Mi Nhon - cô nàng mang huyết thống hoàng tộc triều Nguyễn, hậu duệ dòng họ Công Tằng Tôn Nữ

Lynk,
Chia sẻ

Mi Nhon là cái tên khá hot trong cộng đồng mạng bởi vẻ ngoài xinh đẹp gợi cảm. Thế nhưng, không ai biết cô gái trẻ này là hậu duệ của dòng họ Công Tằng Tôn Nữ của hoàng tộc triều Nguyễn.

Cô nàng hậu duệ dòng họ Công Tằng Tôn Nữ của tôn thất triều Nguyễn  

Là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh em, Mi Nhon (tên thật Đinh Nhật Cát Tường, SN 1991) hiện đang có cuộc sống rất hạnh phúc cùng sự nghiệp viên mãn. Mi Nhon là tiểu thư con nhà đại gia khá kín tiếng ở Sài Gòn. Cô có gương mặt dễ thương, trẻ trung như nữ sinh trung học.

Mi Nhon - tiểu thư hậu duệ hoàng tộc triều Nguyễn
Mi Nhon Đinh Nhật Cát Tường - tiểu thư hậu duệ hoàng tộc triều Nguyễn

Giải thích về nickname Mi Nhon, Cát Tường chỉ cười: "Không có lý do gì đặc biệt đâu, chỉ vì vóc dáng mình bé xíu, từ nhỏ đến giờ đã vậy, mọi người xung quanh cũng hay nói bé lùn, mảnh mai, nên đặt vậy luôn".

Cát Tường từng có thời gian đi du học khá lâu ở Mỹ, Canada, và tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Singapore. Cô nàng cho biết: Mình cũng không hiểu những bài báo đó lấy thông tin ở đâu nữa. Gia đình mình kinh doanh trong ngành giải trí, cho phép mình không tiết lộ nhiều hơn. Chuyện cũng lâu rồi nên mình gác lại sang một bên, và thực sự mình không muốn xây dựng hình ảnh chỉ là một hotgirl sang chảnh bị mọi người soi mói. Mình uốn một cuộc sống bình thường được làm những gì mình thích".

Mi Nhon - tiểu thư hậu duệ hoàng tộc triều Nguyễn
Gia đình Mi Nhon có 6 người, ngoài bố mẹ cô còn 1 anh trai ở Việt Nam và 2 em gái đang sinh sống học tập tại Mỹ

Mi Nhon hậu duệ hoàng tộc
Cô tiểu thư nhà đại gia thừa hưởng nhiều nét giống mẹ. Mẹ Mi Nhon là cháu gái dòng tộc Công Tằng Tôn Nữ

Gia đình Mi Nhon lâu nay khá kín tiếng, song thật bất ngờ khi cô nàng tiết lộ mình là hậu duệ của dòng họ Công Tằng Tôn Nữ - có huyết thống với hoàng tộc triều Nguyễn. “Họ Công Tằng Tôn Nữ được dùng cho các cô gái bên họ nội của các đời vua Nguyễn, xuất phát từ thời vua Minh Mạng. Hiện tại còn rất ít tài liệu ghi chép lại lịch sử, gia phả và mọi thứ liên quan đến dòng tộc mình, còn khá nhiều điều chưa biết. Cụ cố của Cát Tường hồi nhỏ nghe mẹ kể là một vị vua, nhưng lâu quá rồi nên cũng không nhớ rõ nữa (cười)”. Mẹ Cát Tường người Huế, là cháu gái dòng họ Công Tằng – với cái tên Tôn Nữ Trâm Anh đặt đúng theo truyền thống gia phả do vua Minh Mạng đặt ra, còn bố cô người Sài Gòn mang họ Đinh.

Mặc dù là hậu duệ hoàng tộc nhưng anh em Mi Nhon không được sống trong nhung lụa từ bé, trải qua nhiều biến cố lịch sử, thời vàng son triều Nguyễn cũng lụi tàn, đến đời con cháu, gia đình Mi Nhon đã từng trải qua những ngày tháng rất khó khăn, nghèo khó. Bố mẹ cô phải gửi con gái ra Huế cho bà con bên ngoại chăm sóc, vào Sài Gòn xây dựng cơ nghiệp, tới tận năm 12 tuổi Mi Nhon mới được đón vào. Ký ức ngày bé của Cát Tường cũng nhiều nỗi buồn, cô đơn, nhớ bố mẹ, anh em. Cô được dạy dỗ theo đúng truyền thống gia đình, dù không còn hào quang gia tộc Công Tằng nhưng vẫn giữ nguyên sự nề nếp, gia giáo. Ở Huế nhiều năm nên cô gắn bó khá thân thiết với họ hàng bên ngoại, đến tận bây giờ Mi Nhon vẫn mỉm cười khi nhớ lại nhiều kỉ niệm đẹp, thèm được trở lại cuộc sống giản dị thời ấu thơ.

Mi Nhon hậu duệ dòng họ Công Tằng
Cô nàng "hậu duệ hoàng tộc" có gương mặt trẻ trung hơn tuổi thật, phong cách sống hiện đại, tính cách nhí nhảnh, dễ gần

Cô gái hậu duệ hoàng tộc khởi nghiệp bằng nỗ lực bản thân, hạnh phúc với cuộc sống viên mãn

Sau khi nhận được tấm bằng quản trị kinh doanh tại Singapore, Cát Tường trở về nước, mang theo ý tưởng khởi nghiệp táo bạo được cô ấp ủ từ khi mới 17 - 18 tuổi. Với sự ủng hộ của gia đình, thì Cát Tường đã cố gắng rất nhiều, và sau 2 năm, cô nàng đã có được cửa hàng đầu tiên trong chuỗi thương hiệu do mình sáng lập ra.

