Mẹ trẻ chọn nghề "ngồi mát ăn bát vàng": Cả ngày ngồi nắm tay phụ nữ, đứng lên cầm bạc triệu trong tay

Lynk, ảnh: Quý Nguyễn,
Chia sẻ

Có khi cả ngày dài bận rộn, làm hết bộ móng này đến bộ móng khác, Tú chẳng có thời gian để ăn. Nhưng cứ rời khỏi chiếc bàn nhỏ với đồ nghề bừa bộn, Tú lại thấy nhẹ nhõm bên bé Kem, bao mệt mỏi đều bay biến hết.

Nhắc đến chuyện làm nails thì chị em ai mà chẳng thích thú, bởi nó là sở thích làm đẹp nhẹ nhàng dễ gây "nghiện" chẳng kém gì quần áo, phấn son. Nghề làm nails cũng hái ra khá tiền, tuy đòi hỏi cầu kỳ tỉ mỉ nhưng vẫn khiến nhiều người đam mê. Không những thế, nails còn được coi là một nghề "ngồi mát ăn bát vàng", học không khó, miễn khéo tay, chăm chỉ, sáng tạo là đủ sống.

Tâm sự mẹ trẻ làm nghề nails: ngồi cả ngày gãy lưng, vừa buông tay khách ra là bàn tay bé bỏng của con chìa tới - Ảnh 1.

Nails là một thú vui làm đẹp quen thuộc của nhiều quý cô quý bà thời hiện đại.

Tuy mới học nghề nails được hơn 1 năm, nhưng Thanh Tú (23 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) đã có kha khá kinh nghiệm làm móng, bởi cô nàng khéo tay, được nhiều khách hàng khen là bà chủ trẻ có tâm, vừa làm đẹp lại vừa dễ tính. Đợt này đang bắt đầu mùa cao điểm, các chị các mẹ rủ nhau đi "tân trang" bộ móng để du lịch mùa hè, nên Thanh Tú cũng bận rộn hơn trước.

"Những dịp lễ Tết hay đầu hè như này, mọi người đi chơi liên tục nên đặt lịch làm móng nhiều lắm. Em mở tiệm ở nhà nên chi phí cũng rẻ, khách xong xuôi trả tiền ra về cứ giật mình bảo sao rẻ thế, bộ móng cầu kỳ nhất từng làm em cũng chỉ lấy hơn 400 nghìn thôi.

Mới học nghề chưa được bao lâu, cũng vì yêu thích việc sơn vẽ làm đẹp móng nên chủ yếu em muốn tích lũy kinh nghiệm, tạo uy tín với khách, toàn người quen giới thiệu bạn bè cho, trộm vía không trưng biển quảng cáo gì nhưng thu nhập của em cũng ổn, tháng cỡ chục triệu, trung bình ngày 1 - 2 khách, lễ tết cuối tuần thì 5 - 6 khách/ngày".

Tâm sự mẹ trẻ làm nghề nails: ngồi cả ngày gãy lưng, vừa buông tay khách ra là bàn tay bé bỏng của con chìa tới - Ảnh 2.

Vũ Thanh Tú (23 tuổi) là cô chủ trẻ của tiệm nails trong ngõ An Dương (Tây Hồ, Hà Nội)

Làm nghề này không phải cứ khách đòi hỏi, có tiền là gật đầu làm hết. Có những khách móng tay rất yếu, mỏng dính, trong suốt như nilon, chạm vào là cong, Tú thường phải dặn họ về dưỡng móng, ăn uống thêm cho móng khỏe hơn thì mới đắp cái nọ cái kia lên được, chứ cô không vì lợi nhuận hay khách thiếu hiểu biết mà cứ thế ốp bột sơn móng dày cui. "Khách gặp vấn đề với móng thì chắc chắn thợ nails cũng chịu trách nhiệm không ít, bản thân mình cũng sẽ thấy cắn rứt lương tâm, nên em học thế nào em làm đúng như vậy, tư vấn cho khách đúng, đủ, đàng hoàng".

