Minh Tiệp: Tôi đồng tính thì tất cả đàn ông Việt đồng tính!

Theo VTC,
Chia sẻ

“Tôi tự hào về giới tính của tôi. Tôi tự hào về giới tính mà rất ít người trong giới showbiz có được. Ít người 'manly' như Minh Tiệp lắm!”, anh nói rất cởi mở khi trả lời phỏng vấn.

Hoài Phong bất ngờ gặp tai nạn thảm khốc khi chiếc xe ô tô do anh cầm lái mất phanh lao xuống vực sâu. Cái chết ẩn chứa nhiều điều bí mật khiến oan hồn của anh không thể yên nghỉ, thường xuyên hiện về ám ảnh những người xung quanh. Đó chính là vai diễn mới nhất của Minh Tiệp trong bộ phim mang tênCuộc gọi lúc 0 giờ. Phim phát sóng lúc 21h trên VTV thứ 2,3,4 bắt đầu từ ngày 14/12.

“Tôi cũng là một cái tên “hot” trên phim"

- Xin anh chia sẻ, vai Hoài Phong có gì hấp dẫn khiến anh nhận lời tham gia với đạo diễn Danh Dũng?

- Nhìn bề ngoài thì đúng là một cậu sành điệu, ăn chơi nhưng bên trong là một người cực kì nội tâm và luôn sống vì mọi người - mặc dù luôn tỏ ra thờ ơ lãnh đạm, lúc nào cũng một câu cửa miệng “Thôi, không quan tâm”. Hào hoa lịch thiệp, nhưng mà đối với gia đình, cậu ta luôn luôn có những ngôn từ, phong thái nói chuyện khiến người giao tiếp khó chịu, tức anh ách. Đó là một vai lạnh và đểu, nội tâm giằng xé. Hoài Phong có trạng thái biểu cảm tâm lý rất tốt, giỏi che giấu cảm xúc. Hấp dẫn nhất ở trí thông minh. Cậu ấy xâu chuỗi toàn bộ câu chuyện, tất cả các mâu thuẫn trong gia đình, trong công ty và tìm ra được ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Tai nạn đã làm cho cậu hiểu được rất nhiều sự thật về người thân trong gia đình cậu.

Diễn viên Minh Tiệp.

Tôi quan niệm rằng trong phim diễn mà như không diễn và diễn những gì mình không có. Tôi xây dựng một sơ yếu lý lịch hoàn toàn mới cho bản thân, và tôi cố thoát ra khỏi con người mà tôi có. Cái khó nhất là mình phải thoát ra khỏi chính mình. Thế nhưng rất may mắn nếu như trong cái giải thoát ấy phảng phất ở đâu đấy có hình ảnh của mình trong đấy, như vậy thì còn gì bằng.

- Vào vai nam chính trong bộ phim truyền hình được một số nhà chuyên môn đánh giá là có kịch bản hay nhất trong năm, sẽ được lên sóng giờ vàng trên kênh VTV3. Với anh, đó là may mắn hay áp lực?

- Đó là áp lực! Chưa bao giờ tôi cảm thấy đó là một may mắn. Gần 50 phim tôi tham gia thì phim nào đối với tôi cũng là một áp lực mới. Với thành công của vai diễn trong phim Lập trình cho trái tim, ra đường bây giờ người ta vẫn gọi tôi là Kinh Kông. Kể cả mọi người ở đài Truyền hình VN, ở VTV1 là nơi tôi đang làm, các anh chị cũng gọi tôi như vậy. Tôi rất vui khi có một vài người trong Ban thời sự xin ảnh tôi về tặng con. Nhưng những điều đó khiến tôi bị áp lực kinh khủng khi anh nhận vai Hoài Phong. Làm thế nào để mình thoát ra được khỏi Kinh Kông? Mình đã may mắn để lại ấn tượng và được khán giả yêu thích vai diễn ấy thì làm thế nào để vai Hoài Phong cũng được như thế? Và tôi có một mong muốn không nhỏ nhoi chút nào đối với bản thân tôi đó là vai Hoài Phong sẽ được chấp nhận như là vai Kinh Kông, cho dù Hoài Phong không hồn nhiên, không trẻ trung mà là vai tâm linh, có thế giới nội tâm phức tạp, và biến thành một con ma cũng rất... khủng khiếp.