Chia sẻ về chuyện học quản trị kinh doanh nhưng lại theo nghiệp thiết kế, Mi Nhon cười bảo: “Gia đình làm kinh doanh nên anh em mình được giáo dục rất bài bản. Song mình chọn thiết kế đồ lót để khởi nghiệp vì hồi đi học ở Mỹ và Singapore, Tường rất đam mê sản phẩm của các hãng lớn như Victoria's Secret, La Senza… Mình luôn mong ước có thể tạo ra những bộ đồ trẻ trung, vừa xinh xắn vừa quyến rũ, tạo nên sức hút cho mọi cô gái.

Mình tự lập xưởng may riêng, có dây chuyền sản xuất khép kín, nguyên liệu do chính tay mình chọn, và mẫu do mình tự vẽ ra. Gần 2 năm qua thương hiệu phát triển rất tốt, vượt cả sự mong đợi của mình... Nhờ vậy mà mình có thể tích cóp đủ vốn cần thiết để mở showroom đầu tiên tại Sài Gòn”.

Vì chụp ảnh minh hoạ đồ lót – đồ ngủ nhiều nên rất nhiều người hiểu nhầm, đùa cợt ác ý với Mi Nhon. Cô nàng tỏ ra khá thoải mái khi chia sẻ suy nghĩ của mình trước những thị phi: "Mình không thích gây scandal, cuộc sống vốn dĩ trôi đi mỗi ngày rất êm đềm bình yên. Trang cá nhân của Tường có nhiều người theo dõi, thỉnh thoảng mình có post ảnh chụp cùng sản phẩm lên nhưng rất ít thôi, không có mục đích khoe thân khoe thịt hay câu like gì cả, nên ai bình luận khiếm nhã mình thường cho qua, không bận tâm nhiều vì còn công việc và người thân, bạn bè xung quanh nữa".

Mi Nhon hậu duệ dòng họ Công Tằng
Cô nàng "hậu duệ hoàng tộc" có một mối tình đẹp kéo dài 8 năm

Mi Nhon hậu duệ dòng họ Công Tằng
... chuẩn bị đánh dấu hạnh phúc bằng đám cưới trong mơ thời gian tới.

Tuy cuộc sống hiện tại khá dư dả về kinh tế, nhưng Mi Nhon lại không có sở thích mua sắm, sưu tập đồ hiệu. “Đồ hiệu rất tốn kém, mình nghĩ tiết kiệm tiền mua nhà sẽ hữu ích hơn. Nhiều bạn không tin chứ thực sự mình không “chạy” theo mốt, không đua đòi hàng hiệu. Anh chị em mình đều không dựa dẫm vào tài sản của bố mẹ, ai cũng theo đuổi ước mơ, sự nghiệp riêng, và được dạy dỗ tự lập từ nhỏ, nên mình thường không hoang phí cho những món đồ quá đắt đỏ”.

Thay vào đó, cô rất hay đi du lịch, trải nghiệm tại nhiều nơi khắp trong và ngoài nước, hưởng thụ cuộc sống bên bạn bè, người thân, và đặc biệt là dành thời gian bên người bạn trai 8 năm của mình. Ngoài ra, thú vui giản đơn của Mi Nhon là ở nhà "vật lộn" với 2 chú mèo cưng Caramel và Vanilla - 2 "cục bông" thân thiết của cô. "Vanilla là chú mèo trắng khá chảnh, lười chụp hình lắm, chỉ thích nằm ườn và ăn thôi. Còn Caramel vàng xinh xắn thì dễ gần hơn, thích tạo dáng cho cô chủ chụp ảnh, dễ thương lắm".

hậu duệ Công Tằng
Thú cưng thân thiết của Mi Nhon: Caramel vàng xinh xắn, hay tạo dáng vui nhộn và Vanilla sang chảnh khó gần.

hậu duệ Công Tằng
Mi Nhon thích đi du lịch khắp nơi, trải nghiệm mọi điều thú vị tại những nơi cô đặt chân đến


hậu duệ Công Tằng

hậu duệ Công Tằng
... và thường xuyên thưởng thức ẩm thực ở nhà hàng, cùng bạn trai.

Hiện giờ cả 2 em gái của Mi Nhon đều du học ở Mỹ, anh trai và bố mẹ đều bận rộn, nên thỉnh thoảng cô nàng cũng thấy buồn, cô đơn. Nhưng tiểu thư xinh đẹp này cảm thấy hài lòng với tất cả những gì mình đang có, gia đình hạnh phúc êm ấm, start-up thành công và một mối tình 8 năm đẹp như cổ tích. Tiếp xúc với Mi Nhon, ai cũng thấy cô gái trẻ này khá thân thiện, vui vẻ, hoà đồng, không hề "bệnh nhà giàu", kiêu căng. Bình thường cô cũng không thích phát ngôn gây sốc, hay khoe của gây sự chú ý. Có lẽ điều này khiến nàng tiểu công chúa “hậu duệ hoàng tộc” chiếm được cảm tình của nhiều người.

Chia sẻ