Giữa thời buổi người người làm nails, nhà nhà mở quán nails, đến ngõ nhỏ cũng cả chục tiệm móng kiêm gội đầu cắt tóc, các. nàng mê làm đẹp cũng lo sợ nhỡ chẳng may gặp phải thợ nails tay nghề kém. Không ít vụ chị em phàn nàn, tố cáo chuyện bị hỏng móng, bỏ tiền triệu ra để tậu bộ tay xinh, cuối cùng lại nhận về toàn móng chất lượng kém. Chia sẻ về điều này, Thanh Tú cũng thấy ngại.

"Em tính ra tuổi nghề còn ít, nhưng cũng không phải là kém, nên những vụ mà khách hàng tố trên MXH, em cũng hiểu một phần lý do. Cái nghề này vừa dễ vừa khó, dễ vì không phải lao động vất vả nặng nhọc gì, nhưng khó là bởi sự tinh tế, khéo léo khi làm ra bộ nails cho khách, và liên tục sáng tạo ra nhiều kiểu cách hoa văn khác nhau. Tay nghề non thì chuyện đắp một bộ móng chắc chắn cho khách, sơn vẽ tỉ mỉ, phức tạp, được khách khen đẹp là hiếm lắm. Mọi người cứ tưởng chỉ cắt tỉa một tí rồi sơn lên là xong, thực tế thì nhiều công đoạn nhỏ lắm, đâu phải đơn giản đâu. Hỏng móng khách 1 lần có khi mất khách vĩnh viễn luôn.

Tâm sự mẹ trẻ làm nghề nails: ngồi cả ngày gãy lưng, vừa buông tay khách ra là bàn tay bé bỏng của con chìa tới - Ảnh 3.
Tâm sự mẹ trẻ làm nghề nails: ngồi cả ngày gãy lưng, vừa buông tay khách ra là bàn tay bé bỏng của con chìa tới - Ảnh 4.

Tú bỏ ra chi phí không nhỏ để sắp xếp một góc làm việc chỉn chu tại nhà.

Em học mấy tháng, tập luyện bao lâu mới dám nhận làm thật, kiếm tiền thật, khách gặp em hay kể chuyện, nhiều chị bảo từng làm móng chỗ nọ chỗ kia, nào là bị vẽ xấu, sơn đểu, móng gãy, dán móng cẩu thả qua loa… đấy là thợ làm không có tâm. Nghề này hái ra tiền, lãi cao thấp tùy thuộc vào mình hết, nên nhiều người kêu cùng một mẫu móng đắp hoa nổi giống nhau, nhưng chỗ thì 200 - 300 nghìn chỗ thì cả triệu bạc, chỗ thì móng chơi được lâu, chỗ thì vừa về nhà đã rụng hoa với đá.

Nói thật là tiền nào thì của nấy thôi. Ví dụ toàn bộ giá đồ của em, từ sơn cho đến dung dịch tẩy rửa, bột đắp hoa, giấy bạc… em đều nhập từ Mỹ, Nhật về, xách tay hẳn hoi, đầu tư hơn 20 triệu. Một bộ móng có độ bền từ 2 tuần đến cả tháng, tùy thuộc vào hoạt động của chị em, thợ nails có tâm thì sẽ đảm bảo được tuổi thọ móng dài hơn. Còn nếu do khách chủ động cậy bóc ra, rồi chẳng may va đập mạnh làm gãy vỡ móng giả thì trường hợp đó ngoại lệ".

Nhìn Tú ngoài đời vẫn trẻ trung đúng với tuổi 23, không ít khách giật mình khi biết cô sắp sửa thành mẹ 2 con rồi. Bé Kem đã được 1 tuổi rưỡi, nên Tú cũng nhàn hơn, có thời gian tập trung làm việc. Học nghề nails đã lâu nhưng cai sữa cho con gái xong Tú mới nhận làm cho khách tại nhà cả ngày. Bộ đồ nghề Tú dùng đều nhập từ các nguồn uy tín đảm bảo an toàn, nhưng hóa chất vẫn là hóa chất, rồi bụi móng bụi sơn bay ra, tiếp xúc nhiều cũng độc hại, nên cô luôn cố gắng giữ gìn vệ sinh, không để con lại gần khi đang làm cho khách.

Tâm sự mẹ trẻ làm nghề nails: ngồi cả ngày gãy lưng, vừa buông tay khách ra là bàn tay bé bỏng của con chìa tới - Ảnh 5.