- Cuộc gọi lúc 0 giờ tập trung một dàn sao “khủng” như Đình Thơ, Diễm My, Công Ninh, Tấn Bo, Cát Tường, Quốc Hùng, Ngọc Lan... Anh có cảm thấy bị “lép vế”?

- Người ta hay nói bây giờ trong giới showbiz Minh Tiệp là một trong những hot sao của phim. Tôi còn biết một số nhà sản xuất luôn luôn để tên tôi bên cạnh tên các ngôi sao để làm banner chính. Thế nhưng chưa bao giờ tôi suy tính mình phải đạt được vị thế gì trong một đoàn phim, hay trong một dàn sao mà tôi luôn đặt ra mục tiêu mình cần phải làm gì. Tôi không ngồi đong đếm xem họ hơn mình hay là mình hơn họ. Trong đoàn làm phim, tôi rất ngưỡng mộ bác Đình Thơ, một diễn viên gạo cội, đáng tuổi cha, tuổi chú của tôi. Bác vào một vai phụ, nhưng rất biết tạo ấn tượng cho khán giả. Thế nhưng diễn với bác, tôi không bao giờ cảm thấy run sợ, hay lép vế. Tôi luôn luôn tập trung đọc thoại và tập trung tập luyện theo bác.

Minh Tiệp trong Cuộc gọi lúc 0 giờ. 

- Là một vai hoàn toàn khác so với những vai trước đây của Minh Tiệp, một vai diễn có nhiều yếu tố thần bí, ma quái khiến người xem “toát mồ hôi hột”. Vậy anh cảm giác thế nào khi diễn những cảnh “rùng rợn” ở Đà Lạt?



- Chuyến bay của chúng tôi ra Đà Lạt không xuống được vì mây mù và xóc, có 2 người ngất xỉu. Máy bay phải ở đúng 40 phút trên bầu trời. Tôi quay ra nói với đạo diễn Danh Dũng là “Đây là bộ phim Cuộc gọi lúc 0 giờ hay Chuyến bay lúc 0 giờ hả anh?”. Anh bảo “Phủi phui cái mồm”. Khi máy bay hạ cánh, 2 anh em ôm chầm lấy nhau vui mừng.

Cảm giác của tôi suốt ba tháng quay phim ở Đà Lạt đó là sự thấp thỏm xen lẫn chút sợ hãi. Đoàn làm phim đã thuê luôn dinh Bảo Đại làm bối cảnh của Cuộc gọi lúc 0 giờ và tôi đã nằm trên chính chiếc giường của vua Bảo Đại xưa. Quay toàn từ 12h đêm đến 4h sáng. Lúc nào xung quanh cũng sương mù mịt, trời lạnh kinh khủng! Mỗi lần quay, diễn viên và ê-kíp làm phim đều thắp hương nhưng cứ khi nào quay trời lại đổ mưa. Đặc biệt là cảnh có tiếng đàn piano khiến tôi cảm thấy rợn người. Trong hầm rượu của vua Bảo Đại lạnh và cánh cửa sắt gỉ, to bản khi mở ra kêu két két. Bước vào trong thì lạnh toát cả người. Ngồi trong đó một mình chỉ một tiếng động nhỏ cũng giật thót cả tim. Có thể nói, bộ phim này khiến tôi cảm thấy sợ hơn là thích, nhất là khi khách sạn nơi tôi thuê trọ cũng bị đồn thổi là có người từng chết ở đó… Nhưng chính sự khác lạ đó khiến tôi có cơ hội khám phá bản thân mình và khả năng diễn xuất ở nhiều vai diễn khác nhau.

Nghệ sỹ Việt ít người manly như tôi lắm!

- Ngoài danh tiếng, như thể một “cái giá” ngang ngửa, Minh Tiệp cũng chịu không ít tai tiếng. Anh nói gì về tin đồn Minh Tiệp bị…
gay?

