Mẹ vứt con mới sinh còn nguyên dây rốn vào máy giặt gây phẫn nộ

Hồng Nam,
Chia sẻ

Một người đàn ông 71 tuổi đi vào phòng tắm và bị sốc khi nhìn thấy một em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm giữa đống quần áo trong máy giặt.

Sau khi mở nắp máy giặt, ông Zainol Hamid, sống ở Malaysia sững sờ và chết lặng khi phát hiện một em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn ở trong đó.

Ông nói: “Tôi không thể tin vào mắt mình. Trong gia đình tôi không có bất kỳ người phụ nữ mang thai nào. Vì thế rất có thể có người đã lẻn vào trong nhà tắm và đặt em bé vào trong máy giặt”.

em-bé-1
Ông Zainol chỉ vào chiếc máy giặt nơi ông phát hiện em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn.

Vì quá sốc trước sự việc này mà ông Zainol không thể đủ sức đưa đứa bé tội nghiệp ra khỏi máy giặt. Ông đã gọi cháu trai ra giúp mình. Sau đó, cháu trai ông đã gọi điện đến cảnh sát và gọi xe cứu thương đưa em bé sơ sinh đến bệnh viện để kịp thời chữa trị.
 
Một phát ngôn viên của cảnh sát tin rằng người mẹ này đã miễn cưỡng sinh em bé ở bên ngoài. Do sợ hãi và hoảng loạn nên người mẹ này mới để lại đứa con của mình trong một ngôi nhà gần nhất.

em-bé-2
Rất may em bé vẫn sống sót và sức khỏe bình thường,

Rất may em bé vẫn sống và không có bất cứ vấn đề gì. Hiện cảnh sát đang kêu gọi quần chúng cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến người mẹ này. 

Trước đó, vào ngày 25/10, một người mẹ khoảng 29 tuổi đã nhẫn tâm ném con mình còn nguyên dây rốn qua cửa sổ tầng 2 tại một bệnh viện ở thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khiến dư luận nước này vô cùng phẫn nộ. May mắn thay em bé rơi xuống trúng tấm che nắng phủ trên một chiếc xe ba bánh đậu bên ngoài bệnh viện nên vẫn an toàn tính mạng.

Nguồn: The Sun
Chia sẻ