Minh Hằng - Cô mèo xinh đẹp nhưng cơ cực

Theo GĐ&XH ,
Chia sẻ

Chính tuổi thơ cơ hàn đã giúp cô mèo xinh đẹp Minh Hằng sớm nuôi dưỡng ý chí và gây dựng con đường nghệ thuật cho riêng mình.

Từng là cô bé bán cơm
 
- Nhiều người nói rằng, trong số 12 con giáp, tuổi Mèo và tuổi Hợi là an lành nhất. "Trông mặt mà bắt hình dong" thì điều này có vẻ đúng với chị?
 
- Không biết sau này thế nào nhưng Hằng có một tuổi thơ khá cơ cực, 13 tuổi đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ chia tay nhau. Gia đình thiếu đi trụ cột nên cả ba mẹ con Hằng phải lao động rất vất vả. Nguồn sống của ba mẹ con lúc đó trông chờ vào cửa hàng bán quần áo sida của mẹ ngoài chợ. Đi học về Hằng lại ra chợ phụ giúp mẹ. Nhưng điều Hằng thấy ám ảnh nhất là trong những năm tháng chật vật đó, ba mẹ con đã phải chuyển nhà hàng chục lần mà nguyên nhân chính là không đủ tiền thuê nhà, hoặc tìm được cái nhà khác rẻ hơn là chuyển.

Cuộc sống nay đây mai đó chỉ kết thúc khi mẹ vay mượn để mở một tiệm cơm bình dân. Vậy là ngoài những giờ đi học, Hằng trở thành cô bé bán cơm. Tủi thân nhất là những hôm đông khách quá phải đến lớp muộn và mang nguyên bộ quần áo dính đầy mùi thức ăn. Có hôm còn chẳng kịp ăn trưa, hoặc phải mang cơm đến lớp để tranh thủ ăn. Nhưng dù vậy, Hằng cũng không bao giờ nuối tiếc mà trân trọng những tháng ngày đã qua đó, bởi vì nhờ cuộc sống không may mắn mà Hằng sớm tự lập, có ý chí để thay đổi cuộc sống.

- Ý chí đó bắt đầu từ khi nào vậy?

- Con đường nghệ thuật đến với Hằng đầy ngẫu nhiên và tình cờ lắm. Hồi đó, Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM mở lớp học mang tên "Ước mơ trong tầm tay". Đây là một lớp chuyên đào tạo ngắn hạn về thanh nhạc, vũ đạo và các bước đi căn bản để lập nhóm nhạc hay ca sĩ solo... do các nhạc sĩ có tên tuổi giảng dạy. Hằng đã mạnh dạn đăng ký dự thi, ai ngờ trúng tuyển. Từ khóa học ngắn này, năm 2003, Hằng tham gia vào ban nhạc Pha Lê, rồi làm người mẫu ảnh cho một số tạp chí. Dần dần Hằng cũng được "bén duyên" với điện ảnh. Bộ phim đầu tiên là "Gió thiên đường" nhưng đã được tham gia vai chính.



- Bây giờ thì Minh Hằng không còn là cô bé bán quần áo sida, bán cơm bình dân nữa mà là một cô gái đa năng, xinh đẹp và nổi tiếng. Chị có nghĩ, từ bây giờ chị sẽ được bù đắp cho những tháng ngày vất vả đã qua?

- Thỉnh thoảng đi xem tử vi và họ cũng nói, "số của Hằng tốt, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống". Nhưng Hằng không nghĩ vậy. Ngày trước, Hằng được một đạo diễn khá tên tuổi mời tham gia vai chính trong phim nhựa. Kẹt nỗi là hồi đó Hằng mập lắm. Đạo diễn yêu cầu Hằng phải giảm 10kg thì mới tham gia được nhưng trong khoảng thời gian quá ngắn, Hằng không thể giảm kịp. Vậy là tuột mất vai diễn đó. Hằng khóc nhiều lắm. Về sau, vì nhiều lý do, phim đó không được phép công chiếu. Sau này ngẫm lại, Hằng thấy được mất ở cuộc đời này không ai biết trước được, tưởng mất nhưng lại là được, và ngược lại. Vì thế, với những vui buồn trong cuộc sống, Hằng đều bình tĩnh đón nhận nó.

