Mẹ Việt với quan điểm mỗi tối chỉ cho con học 30 phút và chuyện sau 5 tuần con đi học mới nhận một tờ giấy cô giáo gửi về nhà

Tào Nga,
Chia sẻ

Thời gian học ở nhà con được quy định không được quá 30 phút/ngày. Thứ bảy và chủ nhật là thời gian hoàn toàn con dành cho gia đình.

Con vào lớp 1 luôn khiến nhiều bậc cha mẹ lo lắng vì đây là môi trường học tập hoàn toàn khác với bậc mầm non. Các con sẽ chính thức làm quen với con chữ, phép tính, phương pháp học, cách tập trung hiệu quả... 

Mới đây, hot mom Đoàn Phạm Hà Trang, hiện là giáo viên mầm non sống tại Sydney, Úc đã chia sẻ về việc học ở nhà của con trai Subi, 6 tuổi, đang học lớp 1. Câu chuyện của Hà Trang lại vô cùng nhẹ nhàng vì mỗi tối cô chỉ cho con học 30 phút và sau 5 tuần con đi học mới nhận được một tờ giấy cô giáo gửi về nhà.

Mẹ Việt ở Úc mỗi tối chỉ cho con học 30 phút, sau 5 tuần con đi học mới nhận được một tờ giấy cô giáo gửi về nhà  - Ảnh 1.

Gia đình Hà Trang hiện sinh sống tại Úc.

Bài chia sẻ có nội dung sau:

"Đây là bài tập về nhà của Subi trong cả kỳ 1. Bài tập về nhà được phát vào tuần 5. Năm tuần trước đó không có bài tập. Đó là thời kỳ trẻ làm quen với một bậc học mới, với lớp mới, bạn mới, thầy cô mới.

Subi đi học, mình được tiếp xúc nhiều hơn với môi trường giáo dục Úc. Mình nhận ra, mỗi ngóc ngách trong giáo dục ở đây đều được nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng từ góc độ sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất.

ĐI HỌC HỌC GÌ? - Ảnh 1.

Bài tập về nhà sau 5 tuần học.

Nói gọn trong tờ bài tập này:

- Trong cuộc gặp gỡ phụ huynh và giáo viên đầu năm, thầy cô giáo nhấn mạnh: “Mục đích của bài tập là giúp các cháu tự nhớ lại những cái đã được học. Việc các cháu học được gì và nhớ được gì là nhiệm vụ của chúng tôi. Phụ huynh đừng áp lực về bài tập. Chúng tôi thiết kế bài tập dưới dạng cần có một người đồng hành. Bố mẹ hoặc người thân cùng làm với cháu dưới hình thức các trò chơi, để tăng sự gắn kết gia đình. 

Làm bài tập không phải là ngồi vào bàn, một tờ giấy, một cái bút, mà là ở bất kỳ đâu với những giây phút bên nhau đầy tiếng cười và được vận động của cả nhà”. Chẳng thế mà ngay phần đầu tờ bài tập là dòng chữ in đậm, đánh dấu sao: "We value quality time! Reading is most important! The rest is not supposed to be a struggle – leave that to us!”.

- “Don’t forget to be active!”. Đừng để con và bố mẹ chết dí với đống chữ, đống số, đống giấy bút này, đứng dậy và vận động. Trời ơi, yêu thế! Đúng tuyên ngôn của mẹ vẫn dặn Subi: “Đến trường mà con chỉ lo học nghĩa là con đang lãng phí rất nhiều thời gian. Tham gia thể thao, nhảy múa, hát ca, chạy nhảy cùng các bạn, con sẽ thấy mình khỏe, vui và học được rất nhiều”.

- Chú trọng cung cấp thường thức cho học sinh. Ăn cũng cần phải biết cách. Thế nào là ăn lành mạnh? Một bữa ăn nên có những thành phần dinh dưỡng nào? Việc ăn lành mạnh có ích lợi gì với sức khỏe? Hiện tại là Tuần lễ rau xanh của trường Subi. Hoạt động nhằm nhấn mạnh cho học sinh về tầm quan trọng của rau xanh với sức khỏe con người và nâng cao ý thức ăn rau cho các con.

Mẹ Việt ở Úc mỗi tối chỉ cho con học 30 phút, sau 5 tuần con đi học mới nhận được một tờ giấy cô giáo gửi về nhà  - Ảnh 3.

Bài tập không nhiều. Nói đúng ra là cực ít. Thời gian học ở nhà của Subi một ngày từ năm ngoái đến nay mẹ quy định không được quá 30 phút/ngày. Trong tuần, Subi có 3 buổi học thể thao và nghệ thuật sau giờ học. Ba ngày ấy sẽ không học gì ở nhà nữa. Thứ bảy và chủ nhật là thời gian hoàn toàn dành cho gia đình, cũng sẽ không học hành gì cả. 

Vậy là chính xác ra, Subi chỉ có hai ngày làm bài tập về nhà, tổng cộng 1 tiếng/tuần. Vì thiếu thốn thời gian học thế nên Subi tự nghĩ ra, buổi sáng sau khi ngủ dậy (Subi thường dậy sớm nhất nhà), Subi sẽ đọc sách, tự học, rồi mới ăn sáng. Con cứ làm sao con làm, nhưng 6 tiếng/ngày ở trường là quá đủ, dù chỉ chơi không cũng đủ mệt. Đi học về càng ít ngồi vào bàn ôm sách càng tốt.

Mẹ sẽ còn nói “không” với học thêm dài dài ở tuổi này của con. Đừng tưởng Úc không học thêm nhé. Việc học thêm từ vỡ lòng đầy ra. Học thêm chẳng xấu. Chỉ xấu khi bố mẹ chả biết con cần hay không nhưng cứ quẳng con đi học, chỉ giải quyết mỗi cái "yên tâm" của bố mẹ.

Mẹ chỉ cho con quần quật với sách, truyện, thể thao, ca hát, nhảy múa, hội họa và két kèn kẹt với kỹ năng sống. Chẳng sợ thiếu kiến thức, chỉ sợ đầy kiến thức mà chả biết sống làm sao cho khỏe, cho vui, cho có ý nghĩa.

>> Độc giả có thể đọc thêm các bài viết thú vị của mẹ Subi-Subo TẠI ĐÂY.

Chia sẻ