Mệt mỏi vì bị em gái người yêu đặt điều

Hoài Vũ,
Chia sẻ

Tôi đang cảm thấy rất buồn, mệt mỏi và chán nản vì bị em gái anh đặt điều và vì gia đình anh quá phức tạp!

Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự Afamily. Tôi thường lên đọc các tâm sự chia sẻ của các anh các chị để làm kinh nghiệm cho bản thân. Nhưng giờ đây tôi đang có chuyện rất buồn, tôi chia sẻ lên đây và muốn nhận được những lời khuyên từ tất cả mọi người để có quyết định đúng đắn hơn. Tôi xin cảm ơn!

Thật sự giờ tôi đang rối bời không biết phải làm thế nào nữa, tôi rất buồn và chán nản. Cuộc sống thật không như mình tưởng. Tôi và anh quen nhau đã được 3 năm, tôi đang hiện học đại học năm thứ 3 còn anh đang đi làm việc ở nước ngoài. Anh là con trai cả trong 1 gia đình có 3 anh em, sau anh còn có 2 em gái nữa.
 
Tôi đã về gia đình anh rất nhiều lần và tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Mẹ anh là người phụ nữ rất tâm lý, bà mang lại cho tôi cảm giác rất gần gũi và ấm áp. Em gái anh mặc dù đôi khi cũng tỏ thái độ nhưng dường như mọi việc vẫn tốt đẹp. Tôi đang là sinh viên nên suy nghĩ cũng như kinh nghiệm sống còn chưa nhiều, cách đối nhân xử thế cũng vậy nhưng tôi đã cố gắng để làm hài lòng mọi người trong gia đình anh. Có lẽ chuyện bắt đầu từ Tết năm nay.
 
Trước Tết tôi có về nhà anh mấy ngày, thái độ moi người vẫn rất vui vẻ, đêm giao thừa năm nay 1 phần vì buồn 1 phần vì mệt nên tôi không đón giao thừa như mọi năm. Giao thừa em gái anh có gọi điện chúc Tết tôi khi đó tôi mệt nên cũng chúc qua loa rồi đi ngủ. Sáng hôm sau tôi có gọi điện cho em gái anh nhưng tôi không gọi cho mẹ anh. Tôi nghĩ dù sao mấy hôm nữa tôi cũng về ngoài đó nên sẽ chúc trực tiếp luôn. Tôi cứ nghĩ đơn giản như thế.
 
 
Nhưng mọi người nhà anh không như tôi nghĩ, trách móc và tỏ thái độ với tôi rồi bắt đầu nói ra những lời mà thật sự không là sự thật vì tôi không thế. Tôi rất buồn nhưng nghĩ dù sao cũng là lỗi của mình nên tôi có gọi điện xin lỗi mẹ anh và bà nói không có gì cả nhưng mà tôi cảm nhận rằng có 1 khoảng cách vô hình nào đó. Và mùng 6 Tết tôi định về nhà anh nhưng tôi lại bị ốm nên mùng 8 tôi mới về và mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Tôi nghĩ là mọi việc đã qua rồi lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm nhưng mọi chuyện không phải như tôi nghĩ.
 
Tối hôm qua tôi vô tình vào yahoo của anh và đọc được những lời em gái anh nói chuyện với anh. Tôi thật sự rất sock vì những lời nói đó. Thật sự chưa bao giờ ai xúc phạm tôi 1 lời như vậy. Thà con người tôi như vậy thì tôi chấp nhận nhưng trong khi chưa bao giờ ai nhận xét tôi như vậy. Tôi cũng là người có ngoại hình dễ nhìn, cấp 3 tôi cũng là 1 người đại diện cho nét đẹp nữ sinh trường. Vậy mà em gái anh lại có thể nói tôi những lời nặng lời như thế.
 
Về nhà anh không có anh tôi đã tỏ ra rất thân thiện. Tôi cố gắng bắt chuyện với mọi người vì tôi từ xa tới và không quen ai cả trừ gia đình anh. Láng giềng họ cũng tỏ ra rất thân thiện với tôi. Vậy mà giờ em gái anh nói mặt tôi khinh khỉnh, ai cũng ghét. Rồi nói tướng tôi sát chồng trong khi chưa bao giờ có ai nói tôi như vây. Em gái anh còn nói những người bạn của em gái anh nói trong khi tôi chưa gặp ai cả.
 
 
Anh ở nước ngoài nên có dịp anh lại gửi quà cho tôi, Tết đến anh hay cho tôi ít tiền sắm đồ. Tôi nghĩ chuyện đó cũng bình thường vì tôi là người yêu của anh nên ở xa anh bù đắp cho tôi thôi. Có dịp tôi cũng gửi quà cho anh. Rồi tôi mua đồ cho mọi người trong nhà anh vậy mà giờ em gái anh lại bảo có tiền thì tôi vui không thì mặt tôi cứ khinh khinh. Thật ra tôi chưa bao giờ tính toán yêu anh tôi được gì cả tôi chỉ thấy mình và anh hợp nhau và rất hạnh phúc khi có anh mà thôi. Nếu vì tiền thì tôi đã không chọn anh.
 
Hiện tại bây giờ anh chưa có gì cả, nhà anh trước đây rất nghèo mẹ anh đã chịu khổ nhiều, còn bố anh thì không giúp được gì cả mà còn làm khổ mẹ anh nữa. Bây giờ gia đình anh cũng đỡ hơn nhiều rồi vì anh và 1 người em gái nữa cũng làm việc ở nước ngoài. Nhưng tôi không tính toán gì cả, tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi. Trước đây gia đình tôi cũng phản đối nhưng giờ mọi người đã chấp nhận. Vậy mà em gái anh lại nói tôi như vậy.
 
Tôi đã rất buồn và tôi gọi điện cho anh rồi tôi khóc. Anh nói em gái anh còn nhỏ nên nói năng không nghĩ ngợi và anh bảo anh không nói ra là được rồi bảo tôi không cần quan tâm. Anh bảo tôi đi ngủ và tôi nói tôi muốn nói chuyện. Anh bảo hôm nay anh mệt để anh nghĩ ngơi mai đi làm. Tôi lại khóc rồi anh nặng lời với tôi. Anh chửi tôi.
 
 
Giờ tôi rất mệt mỏi tôi không biết mình nên làm gì nữa? Tôi đã hạ quyết tâm là chia tay anh cho khỏi phải buồn. Yêu anh tôi đã cố gắng rất nhiều, tôi lo lắng nhiều hơn cho gia đình tôi vậy mà kết quả lại như vậy. Giờ thái độ của anh nữa tôi thật sự mệt mỏi vô cùng. Xung quanh tôi không phải là không có ai cả, tôi muốn cái gì đó bình yên hơn. Tôi có nên chia tay anh hay không? Tôi sợ bây giờ đang rối bời thế này mà quyết định thì sẽ không sáng suốt.  Vì thế tôi mong nhận được những lời khuyên từ mọi người. Tôi xin cảm ơn.

Chia sẻ