- Trước khi đóng vai gay trong Thế giới không có đàn bà, Cảnh sát hình sự..., tôi đã xác định đằng nào cũng bị nói: nếu đóng dở, bị chê là trẻ thế đóng vai gay mà không đóng được, đương nhiên! Nếu đạt có thể tôi sẽ nói, bị nghi ngờ là gay… nhưng tôi thích cách hai, và tôi đã bị nghi ngờ về giới tính! Tôi nhận được rất nhiều lời tỏ tình của những người đàn ông cùng giới, có người từ Mỹ về, có người từ Sài Gòn ra, có những người là nghệ sĩ nổi tiếng. Tôi rất trân trọng họ, tôi không bao giờ bảo rằng họ xấu, họ không hay, hay họ như vậy là dở. Nhưng đây là một chuyện khá mệt mỏi, tôi coi họ như bạn, còn họ thì yêu mến tôi quá mức. Có những người thất tình, khóc lóc thảm thiết nói lời yêu tôi, có những người còn đòi tự tử vì tôi. Tôi thấy chuyện này rất nực cười.

Nếu tôi mà bị đồng tính thì tất cả đàn ông Việt Nam cũng đồng tính hết và tất cả đàn ông trên thế giới này bị phụ nữ bỏ rơi hết, tôi dám đảm bảo một câu như vậy. Những người không ưa tôi, họ nói xấu tôi thì tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến những người dám nhìn thẳng vào mặt tôi và nói chuyện. Tôi tiếp xúc rất nhiều giới văn nghệ sĩ, từ ca sĩ, diễn viên, bầu show, đại gia, và rất nhiều người hỏi rằng thế giới của Tiệp rất là bí ẩn và không hiểu, trông thì cười, nói rất hòa đồng nhưng lại rất khó gần. Đơn giản vì tôi có một nguyên tắc là sống hòa đồng nhưng không hòa tan. Tôi nói chuyện rất vui vẻ nhưng tôi luôn có một khoảng cách nhất định đối với mọi giới. Tôi tự hào về giới tính của tôi. Tôi tự hào về giới tính mà rất ít người trong giới showbiz có được. Ít người manly (nam tính) như Minh Tiệp lắm!

Minh Tiệp tự tin khẳng định "showbiz Việt ít người manly như tôi lắm"! 

- Từng có tin rằng anh cặp kè với diễn viên Đình Đình, rồi đến Vi Cầm, mới đây là Thu Trang, giờ lại là Hoa hậu Jennifer Phạm, anh có vẻ đa tình quá đấy...



- Đúng! Nếu thần Aphrodite xuất hiện, tôi cũng khó cưỡng lại. Tôi là một người đam mê, nồng nàn và rất chung tình khi đã yêu ai đó. Nhưng đâu phải người đàn ông đa tình nào cũng xấu. Ở một chừng mực nào đó, khi chưa có người yêu chính thức, tôi được quyền tìm hiểu và được yêu chứ. Tôi sợ những cái nhìn xét nét, đại loại: “Ôi cái thằng Tiệp này “lăng nhăng” lắm, nay cô này, mai cô khác.” Đâu phải tôi chở ai đằng sau cũng là tôi yêu người nấy, rất nhiều người chỉ là bạn mà thôi. Nhiều người nói Minh Tiệp thì sát thủ lắm, vào phim nào thì hoa hậu ấy chết luôn, nào là Minh Hà, nào là Jennifer Phạm, rồi vô số người đẹp khác... nhưng thực ra thì đó là một sự đồng cảm trong vấn đề làm phim. Jennifer Phạm coi tôi như một người bạn, một người anh trai, người yêu của Jennifer chơi chung với tôi. Tôi không còn đủ thời gian để quan tâm tới dư luận. Đưa những chuyện tình yêu không phải là cách PR cho bản thân, tiết kiệm hình ảnh cũng là một cách PR.

- Sao anh không nghĩ tới chuyện bên cạnh anh luôn có “những cô gái chân dài” cũng khiến cho sự chung thủy của anh bị người khác nghi ngờ?