Cô chủ trẻ vào nghề chưa lâu nhưng đã có kha khá kinh nghiệm, chưa từng gặp sự cố bị khách chê.

Trước khi lập gia đình thì đáng lẽ Tú sang Đức, còn chồng du học Mỹ, nhưng đều bị hoãn nên ở lại cùng nhau. Chưa bao giờ Tú nghĩ mình sẽ trở thành mẹ ở cái tuổi vẫn còn ham chơi, khách tới nhà đều ngạc nhiên vì cô chủ thì xì tin mà đã "cắp nách" con gái bé tí, và bây giờ thì đang bầu bé thứ 2 ở những tháng đầu tiên.

"Em và chồng bằng tuổi nhau, là mối tình đầu từ hồi cấp 2. Sau khi chia tay vài lần thì đùng cái 2 đứa về chung nhà, rồi có Kem luôn. Cưới sớm khi còn quá trẻ, nhưng em không hối hận gì hết, cũng vì yêu mới lấy nhau chứ có ai ép buộc gì đâu. Nói thật thì đang tự do thoải mái như thế, bỗng dưng trở thành vợ, rồi làm mẹ ở tuổi 20, cũng nhiều thứ bỡ ngỡ, phải lo toan, cảm giác như mình luôn suy nghĩ già dặn hơn trước tuổi.

Ngoài làm nails thì em còn làm thêm việc bên ngoài nữa, nhân viên spa. Mọi người hỏi sao không mở quán chuyên nails hẳn rồi ngồi nhà cả ngày cho nhàn, đỡ đi lại vất vả xa xôi mưa nắng. Làm như vậy cũng được, thu nhập từ nghề nails cũng ổn định, em mà chăm chỉ nhận khách cả ngày thì 1 tháng cũng thu về 15 - 20 triệu đủ lo bỉm sữa cho con, còn ông bà 2 bên giúp đỡ nữa. Nhưng tính em thì không thể ngồi im 1 chỗ, em vẫn trẻ vẫn thích tung tăng bay nhảy, mua sắm làm đẹp như bao nhiêu chị em khác thôi, nên em làm nhiều việc một lúc, vừa thỏa mãn đam mê vừa học hỏi thêm nữa.

Tâm sự mẹ trẻ làm nghề nails: ngồi cả ngày gãy lưng, vừa buông tay khách ra là bàn tay bé bỏng của con chìa tới - Ảnh 6.

Có rất nhiều công đoạn để hoàn thiện một bộ móng đẹp cho khách hài lòng.

Tâm sự mẹ trẻ làm nghề nails: ngồi cả ngày gãy lưng, vừa buông tay khách ra là bàn tay bé bỏng của con chìa tới - Ảnh 7.
Tâm sự mẹ trẻ làm nghề nails: ngồi cả ngày gãy lưng, vừa buông tay khách ra là bàn tay bé bỏng của con chìa tới - Ảnh 8.
Tâm sự mẹ trẻ làm nghề nails: ngồi cả ngày gãy lưng, vừa buông tay khách ra là bàn tay bé bỏng của con chìa tới - Ảnh 9.

Nghề thợ nails giống như họa sĩ, được thỏa thích sáng tạo nhưng cũng lắm khó khăn vất vả mang đặc thù riêng.

Bạn em bằng tuổi nhiều đứa vẫn chưa chồng con gì, đôi khi nhìn chúng nó tự do làm mọi thứ theo ý thích, em cũng thèm lắm chứ. Nhưng lập gia đình sớm cũng có nhiều trải nghiệm đáng giá. Em bây giờ suy nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn, biết dung hòa các mối quan hệ hơn, không cư xử theo kiểu bốc đồng nữa, bởi mình đã có chồng có con rồi, làm gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, vun vén đủ thứ.

Quỹ thời gian hầu hết cũng là để chăm sóc cho tổ ấm nhỏ của mình, việc nhà đã có giúp việc lo nhưng nhiều cái em vẫn phải tự làm, chi tiêu cũng phải tính toán chứ không thể vung tay bừa bãi cho mỗi bản thân mình như thời còn son".

Tâm sự mẹ trẻ làm nghề nails: ngồi cả ngày gãy lưng, vừa buông tay khách ra là bàn tay bé bỏng của con chìa tới - Ảnh 10.

