày 15/3.

Chia sẻ