- Tôi cũng đã nói với tất cả báo chí rằng mình rất mệt mỏi về chuyện tình cảm. Ngày xưa, chuyện tôi và Can Đình Đình cũng khiến báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực, bị lôi ra làm chủ đề bàn tán. Với người làm nghệ thuật, đôi khi những tin đồn, scandal dễ làm hạnh phúc gia đình rạn nứt. Đào hoa có thể tốt cho anh bây giờ, nhưng chưa chắc đã tốt cho một người đã có gia đình. Tôi nghĩ nếu cứ bị gán ghép hoài, âu cũng có lúc, anh sẽ khó giữ nổi hạnh phúc của mình.

Tôi có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Nếu cứ sợ như vậy, chắc tôi phải sống đơn độc cả đời hay sao? Hơn nữa, đã yêu thì phải tin, và tôi luôn biết cách phải làm thế nào để bạn gái đặt niềm tin nơi mình cũng như tôi luôn đặt niềm tin vào người mình yêu. Tôi từng nói sẽ không lấy vợ làm nghệ thuật, nhưng biết đâu sau này, vợ tôi là ca sĩ hay hoa hậu thì sao. Cuộc sống không nói trước được. Yêu là phải chấp nhận nhau. Có khi vợ tôi làm nghệ thuật cũng bị nhiều tin đồn như chồng, khi ấy cả hai đều phải cảm thông cho nhau chứ.

- Bằng tuổi anh, bạn bè đều yên bề gia thất rồi. Bố mẹ anh có giục giã, lo lắng?

- Cha mẹ tôi đã lớn tuổi nhưng các cụ quan niệm tôi lấy vợ cho tôi. Nếu lấy vợ chỉ để cho cha mẹ yên tâm thì tôi cũng có thể làm, nhưng cha mẹ tôi không hề ép buộc tôi chuyện đó. Tất nhiên, thi thoảng các cụ cũng nhắc song rất nhẹ nhàng.

Tôi nhìn vào quá nhiều sự đổ vỡ và tan nát của giới showbiz, cho nên tôi sợ! Chính vì sợ nên tôi chấp nhận mình phải lùi lại một bước để cố gắng tiến lên hai bước. Mình hãy quan sát và rút kinh nghiệm, chậm nhưng chắc - tức là lấy vợ thì có thể chậm, hơi muộn nhưng mà lấy chắc chắn là yêu trọn đời luôn. Và việc của tôi bây giờ là khẳng định thương hiệu trong điện ảnh, chờ đợi những vai diễn mới và lựa chọn nó một cách tốt nhất. Còn tình chuyện tình cảm thì còn chờ vào duyên số. Tôi không quan niệm là “thà có méo mó còn hơn không”, nên tôi chấp nhận lấy vợ muộn là vì vậy.

- “Ngôi nhà và những đứa con” trong hình dung của anh sẽ thế nào?

- Tôi cũng mơ nhiều về mái ấm ấy. Cách đây 5, 7 năm tôi đã tuyên bố không lấy vợ nghệ sĩ vì thời điểm đó tôi thấy giới showbiz quá phức tạp. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình đủ bản lĩnh để đối diện với tất cả những khó khăn, trở ngại, cám dỗ của nghệ thuật và xử lý nó cũng khá dễ dàng. Tôi không dám mạnh mồm nói là không lấy vợ trong nghề nữa. Bởi vì sự đồng cảm và chia sẻ của vợ chồng đối với nhau là rất quan trọng.

Tôi không thích những người phụ nữ quá ngoan hiền, bảo sao nghe vậy, bởi những đứa trẻ rất cần có người mẹ biết dạy bảo học hành và truyền đạt kiến thức xã hội. Với lại, tính cách của tôi không hợp với những cô gái chỉ biết làm đẹp ngoại hình mà không quá quan tâm tới chuyện nâng cao vẻ đẹp tâm hồn. Sống với những người thông minh thú vị hơn nhiều. Tất nhiên, đẹp nữa thì quá tốt. Tôi hiểu rằng không ai hoàn hảo cả, nhưng người tôi chọn là người tôi yêu và yêu tôi. Và tôi cũng xác định chỉ sinh một đứa thôi, một đứa con để nuôi dạy cho thật tốt, trai hay gái không quan trọng.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ và chúc cho vai diễn mới của anh được khán giả đón nhận!

Chia sẻ