Minh Hằng vô địch "Bước nhảy hoàn vũ" 2012

Ngân Nguyễn,
Chia sẻ

Chia sẻ về chiến thắng, Minh Hằng cho biết, thành công cô có được không chỉ đổi bằng mồ hôi, nước mắt mà bằng cả máu...

Trải qua 9 đêm thi, các thí sinh của Bước nhảy hoàn vũ 2012 đã trải qua tất cả các điệu nhảy khó của bộ môn khiêu vũ, và 3 gương mặt bước vào vòng chung kết đã có cơ hội thể hiện tất cả những gì mình đã rèn luyện được. Điều khéo léo của cả Minh Hằng, Nam Thành và Anh Thư đều là cùng thể hiện được cả hai trạng thái: mạnh mẽ, nóng bỏng và mềm mại, hay có lúc lại bay bổng.

Các thí sinh lần lượt trình diễn hai bài nhảy của mình trong đêm thi, trong đó với 1 điệu nhảy tự chọn thuộc hệ thống Latin hoặc Standard và 1 điệu freestyle, đây là cơ hội cuối cùng để 3 thí sinh chinh phục các vị giám khảo khó tính cũng như lấy lòng tình cảm của khán giả thông qua những tin nhắn bình chọn cho mình.

Và cuối cùng sau những giây phút căng thẳng, hồi hộp, Bước nhảy Hoàn vũ 2012 đã có một đêm chung kết tuyệt vời và làm hài lòng khán giả. Với sự đăng quang của nữ ca sỹ gợi cảm Minh Hằng, ngôi Á quân thứ nhất thuộc về chàng siêu mẫu Nam Thành và ngôi Á quân thứ 2 thuộc về người mẫu Anh Thư, có thể nói, kết quả này là hoàn toàn xứng đáng.


Minh Hằng trong giây phút đăng quang ngôi vô địch

Trong số 10 nghệ sĩ tham gia Bước nhảy hoàn vũ 2012, Minh Hằng là gương mặt được chú ý ngay từ đầu bởi gương mặt cô quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình.

Mặc dù ngay từ đầu mùa giải, Minh Hằng đã không may vướng phải một số scandal hay những chấn thương nhưng cô đã cố gắng, nỗ lực phát huy hết sức của mình. Cuối cùng, Minh Hằng đã ghi điểm trong lòng khán giả. Cô luôn có mặt trong top các thí sinh dẫn đầu, đồng thời được ban giám khảo đánh giá cao nhờ sự ổn định về phong thái cũng như sức sáng tạo ở từng đêm thi.

Ở phần thi bắt buộc, Minh Hằng chọn nhảy Rumba ngọt ngào, lãng mạn khi cô cùng bạn nhảy Atanas hóa thân vào linh hồn của cặp đôi Romeo và Juliet. Trong giai điệu nhẹ nhàng của bản tình ca quen thuộc, Minh Hằng đã đem đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc tuyệt vời trong tình yêu, cho dù có chết đi thì tình yêu vẫn ở bên họ, hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau. Đặc biệt, cả khán phòng như vỡ òa khi Minh Hằng và Atanas cùng nhảy trên không đầy lãng mạn.

Minh Hằng không giấu được cảm xúc, những giọt nước mắt rơi khi đang nhảy: “Trước khi ra sân khấu, Minh Hằng ở trong tâm trạng thoải mái vì đêm nay là đêm cuối cùng nhưng khi xem clip của mẹ, 1 tuần không về nhà, không biết ekip đã ghi lại thước phim cảm động này, Minh Hằng tràn đầy cảm xúc và bật khóc. Cảm ơn mẹ rất nhiều".


Giám khảo Hồ Hoài Anh nức lòng khen Minh Hằng: “Công nhận 1 điều Minh Hằng nhiều chiêu trò, đây là điều cần thiết của người nghệ sĩ, bạn đã thể hiện rất xuất sắc và không hề áp đảo đi khả năng nhảy của bạn. Hôm nay bạn nhảy rất tốt.

Đồng tình với Hồ Hoài Anh, hai nữ giám khảo xinh đẹp Khánh Thi và Trần Ly Ly cũng cho rằng Minh Hằng đã rất thông minh khi kết nối phần đầu vào điệu Rumba rồi bay lên với tinh thần tình yêu mãi mãi tồn tại. Cả hai cũng hoàn toàn nghĩ rằng Minh Hằng đã thực sự là vũ công chuyên nghiệp ngày hôm nay.

Tuy nhiên, trái ngược với 3 người bạn của mình, Chí Anh lại nhận xét Minh Hằng có phần khắt khe hơn. Anh cho rằng không cảm nhận được cảm xúc của Minh Hằng trong bài nhảy. Nhưng trái ngược với nhận xét gắt gao đó, Chí Anh bất ngờ dành tặng Minh Hằng điểm 10 cao nhất. Và thêm 3 điểm 10 nữa từ Hồ Hoài Anh, Khánh Thi và Ly Ly. Lần đầu tiên, Minh Hằng nhận được số điểm tuyệt đối.

