Mèo mẹ hoang mang tột độ khi ngắm con mình, đến khi nhìn rõ "mèo con" thì ai cũng phải thông cảm cho sự ngơ ngác này

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Giống nhau đến thế mà mèo mẹ không chịu nhận con sao?

Câu chuyện về các phụ huynh mèo ngơ ngác khi nhìn thấy con mình nhưng chẳng giống mình tẹo nào chẳng còn xa lạ gì với cộng đồng những người yêu mèo rồi.

Thế nhưng, trường hợp màu lông giống nhau như 2 giọt nước mà vẫn phải nghi ngờ huyết thống thì có lẽ là chuyện khá là hiếm gặp.

Đó là câu chuyện về mèo mẹ tam thể đang ngồi nhìn bé "mèo con" với khuôn mặt hoang mang tột độ. Ánh mắt ngơ ngác đó như thể đang tự hỏi đây có chắc là con mình sinh ra không vậy.

Mèo mẹ hoang mang tột độ khi ngắm con mình, đến khi nhìn rõ "mèo con" thì ai cũng phải thông cảm cho sự ngơ ngác này - Ảnh 1.

Hình anh mẹ con nhà mèo tam thể này vừa được tài khoản Facebook cá nhân có tên là Đ. đăng tải trên nhóm hội những người yêu mèo, đã khiến cộng đồng này được 1 phen cười ra nước mắt.

Ở bức ảnh đầu tiên là khuôn mặt đầy thắc mắc của mèo mẹo khi ngắm nhìn đứa con giống mình như sao y bản chính. Màu lông giống nhau đến như vậy mà mèo mẹ vẫn còn phải hoang mang là sao?

Tuy nhiên, ở bức hình thứ 2 thì ai ai cũng hiểu cho nỗi lòng cô mèo tam thể này bởi lẽ "mèo con" giống mẹ như 2 giọt nước kia thực chất là... 1 chú chuột lang cảnh.

Hóa ra mèo mẹ tam thể này hoang mang, thắc mắc đều có lý do cả đó chứ, chắc hẳn cô mèo này đang không khỏi băn khoăn xem nên chăm sóc hay đuổi người bạn lạc ổ này đi đây. 

Chia sẻ