- Con mèo có một đặc điểm là rất hay thu mình và chỉ khi bắt chuột, nó mới lộ ra hết vẻ uy dũng, mạnh mẽ. Người cầm tinh con Mèo như chị có như vậy không?

- Có lẽ do hoàn cảnh sống mà từ bé Hằng đã rất nhút nhát và khép kín tới mức rất ít bạn bè. Trong số những điều Hằng có được từ nghệ thuật, điều cần phải cảm ơn nhất đó là nhờ nó mà Hằng không còn nhút nhát nữa. Có những người bạn 4-5 năm gặp lại đã rất ngạc nhiên vì thấy Hằng rất khác so với hồi còn đi học. Hồi mới ra mất album cũng thế, các anh chị phóng viên hỏi gì Hằng cũng không biết trả lời. Người nào lần đầu tiếp xúc sẽ thấy Hằng rất khó ưa. Nhưng giờ thì "con mèo" đã tự tin và dạn dĩ hơn rất nhiều.

Ấn tượng với đàn ông thông minh

- Tử vi cũng nói: Người tuổi Mèo dễ bị cuốn hút bởi vẻ hào nhoáng bên ngoài. Minh Hằng có dễ bị một anh chàng hào nhoáng cuốn hút không?

- Hằng lại toàn chơi với những người xấu trai thôi chứ không có anh chàng nào hào nhoáng cả.



- Vậy là Hằng buộc phải chấp nhận?

- Đàn ông thì không cần phải đẹp. Hằng chỉ ấn tượng với những người đàn ông thông minh, dịu dàng thôi chứ không bị những vẻ hào nhoáng bên ngoài đánh lừa.

- Người tuổi Mèo như chị có nhược điểm gì?

- Hằng tuổi Đinh Mão, lại mạng Hỏa nên nóng tính lắm. Bướng bỉnh nữa.

- Chị thấy con Mèo có gì đáng yêu và đáng ghét?

- Hằng thích Mèo nên không thấy nó có gì đáng ghét cả, có chăng là không thích tiếng kêu gào của nó.

- Chị có kỷ niệm nào đáng nhớ với Mèo không?

- Ngày nhỏ Hằng có nuôi một con Mèo, đi đâu cũng mang đi theo. Cưng chiều nó vô cùng. Nhưng rồi sau đó nó bị chết, Hằng khóc suốt mấy ngày liền. Từ đó, Hằng không bao giờ dám nuôi mèo nữa.

Sẽ có nhiều dự án trong năm tuổi

- Thêm một tuổi mới, Hằng có cảm nhận gì về mình?

- Có vui và cũng có buồn một chút. Ngày trước, khi ai hỏi tuổi, Hằng cũng rất vui khi nói mình 18-19 tuổi. Nhưng khoảng 3 năm nay thì Hằng không còn nhớ tuổi của mình nữa, bận đến nỗi không có thời gian nghĩ về tuổi tác, về cuộc đời. Bằng tuổi Hằng, mẹ đã sinh được hai lứa rồi nên thêm một tuổi cũng thấy... lo lo. Nhưng bù lại, Hằng vui vì mình đã chín chắn hơn, trưởng thành hơn và sâu sắc hơn trong suy nghĩ để từ đó mình có khả năng phát triển nhiều hơn trong sự nghiệp.

- Năm tuổi, chị có kiêng khem để đình lại các dự án nghệ thuật không?

- Hằng sẽ làm điều ngược lại. Năm 2010 là năm khá bình lặng của Hằng khi ít tham gia các hoạt động nghệ thuật, đóng phim. Vì thế, năm tuổi này, Hằng sẽ bù đắp lại bằng nhiều dự định lớn và mong muốn sẽ có bước chuyển lớn trong năm nay.

Chia sẻ