Nếu ở điệu nhảy Rumba là một Minh Hằng nhẹ nhàng, lôi cuốn với giai điệu lãng mạn của tình yêu thì đến với phần thi freestyle, nữ diễn viên “Ngôi nhà hạnh phúc” mới thực sự bùng nổ và tỏa sáng. Xuất hiện đầy ấn tượng từ trên cao rồi từ từ đi xuống và hóa thân vào hình ảnh vũ nữ Ấn Độ đầy mê hoặc. Có thể nói, chọn thử sức với múa bụng là quyết định mạo hiểm với Minh Hằng nhưng những gì cô đã thể hiện trong đêm thi quá tuyệt vời. Cả sân khấu Bước nhảy hoàn vũ ngập tràn màu sắc Ai Cập, những màn nhào lộn, cộng với cái lắc hông, uốn mình của cô rất gợi tình. 

Chưa dừng lại ở đó, cô còn khuấy động được không khí tại Cung Thể thao Quần Ngựa Hà Nội khi sử dụng “chiêu, trò” ảo thuật khi kết thúc bài nhảy của mình. Không ít khán giả có mặt cũng như khán giả xem truyền hình phải ồ lên ngạc nhiên, đầy bất ngờ trước sự biến mất của Minh Hằng và sự xuất hiện của một chú mèo cực đáng yêu. 

Tuy nhiên, Minh Hằng và bạn nhảy gặp phải một sơ xuất nhỏ trong động tác bê đỡ nhưng điều đó không ảnh hưởng đến bài nhảy của Minh Hằng, cô đã làm tất cả mọi người thích thú, mãn nhãn với bài nhảy hài hòa về cả tổng thể.


Khác hẳn với sự khó tính ở điệu nhảy Rumba thì đến với bài nhảy múa bụng thì Chí Anh lại bị ngã gục trước “Nữ hoàng Ai Cập” Minh Hằng. Nếu Hồ Hoài Anh và Khánh Thi cũng dành cho Minh Hằng những lời khen thì Trần Ly Ly lại không thích bài nhảy của Minh Hằng, hơi lạm dụng chiêu trò nhưng nhìn chung phong độ vẫn ổn định, đạt được sức giải trí, sự thu hút. 

Với hai bài thi, Minh Hằng không chỉ đầu tư lớn về bối cảnh, phụ kiện... Với tổng điểm hai phần thi là 78 điểm - xếp thứ nhất - quy đổi theo thang điểm 3, Minh Hằng được 3 điểm. Hơn nữa, với lượng tin nhắn bình chọn cao nhất, cũng quy đổi theo thang điểm 3, Minh Hằng được 3 điểm. Do có tổng điểm quy đổi cao nhất là 6, Minh Hằng đã bước lên bục vinh quang - trở thành người sở hữu danh hiệu Nữ hoàng khiêu vũ mùa thứ ba.

Chia sẻ về chiến thắng, Minh Hằng cho biết, cô rất khổ công và mệt nhọc trong suốt ba tháng trời. Thành công không chỉ đổi bằng mồ hôi mà bằng cả máu, không ít lần cô và bạn nhảy bị ngã trầy da rách thịt… Minh Hằng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ, giúp đỡ. Minh Hằng mong muốn sẽ được gắn bó lâu hơn với tất cả khán giả. Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời Minh Hằng.

Nếu khán giả được choáng ngợp trước những màn bay lượn tuyệt vời của Minh Hằng thì Trương Nam Thành lại chú trọng nhiều đến kỹ thuật, không sử dụng chiêu trò trong bài nhảy. Dường như khán giả đã bị mê hoặc bởi chính điệu nhảy đầy kỹ thuật và sức mạnh của Nam Thành mang đến Bước nhảy hoàn vũ 2012.

Về nhì, Trương Nam Thành tỏ ra vừa ý với những gì đạt được. Từng ở vị trí nguy hiểm trong những tuần đầu, Nam Thành đã dần vươn lên khẳng định mình, cho thấy sự tiến bộ và cầu thị trong từng đêm diễn.

Trong bài nhảy đầu tiên ở vũ điệu Tango, Nam Thành cùng bạn nhảy ngay từ lúc đầu xuất hiện đã lập tức mang đến những bước nhảy điêu luyện, chuyên nghiệp.

Nam Thành về nhì bằng tất cả sự cố gắng của mình

Nữ kiện tướng dance sports Khánh Thi chia sẻ: “Chọn trang phục đen không quá đẹp, khó hơn khi sử dụng dây không phải vũ công nào cũng thuần thục được như vậy. Hơn nữa, ngay từ đầu bài đi ra như 1 vũ công, tôi đánh giá cao điều đó. Tôi hài lòng với điều đó…”. Sau những cố gắng hết mình Nam Thành nhận được 38 điểm.