Mang tiếng là thợ chuyên làm móng, giúp chị em tay đẹp chân xinh, nhưng tay Tú lại sứt sẹo, xấu đi nhiều vì không thể sơn vẽ cho chính mình.

Cái nghề được coi là ngồi mát ăn bát vàng này, nghe bi hài nhưng sự thật thì toàn là chị em nâng niu tay của nhau. Tú bật cười khi nghĩ đến chuyện mình miệt mài "cầm nắm" tay các mẹ các chị, có khi còn nhiều hơn là nắm tay chồng! Tú cũng chỉ mong rằng mình có thể góp phần nào đấy giúp chị em luôn tự tin vào bản thân mình, có những người chưa bao giờ làm móng, lần đầu tiên đến tiệm của cô xong ra về cứ ngẩn ngơ ngắm đi ngắm lại bàn tay, bởi họ không nghĩ rằng chỉ thay đổi một chút thôi là có thể xinh lên mấy chân kính như thế. Phải biết nâng niu trân trọng chính bản thân mình, thì mọi thứ sẽ đến với mình nhẹ nhàng, hạnh phúc và tròn trịa hơn chị em ạ.

Tú bảo, ngồi 1 chỗ "cầm tay" người khác sướng thì cũng có cái sướng, nhưng nỗi khổ làm thợ nails thì ít ai hiểu được.

"Nhiều khi lọ mọ đêm hôm tham khảo các mẫu mới, rồi ngứa tay bật dậy tập vẽ, pha màu sơn, con ngủ rồi mới được làm việc mà mình muốn, cũng mệt lắm chứ. Rồi lắm lúc đang làm cho khách, con khóc quấy đòi ăn đòi bế, chẳng biết làm thế nào mà quá ngại với khách.

Phải ngồi lâu tập trung một chỗ, chú ý làm cẩn thận cho khách, vẽ hoa văn rồi đắp bột gắn hoa tỉ mỉ lâu la, em cũng mỏi lưng mỏi mắt lắm. Có hôm xong đứng dậy mà đau muốn gãy lưng, chóng hết cả mặt. Ngày lễ Tết khách đông, cứ liên tục người này đến người khác, em còn không có thời gian ăn uống gì, đói hoa cả mắt. Rời bàn ra một cái là Kem sà vào lòng, đòi bế đòi chơi cùng, nhìn con mà thấy thương".

Tâm sự mẹ trẻ làm nghề nails: ngồi cả ngày gãy lưng, vừa buông tay khách ra là bàn tay bé bỏng của con chìa tới - Ảnh 11.

Vừa tháo khẩu trang dọn dẹp xong bàn làm việc là con gái sà vào lòng.

Tâm sự mẹ trẻ làm nghề nails: ngồi cả ngày gãy lưng, vừa buông tay khách ra là bàn tay bé bỏng của con chìa tới - Ảnh 12.

Bé Kem còn rất nhỏ nhưng cũng biết thương mẹ, rất ngoan ngoãn.

Tâm sự mẹ trẻ làm nghề nails: ngồi cả ngày gãy lưng, vừa buông tay khách ra là bàn tay bé bỏng của con chìa tới - Ảnh 13.

Khoảnh khắc ý nghĩa, thoải mái nhất với cô chủ trẻ chính là lúc hết việc, được vui đùa bên con.

Những lúc bận rộn mệt nhoài, chỉ cần nghe tiếng cười của con là Tú thấy quên hết mệt mỏi. May mắn nữa là bố mẹ chồng cũng tâm lý, tình cảm, vừa trông cháu giúp vợ chồng Tú vừa ủng hộ cô làm nails tại nhà. Dù hiện tại làm một mình không có ai phụ giúp, Tú tạm thời chưa có ý định mở rộng thêm tiệm riêng, vì bà mẹ trẻ đang ấp ủ kế hoạch khác lớn hơn, chờ sinh xong em bé thứ 2 mới ổn định kinh doanh chính thức. Còn bây giờ, mỗi ngày được làm việc mình yêu, giúp chị em xinh đẹp rạng rỡ là Tú thấy hạnh phúc lắm rồi.

Chia sẻ