Ở phần thi thứ hai, Nam Thành một lần nữa khẳng định sự điêu luyện của mình khi giành số điểm khá cao 39 điểm. Trên nền nhạc lãng mạn của điệu múa đương đại, cùng với sự nhẹ nhàng của bối cảnh là những dải lụa tung bay, Nam Thành đã khiến không ít fan nữ hay Khánh Thi phải thót tim khi thấy anh bịt mắt nhảy mà vẫn chuẩn, chính xác từng bước đi. Mặc dù không có đôi mắt nhưng bằng tình yêu, cảm xúc chân thành mà Nam Thành gửi gắm trong bài nhảy.

Chưa dừng lại ở đó, ba vị giám khảo Hồ Hoài Anh, Khánh Thi, Trần Ly Ly đã đứng dậy cổ vũ hết mình cho Nam Thành. “Trong kỹ thuật của múa đương đại có kỹ thuật không được nhìn rất khó nhưng Nam Thành lại cảm nhận được bằng toàn bộ cơ thể và Nam Thành đã làm được điều đó. Em thật tuyệt vời.” – Trần Ly Ly dành nhiều lời khen. Còn Khánh Thi cũng nghẹn ngào xúc động: “Ngay từ đầu, tôi luôn đánh giá Nam Thành là thí sinh nam tài năng thực sự. Và chưa bao giờ tôi gặp thí sinh nào tuyệt vời như em.


Với tổng điểm 73 sau hai phần thi, Anh Thư chịu lép vế trước hai ứng viên nữ và chỉ giành giải 3.

Tuy nhiên, Nam Thành đã không thể vượt qua “rào cản” lớn từ khán giả so với Minh Hằng. Với công thức tính toán tương tự, Nam Thành được 77 điểm nên chỉ được 2 điểm quy đổi từ ban giám khảo và 2 điểm bình chọn, tổng điểm là 4 và đứng ở vị trí thứ hai với danh hiệu Á quân Bước nhảy hoàn vũ 2012.

Chia sẻ sau khi giành cúp Bạc, Nam Thành cho biết, anh từng sợ mình rớt từ vòng đầu nên suýt không dám thử sức. Việc vào đến chung kết là điều may mắn. Ai cũng nỗ lực nên theo anh, thứ hạng không quan trọng bằng việc mình đã cố gắng thế nào.


Cúp Đồng cho Anh Thư là điều được đoán trước. Anh Thư không nổi bật như Minh Hằng, không bất ngờ như Nam Thành nhưng việc anh Thư có mặt trong đêm chung kết là một kỳ tích lớn đối với cô. Dường như quyết tâm đã thể hiện rõ trong từng bải nhảy của Anh Thư. Khác hẳn những đêm thi trước đây, bước chân còn chưa chuẩn nhịp thì đến với đêm chung kết, Anh Thư đã có một sự tiến bộ rõ rệt. Từng động tác nhảy có sự chuyên nghiệp hơn, động tác bê đỡ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, cô lại có phần bị lạm dụng nhiều sự bê đỡ khiên bài nhảy thứ hai trở nên nhạt nhòa, chưa thực sự đột phá.


Bộ ba nở nụ cười mãn nguyện sau những ngày tháng tập luyện vất vả


Đêm chung kết xếp hạng vào tối qua (17/6) tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) diễn ra trong không khí sôi động ngay từ giây phút đầu tiên. 

Ngoài phần thi gay cấn của 3 thí sinh đặc biệt, các thí sinh bị loại ở các vòng trước đó gồm Phương Thanh, Minh Quân, Vân Trang, Tuấn Tú, Huỳnh Đông cũng có dịp hội ngộ và cùng tỏa sáng trên sàn nhảy. Ngoài ra, do vướng một số việc riêng nên Á hậu Hoàng My cùng Quách Ngọc Ngoan chỉ có thể tới xem và cổ vũ cho đồng nghiệp của mình mà không thể góp mặt trên sàn nhảy.

Một tiết mục đặc biệt được đông đảo khán giả mong đợi là sự xuất hiện của Quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2011. Mặc dù chân đang bị chấn thương cũng như bận rộn với công việc nhưng Thu Minh vẫn cống hiến những vũ điệu sôi động, cuốn hút khán giả ngay từ khi cô bước ra sân khấu.

Kết Bước nhảy hoàn vũ 2012:

Giải vô địch: Minh Hằng và Atanas Malamov

Giải bạc: Trương Nam Thành và Elena

Giải đồng: Anh Thư và Teodor

Cặp đôi biểu diễn vũ điệu Latin đẹp nhất: Anh Thư và Teodor

Cặp đôi biểu diễn vũ điệu Standard đẹp nhất: Trương Nam Thành và Elena

Cặp đôi biểu diễn ăn ý nhất: Huỳnh Đông và Rusina Boncheva Stefanova

Cặp đôi biểu diễn ấn tượng nhất: Phương Thanh và Ivan Raykov

Cặp đôi được khán giả yêu thích nhất: Minh Hằng và Atanas Malamov.

Chia sẻ